Trung Quốc:

Cô gái hát ở ga tàu điện ngầm đổi đời nhờ Internet

(Dân trí) - Sau 4 năm miệt mài ngồi ở ga tàu điện ngầm Bắc Kinh, tự đệm đàn ghi ta và hát, cô gái 21 tuổi Ren Yueli bỗng chốc được xuất hiện trên các chương trình truyền hình được nhiều người quan tâm. Mạng Internet đã mang đến cho cô sự đổi đời này...

Từ ga tàu điện ngầm bước lên truyền hình 

Trong suốt 4 năm trời, bất kể trời nắng nóng hay buốt lạnh, cô gái Ren Yueli vẫn ngồi ở ga tàu điện ngầm. Ngoài việc phải mưu sinh, cô thực sự là người rất mê nghiệp ca hát. Ren được mọi người gọi là “Cô gái Xidan” bởi cô luôn ngồi chơi đàn và hát trên một lối đi ở ga tàu điện ngầm tại Xidan, một trung tâm thương mại tại Bắc Kinh.

Cô gái hát ở ga tàu điện ngầm đổi đời nhờ Internet - 1
Ren Yuel - cô gái ôm đàn ngồi hát ở ga tàu điện ngầm. (Ảnh: CCTV)

Bỗng chốc 1 ngày, Ren đột nhiên trở nên nổi tiếng. Liu Yuanxiang, một người quay phim nghiệp dư đã ghi lại những màn biểu diễn của Ren và đăng tải những hình ảnh này lên mạng Internet dù Ren không hề hay biết.

Những đoạn clip đó thu hút tới gần 30 triệu lượt người truy cập, khiến websie video youku.com liên lạc với Ren vào tháng 2 năm ngoái. Họ khuyến khích Ren hãy hát trên một sân khấu thay vì tại một ga tàu điện ngầm.

Chỉ sau một năm, giờ đây, Ren không còn biểu diễn ở ga tàu điện ngầm nữa. Thay vào đó, cô thường xuyên xuất hiện trên những chương trình truyền hình được nhiều người quan tâm. Tháng 1 vừa rồi, Ren xuất hiện trong chương trình âm nhạc Truyền hình Bắc Kinh với tư cách khách mời. Sau đó, cô được mời biểu diễn trên Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc.

Hiện tại, Ren dành thời gian trong các phòng thu, sáng tác ca khúc, luyện giọng và đang hy vọng sẽ kí kết được một bản hợp đồng thu âm. Ren cho biết cô muốn hoàn thành album đầu tay của mình trong vài tháng tới. Ren cũng đang thủ vai chính trong một xê - ri phim truyền hình dựa trên cuộc đời thật của cô.

“Cuộc đời khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt”

Sự tỏa sáng và giọng hát mê hồn của Ren chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời cô. Bên cạnh tài năng thiên bẩm mà cô may mắn được sở hữu là một câu chuyện cảm động về nỗ lực đấu tranh, quyết tâm và không ngừng hy vọng.

“Cuộc đời của Ren đã khiến hàng triệu người phải rơi nước mắt”, Jean Shao, một phát ngôn viên cho trang web youku.com khẳng định. Ban quản trị youku.com đã quyết định tiếp cận Ren sau khi rất đông người sử dụng trang web này muốn biết thêm về gia cảnh của Ren.

Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, Ren đến Bắc Kinh khi cô mới 16 tuổi để kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ vốn rất là những người rất nghèo và tàn tật. Mẹ Ren bị bệnh tâm thần còn cha cô thì bị tật ở chân.

“Tôi chỉ muốn tự mình kiếm sống để giảm bớt gánh nặng cho gia đình tôi”, Ren nói.

Cô gái hát ở ga tàu điện ngầm đổi đời nhờ Internet - 2
Ren hát để kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ. (Ảnh: CCTV)

Còn nhỏ tuổi, lạc lõng và cô đơn nơi chốn thị thành, Ren đã làm việc theo ca tại một số nhà hàng ăn nhưng chẳng bao giờ những người chủ đó trả công cho cô. Đang thất vọng vì không biết làm thế nào để kiếm tiền, một ngày, Ren đi ngang qua một người hát rong trên lối đi ở ga tàu điện ngầm. Anh ta đang vừa hát vừa chơi đàn piano. Sau đó, anh mời cô đến thử.

Ren bước vào nghiệp ca sĩ hát rong kể từ ngày đó. Ca hát vốn là thứ mà Ren luôn thích. Khi còn ở quê nhà, trên đường đi, trong khi lau dọn nhà cửa hay đang làm việc bên ngoài, Ren đều hát. Ở Bắc Kinh, năng khiếu tự nhiên của Ren trở thành một cách để cô có thể tồn tại.

Hàng tháng, nhờ công việc ca hát như vậy, Ren kiếm được 1.000 nhân dân tệ (150 USD). Ren gửi một nửa số tiền đó về cho gia đình. Số còn lại Ren dành để mua thức ăn và trả tiền thuê một căn phòng nhỏ.

“Nếu ngày nào tôi không hát, tôi sẽ không có gì để ăn. Tôi sẽ không kiếm được đủ tiền cho gia đình tôi”, Ren tâm sự. “Tôi không hy vọng gì cho tương lai của tôi. Tôi chỉ hát ngày này qua ngày khác. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ về tương lai”.

Sợ không thể hòa nhập vào ngành công nghiệp giải trí

Mọi thứ với Ren lúc này có vẻ đã sáng sủa hơn nhưng vẫn còn một con đường khó khăn chờ đợi ở phía trước. Hiện tại Ren kiếm được tiền nhờ xuất hiện trên truyền hình và không có thêm khoản thu nhập nào khác.

Các nhà sản xuất địa phương đang giúp đỡ Ren trau dồi các kĩ năng ca hát của cô nhưng không có gì đảm bảo cô sẽ có một cơ hội lớn trong ngành công nghiệp giải trí vốn rất nghiệt ngã và có sự cạnh tranh khốc liệt. Rõ ràng Ren đang lo lắng cô sẽ không hòa nhập được vào đó.

“Tôi là một cô gái bình thường và có một bản hồ sơ cá nhân cũng bình thường”, Ren nói. “Tôi không đặt bản thân mình ở một vị trí rất cao”.

Hiện tại Ren sống trong một căn hộ nhỏ. Mỗi ngày Ren phải mất hơn một tiếng đồng hồ đi từ nhà đến trung tâm Bắc Kinh để luyện tập.

Bố mẹ Ren cũng biết về sự thành công của cô con gái. Ren kể rằng bố mẹ cô đã nói với cô họ rất lấy làm tiếc vì họ là những người nghèo khổ. Bố mẹ Ren ước rằng họ có thể làm nhiều hơn để giúp Ren theo đuổi ước mơ của cô.

“Tôi chỉ muốn giúp gia đình tôi sống một cuộc sống tốt hơn. Nếu mọi thứ diễn ra không như mong muốn, tôi sẽ lại quay về ga tàu điện ngầm và tiếp tục hát ở đó”, Ren chia sẻ.

Vào một buổi tối mới đây, Ren đã quay trở lại ga tàu điện ngầm để biểu diễn. Ren cho biết cô vẫn thường quay lại đây khi cô có thời gian. Với Ren, nhà ga là sân khấu của cô, những khách bộ hành là khán giả của cô và cô được tỏa sáng dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn nê ông.

“Trong trái tim tôi, tôi chưa bao giờ rời bỏ nơi này”, Ren khẳng định “Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ luôn luôn hát trên lối đi ở ga tàu điện ngầm”.

Mời độc giả nghe bài hát Angel's Wings (bản tiếng Trung) do cô gái Ren Yueli trình bày ở ga tàu điện ngầm:

 
Võ Hiền
Theo Chinadaily