"Con gái không cần phải đi làm, kiếm người yêu giàu là được rồi"

T.N

(Dân trí) - Trong lần gặp gỡ những người bạn cũ, có cô bạn hot girl nói với chúng tôi, rằng "con gái không cần phải đi làm, kiếm người yêu giàu là được rồi". Quan điểm ấy khiến hội bạn nảy ra một cuộc tranh cãi.

Có 2 luồng ý kiến được đặt ra trong cuộc tranh luận ngày hôm ấy. Một số người cho rằng, dù ở thời đại nào thì con gái cũng nên có sự tự chủ về mặt tài chính. Khi bạn có thể tự kiếm tiền, giá trị của bạn vì thế mà được nâng lên.

Cô bạn hot girl ấy cũng dùng những lý lẽ để giải thích cho quan điểm của mình. Theo đó, với cô ấy, khi người yêu có tiềm lực tài chính dư giả thì thế giới của cô chỉ xoay quanh anh mà thôi. Cô không thích cảm giác bận rộn trong guồng quay công việc, chẳng có thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Thế nhưng nhìn lại, tình yêu kiểu "chu cấp" bỗng dưng khiến cô trở thành một con người thực dụng, không biết cảm thông với người khác. Cô mặc nhiên cho rằng "mình đẹp nên mình có quyền", chỉ luôn muốn người ta "cung phụng" sở thích của cô. Bởi vậy, cô chưa từng có mối tình nào vượt quá thời hạn một năm.

Con gái không cần phải đi làm, kiếm người yêu giàu là được rồi - 1
Nhìn lại quãng thời gian thanh xuân, chẳng biết liệu rằng trong tâm tưởng của cô bạn ấy có bao giờ cảm thấy nuối tiếc? (Ảnh minh họa)

Ngược lại, một cô gái có thể không sở hữu ngoại hình quá "lung linh" nhưng luôn khiến bản thân trở nên nổi bật với vẻ đẹp tri thức, sự hiểu biết. Cô ấy không ngừng trau dồi vốn sống và kỹ năng nghề nghiệp để có một tương lai rộng mở.

Mẫu phụ nữ tự chủ sẽ yêu theo cách riêng của họ. Trong tình yêu, họ không để chuyện tiền bạc chi phối quá nhiều đến những xúc cảm tự nhiên nhất. Yêu chân thành nhưng sẽ buông bỏ một cách thành thật. Bởi suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ chẳng phải là "sự mua bán" hay đánh đổi. Tình yêu thuộc về câu chuyện của trái tim.

Khi bạn để tiền bạc "chen chân" vào tình cảm, không sớm muộn đoạn tình ấy cũng dễ rơi vào bế tắc. Tất nhiên ở một mức độ giới hạn nào đó, vật chất cũng là yếu tố để cuộc sống của hai người dễ chịu và thoải mái hơn. Nhưng tiền không phải là tất cả và nó không quyết định được kết cục của một câu chuyện tình yêu.

Quan điểm "Tây hóa" khiến lớp trẻ ngày nay trở nên "thoáng và rộng rãi" hơn cả về cách nghĩ lẫn lối sống. Nhiều người cho rằng, con gái chỉ cần xinh đẹp là có mọi "đặc quyền" để tiến đến một cuộc sống "sang chảnh". Nhưng sự "sang chảnh" ấy lại không phải là tự họ nỗ lực kiếm tiền, mà dựa vào sự chu cấp của người yêu.

Theo đó, họ sống dựa dẫm và khoe mẽ những hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội. Những tấm hình chụp tay nắm tay trong xế hộp sang trọng, hay chuyến nghỉ dưỡng ở resort cao cấp đều nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Không ít bạn trẻ lấy đó là tiêu chí sống của mình, nghĩa là thanh xuân chỉ để hưởng thụ.

Tất nhiên, không ai có quyền phán xét rằng bạn nên sống như thế nào cả. Mỗi người sẽ có cách yêu, cách sống và kể cả cách tận hưởng niềm vui khác nhau. Tuy vậy, tôi chỉ muốn kết lại rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng bao giờ đánh mất bản ngã của chính mình…

*Bài viết nêu lên quan điểm cá nhân của tác giả