Cô gái tự tổ chức "đám tang" cho mình để quên bạn trai cũ

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Wang - cô gái Trung Quốc - khiến nhiều dân mạng cảm thấy kỳ lạ khi tổ chức "đám tang" cho chính mình để vượt qua nỗi buồn chia tay.

6 tháng trước, cô gái họ Wang (25 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã kết thúc mối quan hệ tình cảm dài 3 năm với bạn trai. Khi tham dự một số hôn lễ, cô luôn được bạn bè hỏi khi nào sẽ kết hôn và tổ chức đám cưới.

Đối mặt với câu hỏi, Wang quyết định tổ chức một bữa tiệc độc đáo dưới hình thức đám tang, mời bạn bè đến tham dự và từ biệt mình. Cô cho rằng, "đám tang" này sẽ giúp bạn bè có cơ hội tụ tập, đồng thời tượng trưng cho sự hồi sinh cuộc sống mới mà không có bạn trai của cô.

Cogaitutochucdamtangchominh1.weibo

Những người đến dự đặt nến và cúi đầu tưởng niệm, bắt chước một đám tang thông thường (Ảnh: Weibo).

Cô gái 25 tuổi đã mời hàng chục người bạn đến tham dự "đám tang" của mình. Buổi lễ được tổ chức tại một cửa hàng bán hoa ở Thành Đô, Trung Quốc - nơi chủ cửa hàng cho mượn miễn phí.

Một video ghi lại khung cảnh "đám tang" cho thấy, Wang nằm trên chiếc giường phủ vải trắng, bao quanh bởi những ngọn nến, trong khi bạn bè của cô cúi đầu và tặng từng bông hoa trắng cho cô, theo cách mọi người thường làm tại đám tang thông thường. Sau đó, cô "sống lại" và trò chuyện với bạn bè về sự sống - cái chết.

Wang cho biết, "đám tang" là cách cô chữa lành nỗi đau sau khi chia tay bạn trai vì bố mẹ anh không đồng ý cho họ kết hôn.

Cogaitutochucdamtangchominh2.weibo

Cô gái nằm bất động trong buổi lễ rồi "sống lại" (Ảnh: Weibo).

Sự kiện kỳ lạ này khiến nhiều dân mạng bối rối và tạo ra cuộc tranh luận. Đa phần bình luận đều đồng tình, cổ vũ cô gái thực hiện hành động quên đi bạn trai cũ.

Một người cho rằng: "Đám tang không phải dành cho cô ấy mà dành cho mối tình lãng mạn kéo dài 3 năm và tuổi trẻ của cô ấy. Cô gái chỉ muốn kết thúc, quên đi mối tình để có thể hướng tới tương lai tốt đẹp, lạc quan hơn".

"Thay vì cứ "gặm nhấm" nỗi đau, hãy làm một điều gì đó thật mới mẻ. Tôi nghĩ cô gái thực sự dũng cảm khi sử dụng cách độc đáo như vậy để nói lời tạm biệt với quá khứ và đón nhận cuộc sống mới của mình", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Tuy nhiên, có người bày tỏ sự lo lắng về "đám tang" để hồi sinh của cô gái: "Đối với tôi, những người tổ chức tang lễ cho chính mình nghe có vẻ kỳ quái và đáng ngại. Thành thật mà nói, nó khiến tôi sợ hãi. Nếu việc này trở thành trào lưu của giới trẻ thì rất nguy hiểm. Có nhiều cách  khác để quên đi người yêu cũ, khiến bản thân trở nên tích cực hơn".

"Một số người thấy ý tưởng của tôi là tiên phong và độc đáo. Bạn bè tôi tin rằng, tôi có thể vượt qua cuộc chia tay đau đớn bằng "đám tang" đặc biệt này. Tôi đã trải qua "đám tang" của chính mình. Tôi cảm thấy mình thật thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi sẵn sàng khép lại quá khứ, sẵn sàng tiến về phía trước", cô gái họ Wang nói.