Dân cư mạng thổn thức ngày cuối năm

(Dân trí) - Chuẩn bị sang năm mới, các bạn trẻ lại thổn thức và trăn trở bao điều về một năm sắp qua. Những trải nghiệm, buồn vui ấy đã được gửi gắm, chia sẻ nhờ một ứng dụng của mạng xã hội Facebook.

“Nhìn lại năm 2012 của bạn” là ứng dụng của Facebook giúp người dùng có một cái nhìn về 20 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm bao gồm các sự kiện, bài đăng nổi bật và tin tức phổ biến của người dùng. Khi đăng lên tường, ứng dụng này sẽ chọn 4 bức ảnh đại diện cho 20 khoảnh khắc ấy.

 

Từ khi xuất hiện ứng dụng này trên Facebook và khám phá ra tính năng của nó, đã có rất đông các bạn trẻ coi đây là một phương tiện để truyền tải và đưa ra những status về suy ngẫm, tổng kết bản thân trong năm qua. Nhiều bạn chia sẻ khá tỉ mỉ, kỹ lưỡng về những gì đã và chưa đạt được trong năm qua đồng thời vạch ra nhiều dự định, kế hoạch trong năm mới:

 
Dân cư mạng thổn thức ngày cuối năm
 

Thu Thủy Phạm đăng trên Facebook những dòng tâm sự: “Năm 2012 qua đi, những gì làm được cũng không tồi…Những gì chưa làm được thì sẽ quyết tâm hoàn thành vào tương lai…Những gì trải qua, những kỷ niệm nào đáng nhớ, đều là những khoảnh khắc đi cùng với quyển sổ nhật ký.

 

Chắc cũng chỉ biết vậy thôi, cuốn sổ nhật ký luôn đồng hành qua năm tháng, lưu giữ mọi thứ thuộc về mảnh trời riêng. Năm 2013 sắp đến, báo hiệu cho sự hoạt động trở lại của thẻ ATM mà hầu như 1 năm qua nó đã bị đóng băng…Năm mới đến, báo hiệu cho 1 năm quay trở lại ăn bám bố mẹ, anh chị rồi. Quyết tâm! Và vững tin! Và cố gắng!”.

 

Còn với Sơn, nhìn lại một năm cũ với bao cố gắng và thành công bước đầu, với cảm xúc lắng sâu của kỷ niệm, bao buồn vui và sự quyết tâm phải cố gắng hết mình :

 
Dân cư mạng thổn thức ngày cuối năm
 

Hay có bạn chỉ chia sẻ vài dòng đơn giản tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình đồng thời cũng gửi gắm tới bạn bè thân thiết những lời yêu thương:

 
Dân cư mạng thổn thức ngày cuối năm
 

Với những chia sẻ giản dị nhưng không kém phần sâu sắc về một năm qua của mình, các bạn trẻ cũng coi đó là lời chào tạm biệt năm cũ và vẫy một chào năm mới đang rục rịch gõ cửa. Những dòng tâm sự ấy được ghi lại ngẫu nhiên nhưng tràn đầy cảm xúc và ý nghĩa.

 

Năm cũ qua đi, bao kế hoạch chưa thành thì sẽ tiếp tục vào năm mới, vào tương lai. Một năm mới có bao điều thú vị, thách thức chờ đợi phía trước nhưng các bạn không hề nản lòng mà vẫn háo hức và tràn ngập niềm tin.

 

Hoàng Dung