Trung Quốc:

Cứu mẹ nhờ… màn hình quảng cáo

(Dân trí)- Để có tiền cho mẹ chữa bệnh, cậu học trò Vương Dung Linh liều tới văn phòng quản lý màn hình quảng cáo nhờ chiếu clip về mẹ cậu, trong đó có cảnh cậu chải tóc cho mẹ và cho mẹ ăn. Thật bất ngờ họ đã đồng ý phát sóng hình ảnh cảm động này.

Vương Dung Linh vừa bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền để chữa bệnh cho mẹ cậu từ thị trấn quê nhà ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến) đến Bắc Kinh.
 
Tháng tới, Vương Dung Linh sẽ không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học-một cơ hội đổi đời với nhiều người Trung Quốc. Cậu học sinh lớp 12 này đang chạy đua với thời gian để cứu người mẹ bị bệnh ung thư. “Tôi phải cứu được mẹ tôi” - cậu học sinh 19 tuổi nói về quyết tâm của mình. "Mẹ đã trải qua bao khó khăn để nuôi tôi, nhất là những lúc tôi ốm. Việc tôi đang làm là những gì một người con phải làm cho mẹ mình".

Ngay khi đến Bắc Kinh để quyên góp thêm tiền cho mẹ, Vương Dung Linh nhìn thấy ở ga xe lửa Bắc Kinh có một màn hình quảng cáo lớn mà mỗi ngày có hàng nghìn người xem. Cậu đã tới văn phòng quản lý màn hình này và nhờ họ chiếu video clip về mẹ cậu, trong đó có cảnh cậu đang chải tóc cho mẹ và cho mẹ ăn. Thật bất ngờ, người ta dã đồng ý chiếu miễn phí clip này cùng với những clip quảng cáo phải trả tiền khác.

Câu chuyện của Vương Dung Linh được nhiều tờ báo Trung Quốc đăng tải vào Ngày của Mẹ 11/5. Đến chiều ngày 12/5, Linh đã nhận được lời hứa tài trợ đầu tiên của một công ty.

Năm 2006, bà Huang Zhuru, mẹ của Vương Dung Linh, bị phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung. Khoản chi phí chữa bệnh của bà lên tới 17.000 nhân dân tệ (2.460 USD) đã làm gia đình Linh lâm vào cảnh khó khăn.

Tháng 2 vừa rồi, bệnh của bà Huang nặng thêm, khối u đã lan đến phổi. Chi phí điều trị sẽ tốn thêm khoảng 40.000 NDT. Đến nay, Linh đã quyên góp đủ số tiền này nhưng cậu vẫn tiếp tục quyên góp tiền để phục vụ cho việc điều trị sau này.

Khi được hỏi liệu rằng mẹ cậu có đồng ý cho cậu bỏ thi đại học hay không, Vương Dung Linh trả lời: "Tôi có thể thi đại học vào năm sau. Và sau này tôi sẽ trả tại tiền cho những người đã giúp mẹ tôi".

Xuân Vũ
Theo Chinadaily