Con trai, con gái nghĩ gì khi hết yêu?

(Dân trí) - “Mình làm bạn nhé” là câu kết của nhiều mối tình dang dở. Chia tay nhau rồi sẽ ra sao là bạn hay là người xa lạ?

Không yêu thành người xa lạ

Hoàng Hải, ĐH Hà Nội: Chắc là khó lắm, thậm chí một số người còn không tin điều này có thể xảy ra nhưng không có nghĩa là nó không thực hiện được. Chẳng tội tình gì khi bạn muốn làm bạn với người yêu cũ. Tất nhiên điều này chỉ có thể xảy ra khi người kia được xứng đáng xem là bạn của bạn.

Không còn tình yêu thì ít ra mình cũng có một tình bạn đẹp. Chẳng có gì buồn bằng người đó trước đây mình có quen biết. Vậy mà bỗng chốc hóa ra thành hai người xa lạ.

Liên - nickname sao_thang_ba: Chuyển tình yêu sang tình bạn theo mình có lẽ là rất khó. Khi không còn tình yêu thì níu kéo làm gì chỉ để làm nhau đau lòng mà thôi. Mình không thể nhìn người yêu mình có người bạn mới bên cạnh. Tình bạn chỉ có khi một người có tấm lòng rộng mở và biết hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu.

Thanh Hoa: Trên thực tế khi chia tay, người ta thường hay bị hẫng hụt một thời gian và phải tự trả lời nhiều câu hỏi do chính bản thân đặt ra. Người ta tránh gặp nhau vì không muốn những ký ức ngày xưa quay trở về. Người ta muốn lấy thời gian để lấp đi nỗi buồn, muốn chiến thắng bản thân, dùng lý trí để ngự trị tình cảm. Vì vậy khả năng để trở thành bạn tốt của nhau là rất ít.

Ngọc Chiến, nickname ngochien81: Hai người yêu nhau chia tay nhau khi họ cảm thấy không còn hợp nhau nữa, không tin tưởng nhau, thông cảm cho nhau... thì khó trở thành bạn thân lắm. Ai cũng cần có cuộc sống của riêng mình, đừng làm quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

Không yêu làm bạn nhé

Nguyenlinh: Đương nhiên hai người sau khi chia tay vẫn có thể trở thành bạn, vì trong thời gian yêu nhau đến lúc phát hiện không còn yêu nhau nữa, hoặc có những điểm không phù hợp thì chia tay nhau, nhưng vẫn phải tôn trọng nhau để duy trì bằng một tình bạn thì tốt hơn. Có những việc mà với người yêu mình không tâm sự được, nhưng với tình bạn mình lại san sẻ được. Vì vậy theo mình nếu không còn tình yêu thì nên xem nhau là bạn.

Saochoixanh: Khi tình yêu ra đi thì cứ để nó ra đi, nhưng còn lại và cao hơn thế đó là một tình bạn. Và nếu là một tình yêu chân chính, khi bạn nhận ra rằng bạn và người bạn yêu đã không còn yêu nhau nữa thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn.

Thành Mỹ, ĐH Mở HN: Có những tình cảm lớn hơn cả tình yêu chứ. Khi đã yêu nhau một thời gian và cảm thấy thực sự không còn yêu nhau nữa, nhưng với thời gian dành cho nhau suốt thời gian qua, người ấy đã trở thành người hiểu bạn nhất, gần gũi với bạn và bạn cảm thấy dễ chia sẻ nhất.

Bachngocduong: Có lẽ nên xa nhau một thời gian, sau đó mới có thể làm bạn đựơc, nếu đồng ý ngay lúc đó, bạn rất khó quên đựơc người ấy, đúng là chỉ làm tổn thương chính bạn... Thật buồn khi có những cuộc tình chia tay rồi trở thành kẻ thù của nhau, tại sao lại như thế nhỉ?

Camelliagem: Nếu cả hai đã đều thấy nhẹ nhàng, không còn vương vấn gì nhau nữa, thì tại sao không thể là bạn nhỉ. Bởi vì tình yêu cũng bắt đầu từ tình bạn mà. Nhưng mình đã nói rồi, tất cả phụ thuộc vào lí do chia tay và cách cư xử của cả hai thôi.

DK