Cư dân mạng cũng “náo loạn” vì dư chấn động đất

(Dân trí) - Ngay sau khi dư chấn xảy ra tại Hà Nội, các bạn trẻ tại Hà Nội được phen tưng bừng “kể lể” trên mạng và chủ đề “dư chấn” nhanh chóng trở thành topic hot trên các diễn đàn.

Vào khoảng 21 giờ tối (24/3), một đợt dư chấn cấp 3-4 đã khiến nhiều người đặc biệt trên các tòa nhà cao tầng được phen náo động và đôi chút hoảng loạn.

 

Ngay sau khi dư chấn xảy ra, chủ đề này còn trở nên “nóng hổi” trên các diễn đàn hay mạng xã hội khi các bạn trẻ Hà Nội tưng bừng “kể lể” cảm giác được nếm trải dư chấn trong lúc một số thành viên khác bày tỏ sự ghen tỵ vì… không cảm thấy gì.

 

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi topic có chủ đề khá giật gân… “Động đất tại HN” được tạo ra trên diễn đàn của dân kỹ thuật, tổng cộng có hơn 70 trang bình luận đầy sôi nổi. Một bạn có nickname có tên abc… mô tả: “Nhà em ở Vĩnh Tuy , Hà Nội, vừa có động đất, ngồi trên giường mà đung đưa. Quạt trần cũng đung đưa luôn. Phi vội ra khỏi nhà. Không biết sắp tới có sao ko?

 
Cư dân mạng cũng “náo loạn” vì dư chấn động đất - 1
Các thành viên trên một diễn đàn kỹ thuật bàn tán xôn xao về dư chấn vừa diễn ra. 
 

Một bạn khác thì bình luận nhuốm màu sắc “Liêu trai chí dị” khi viết: “…Em đang ngồi ghế tự nhiên thấy hơi rung rung chao đảo, tưởng có ma nên đứng dậy nhìn xung quanh (phòng tối thui hà), đứng bật dậy cũng thấy hơi đảo đảo, nghĩ ma thật nên thôi kệ xem nó làm gì mình không. Hóa ra có dư chấn à?

 

Không những thế, theo cách đầy hồn nhiên và cũng không kém phần “hy sinh”, nickname southcat89 khẳng định: “Các bác vừa thấy gì không? Nhà e ở tầng 12 lung lay. 2012 đến thật rồi. Chạy ra thang máy thấy dẫm đạp đổ xô vào thang máy + thang bộ. Em chấp nhận hi sinh,ngồi đây review cho các bác” trước khi một bạn comment ngay bên dưới: “Nhà mình đang ngồi xem TV thì cái đèn chùm nó lắc lắc như nhảy hip hop” (!?).

 

Khác với sự sôi nổi của nhiều bạn trẻ ở trên tầng cao, một số thành viên tại các diễn đàn lại than thở vì không có “diễm phúc” được hưởng dư chấn. Bạn But…tỏ vẻ ghen tỵ: “Hơn 20 cái xuân xanh mà chỉ được nghe dư chấn qua mô tả. Một chút lắc lư cũng không”.

 

Còn bạn Aka…thì kịp nỗi lo lắng về quê: “Xuân Thủy báo cáo nhà trọ cấp 4 không thấy có động đất... chắc là bị dư chấn ngoài biển thôi không biết Thái Bình quê em có sao không?”.

 

Cư dân mạng cũng “náo loạn” vì dư chấn động đất - 2



Một số status trên YM xuất hiện ngay sau khi Hà Nội xuất hiện dư chấn.
 

Những thiệt hại đầu tiên cũng nhanh chóng được cập nhật bởi bạn Riny…: “Chùa Bộc! Em ở KTX HVNH tầng 4, đang ngồi thấy cả tòa nhà rung rung, quần áo treo đung đưa, chưa kịp định thần thì cả KTX chạy ra như vỡ tổ, phòng em có chị chạy mất cả dép”. 

 

Sau khoảng một giờ đồng hồ, khi các báo điện tử trong nước cũng như quốc tế bắt đầu đưa thông tin cũng như xác định nguyên nhân dư chấn tại HN là do động đất cấp 7 tại một số khu vực Đông Nam Á (như Thái Lan, Myanmar), tình hình cũng không vì thế mà bớt “nhiệt”.

 

Tại một số mạng xã hội như facebook hay ngay cả trên công cụ chat YM, hàng loạt status như “Thấy người biêng biêng”, “Động đất đến rồi chăng” hay “Choáng váng 1s vì động đất” được treo khá tưng bừng giữa đêm khuya.

 

Thậm chí một số topic “ăn theo” như “Đối phó thế nào khi động đất xảy ra?” hay “Năm 2012 đến sớm?” nhanh chóng được mở ra trên một số diễn đàn để các thành viên tiếp tục vào bày tỏ, bình luận.
 
Cư dân mạng cũng “náo loạn” vì dư chấn động đất - 3

Topic về dư chấn ở HN thu hút hơn 88 trang bình luận của một diễn đàn chưa đầy 3 giờ sau khi lập ra.

 

Lê Trường