Cô gái Việt sở hữu loạt hình xăm nhân vật phim hoạt hình Disney

(Dân trí) - Trái ngược với hình dung của nhiều người về những cô nàng "xăm trổ" là dữ dằn, khó gần, Minh Thái hết sức ngọt ngào. Cô thích những câu chuyện cổ tích lãng mạn và ghi nhớ những bài học cuộc sống trong phim hoạt hình.

Nguyễn Thị Minh Thái là thợ xăm ở TP.HCM. Cô cũng sở hữu rất nhiều hình xăm, trong đó đa phần là hình xăm nhân vật hoạt hình, hình xăm mang chủ đề gia đình và thú cưng
Nguyễn Thị Minh Thái là thợ xăm ở TP.HCM. Cô cũng sở hữu rất nhiều hình xăm, trong đó đa phần là hình xăm nhân vật hoạt hình, hình xăm mang chủ đề gia đình và thú cưng

Nguyễn Thị Minh Thái sinh năm 1994 là một thợ xăm sống ở TP. Hồ Chí Minh. Cũng như nhiều người làm nghề xăm khác, Thái sở hữu rất nhiều hình xăm trên cơ thế, trong đó ấn tượng nhất là những hình xăm nhân vật hoạt hình của Disney, Pixar.

Các nhân vật như: Nàng tiên cá, Công chúa tóc mây, ông già Carl Fredricksen trong phim "Up", Cô dâu ma... được khắc hoạ một cách sống động và đầy màu sắc trên làn da của Thái.

Cô gái hay mơ mộng, thích xăm hình

Trái ngược với hình dung của nhiều người về những cô nàng "xăm trổ", Minh Thái là cô gái hết sức ngọt ngào. Cô trò chuyện lễ phép và còn khá rụt rè khi tiếp xúc với phóng viên. Sau một khoảng thời gian làm quen, cô thợ xăm 9x mới thoải mái chia sẻ về những hình xăm của mình.

Minh Thái nói về lí do cô xăm hình: "Em cảm thấy em như vậy mới đẹp, mới tự tin. Khi mà không có hình xăm trên người mà ra đường em cảm thấy thiếu. Nhiều người bảo nhìn như vậy dị quá, còn em lại cảm thấy thích".

Hình xăm đầu tiên của Thái là dòng chữ sau gáy "Made by mom and dad" (tạm dịch: Sinh ra bởi cha mẹ). Khi đó cô vừa đỗ đại học nên muốn ghi dấu bằng một hình xăm. Sau khi xăm dòng chữ này, Thái không dám nói thật với cha mẹ là xăm mà chỉ nói là vẽ. Rồi khi bị phát hiện, cô đành thú thật với cha mẹ.

Hình xăm đầu tiên của Minh Thái là ở gáy, nơi cô ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
Hình xăm đầu tiên của Minh Thái là ở gáy, nơi cô ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ

Thái tiếp tục phủ lên người nhiều hình xăm. Cho tới bây giờ, màu mực đã lan tràn trên cơ thể cô gái này nhiều tới mức chỉ còn khoảng 30% da là có thể phủ thêm hình xăm. Cô nói: "Em thích xăm những nhân vật hoạt hình bởi vì nó giúp em cảm thấy vui vẻ và giữ được sự lạc quan trong cuộc sống. Giống như là những đứa trẻ, em làm những điều em thích chứ không suy nghĩ quá nhiều về ánh mắt của mọi người.

Những bộ phim hoạt hình này làm em nhớ mãi bởi vì mỗi một bộ phim là một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống mà em cảm thấy nó quá hay. Ví dụ như hình xăm bộ phim "Up" nói về ông già Carl - người đã từng có niềm đam mê thám hiểm, du lịch thời trẻ nhưng bị công việc và mưu sinh cuốn đi nên quên mất ước mơ của mình, đến khi về già ông mới quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Qua bộ phim này, em rút ra bài học cho riêng mình là không bao giờ quá trễ để theo đuổi ước mơ của mình. Đây là câu chuyện mà em rất thích".

Sau lưng của Minh Thái là bức tranh kể câu chuyện của Nàng tiên cá. Cô cảm thấy câu chuyện về nhân vật hoạt hình này có những điểm tương đồng với chuyện tình yêu của cô. Thái đã phải đánh đổi kì vọng của cha mẹ đối với cô, từ bỏ cuộc sống đơn giản để đi theo con đường khó khăn hơn để đến với tình yêu của cô.

"Chồng em cũng là một thợ xăm. Khi tụi em yêu nhau thì chồng em đang còn đi làm mướn, chưa có gì trong tay. Cha mẹ kì vọng em học hành đàng hoàng rồi đi làm văn phòng nhàn rỗi nên khi mới yêu thì gia đình hai bên cũng chưa ưng ý về công việc của hai tụi em.

Gia đình chồng cũng chưa chấp nhận công việc của chồng. Sau này, khi mà tụi em mở cửa tiệm, thu nhập, cuộc sống tốt thì hai bên gia đình mới nhẹ lòng", Thái kể lại.

Thái còn sở hữu hình xăm Cô dâu ma - nhân vật mà Thái cho rằng đã đánh đổi hạnh phúc vì người mình yêu, hình xăm Công chúa tóc mây - cô gái mạnh mẽ đấu tranh vì hạnh phúc và tình yêu, hình xăm trái tim của Thuỷ thủ mặt trăng....

Bức tranh kể câu chuyện của Nàng tiên cá trên lưng Minh Thái.
Bức tranh kể câu chuyện của Nàng tiên cá trên lưng Minh Thái.

Hình xăm Nàng công chúa tóc mây, Cô dâu ma, ông già Carl trong phim Up trên chân của Thái.
Hình xăm Nàng công chúa tóc mây, Cô dâu ma, ông già Carl trong phim Up trên chân của Thái.

Hình xăm trái tim Thuỷ thủ mặt trăng trước ngực và những nhân vật thần thoại trong phim hoạt hình trên cánh tay Minh Thái.
Hình xăm trái tim Thuỷ thủ mặt trăng trước ngực và những nhân vật thần thoại trong phim hoạt hình trên cánh tay Minh Thái.

Bỏ đại học theo ước mơ làm thợ xăm

Minh Thái từng là sinh viên ngành Quản trị cảng của trường Học viện hàng không. Cô học tới năm thứ 3 thì bỏ ngang vì thường bị bạn bè chỉ trỏ, kì thị khi đến trường cũng bởi vì trên người có nhiều hình xăm.

"Em lên bảng trình bày bài thuyết trình cũng bị các bạn ở dưới dòm ngó, nói này nói nọ. Em cảm thấy rất áp lực. Nhiều khi ra đường còn bị nói rằng giống giang hồ, "người hay quỷ mà nhìn thấy ghê". Không tìm thấy niềm vui khi đến trường và bị cuốn hút bởi những hình xăm nên em đã quyết định bỏ học theo nghề xăm", Thái chia sẻ.

Để được theo đuổi nghề nghiệp mà mình đam mê, Minh Thái đã gửi một bức "tâm thư" cho cha mẹ. "Lúc quyết định nghỉ học em suy nghĩ dữ lắm. Rồi em cũng không biết nói sao với ba mẹ em, nên em viết một bức thư khá dài.

Đọc thư xong ba em phản đối kịch liệt, còn mẹ em thì hết lời khuyên nhủ. Nhưng em tâm sự thật lòng là em đã xác định được niềm đam mê của mình là nghề xăm. Em cũng hứa là em sẽ không hối hận mà sẽ hạnh phúc với con đường mà em chọn. Cho nên ba mẹ em đồng ý".

Mặc dù vậy ba mẹ của Thái cũng buồn một thời gian. Mẹ cô nói: "Nuôi con từ bé đến lớn còn không dám để cho con té ngã trầy da mà giờ xăm hình tùm lum, mẹ xót quá". Đó là câu nói khiến cho Thái nhớ mãi và càng quyết tâm phải chứng minh cho ba mẹ thấy rằng cô hạnh phúc.

Hiện nay, Minh Thái đã lấy chồng là một người làm cùng nghề xăm, cũng là người chỉ dạy, dìu dắt cô trên con đường mà cô đam mê. Thái và chồng đã mở studio riêng ở Sài Gòn, thường xuyên thăm nom cha mẹ hai bên và khiến cho cha mẹ hài lòng vì cô có cuộc sống vui vẻ, kiếm sống chính đáng. Nụ cười hạnh phúc của Minh Thái chính là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự lựa chọn của cô với con đường này.

Trong tương lai, Minh Thái có dự định phủ kín cơ thể bằng hình xăm, chỉ trừ khuôn mặt. Cô cảm thấy hạnh phúc vì mỗi hình xăm mà mình sở hữu.

Minh Thái trong một chuyến đi du lịch với người chồng cũng là thợ xăm
Minh Thái trong một chuyến đi du lịch với người chồng cũng là thợ xăm

Cô làm người mẫu cho studio của mình trong Đại hội xăm quốc tế tại Hà Nội.
Cô làm người mẫu cho studio của mình trong Đại hội xăm quốc tế tại Hà Nội.

Thái khi đang xăm hình cho khách hàng.
Thái khi đang xăm hình cho khách hàng.

Và cô gái bánh bèo thời chưa có hình xăm trên cơ thể.
Và cô gái "bánh bèo" thời chưa có hình xăm trên cơ thể.

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)