Chuyện về một “sinh viên New York ở Bắc Kinh”

(Dân trí) - Joseph Foster Ellis, cậu sinh viên người Mỹ hiện đang học tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc. Joseph nói thành thạo tiếng phổ thông Trung Quốc. Thế mà trước khi đến Trung Quốc, Joseph chẳng biết nói một từ tiếng Trung nào.

Nhưng nhờ có năng khiếu về ngôn ngữ, Joseph tiến bộ rất nhanh chỉ sau một tháng học tiếng Trung ở Trường Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh. Người dân Trung Quốc thường rất kinh ngạc khi thấy Joseph nói tiếng Trung thành thạo. Và anh chàng đến từ New York hay nói đùa rằng mình là người dân tộc Uigur ở tỉnh Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.

 

Rất may mắn khác cho Joseph là cậu được Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc chấp nhận cho học ngành điêu khắc. Khóa học điêu khắc kéo dài 5 năm nhưng Joseph chỉ phải học 3 năm vì cậu đã học 2 năm đầu tại Mỹ rồi.

 

Sau 3 năm sống ở Trung Quốc, Joseph nhận ra quyết định du học Trung Quốc của mình quả là sáng suốt vì đây là một trong những nước có truyền thống lâu đời nhất về nghệ thuật làm gốm. Hơn nữa, giá đất sét làm gốm ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với Mỹ.

 

Ba năm sống ở nước người không phải là thời gian dài nhưng với Joseph thế là đủ để cậu lập studio của riêng mình. Joseph có một studio riêng ở "thủ đô gốm sứ" Cảnh Đức Trấn (tỉnh Giang Tây) nơi cậu làm ra những sản phẩm gốm theo phong cách của mình. Joseph bắt đầu bán những tác phẩm của mình và chúng được khách hàng rất ưa chuộng.

 

Cậu cũng vừa lập một công ty nhỏ ở Bắc Kinh để sản xuất những tác phẩm điêu khắc cho các công ty mỹ thuật.

 

Joseph dự định sẽ ở lại Trung Quốc sau khi kết thúc khác học bởi vì cậu hiểu rõ về Bắc Kinh và cảm thấy thành phố này như thể nhà của mình. Joseph cũng tới thăm nhiều thành phố khác của Trung Quốc như Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu. Thích sống ở Trung Quốc, Joseph còn “rủ rê” nhiều người bạn Mỹ tới học tại đất nước châu Á này.

 

Xuân Vũ

Theo China.org.cn