Chuyện “chàng diễn viên Lọ Lem” nổi tiếng khắp Trung Quốc

(Dân trí) - Xuất thân từ công nhân xây dựng, không có vẻ ngoài bắt mắt cũng như không được đào tạo về kỹ năng diễn xuất, Vương Bảo Cường đã vươn lên hàng ngũ những nam diễn viên hàng đầu Trung Quốc nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Trong số những ngôi sao giải trí ở Trung Quốc, chàng diễn viên "ngoại  đạo" Vương Bảo Cường là một ngoại lệ. Nổi trội trong số các bạn diễn bởi sự đơn giản và chân thực của mình, anh là một ví dụ sáng ngời về chàng Lọ Lem trong thế giới hiện đại: Gần chục năm trước, Cường sống một cuộc sống vô cùng đơn giản, nghèo và không có đủ tiền chi tiêu. Hiện nay Vương Bảo Cường trở thành siêu sao có xuất thân giản dị và một phong cách thân thiện với khán giả. Chàng diễn viên 25 tuổi đã không chỉ hiện thực hóa được mơ ước mình ấp ủ lâu dài là đóng vai chính trong các bộ phim mà còn trở thành một diễn viên sáng giá, được đông đảo khán giả yêu thích..
 
Chuyện “chàng diễn viên Lọ Lem” nổi tiếng khắp Trung Quốc - 1

Vương Bảo Cường trong phim “Lính đột kích”. Năm 2007 được người Trung Quốc gọi là "năm của Vương Bảo Cường” vì sự thành công vang dội của bộ phim. (Ảnh: CRI)

 

  thành Lý Liên Kiệt

 

Khi còn nhỏ, Cường đã tưởng tượng mình sẽ trở thành ngôi sao điện ảnh như Lý Liên Kiệt và giấc mơ đó không bao giờ rời khỏi cậu bé sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hà Bắc. 

 

Luôn mơ ước trở  thành diễn viên, khi mới 8 tuổi, Cường đã rời nhà  đến học Kung Fu tại ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm Tự vì cậu thấy các diễn viên Kung Fu dường như xuất hiện nhiều nhất trên màn ảnh rộng. Mỗi ngày, chú bé dậy từ 4-5 sáng để tập luyện. Sau sáu năm học võ, Cường quyết định rằng Bắc Kinh có lẽ sẽ là nơi tốt hơn để cậu thực hiện mơ ước của mình. 14 tuổi, Cường đến Bắc Kinh theo đuổi nghiệp diễn viên. Lúc ấy, cậu chỉ có vẻn vẹn 500 nhân dân tệ (1 nhân dân tệ khoảng 2 ngàn rưỡi đồng) trong túi. Hàng ngày, Cường hòa vào nhóm người thường xuyên đứng chờ trước cổng  Xưởng phim Bắc Kinh để mong kiếm được vai diễn quần chúng khi có phim mới.

 

Khi số tiền 500 nhân dân tệ (NDT) sắp hết, Cường đến một công trường xây dựng tìm việc. Cậu làm các việc như chuyển gạch, vác bao xi măng và các vật liệu khác để thu về 20-25 NDT/ngày.

 

"Đó là thời kỳ khó khăn nhất với tôi và tôi phải chờ  đợi một cách nhẫn nại để có cơ may làm diễn viên. Khi vận may đến, tôi được giao một vai nhỏ, kiếm được 20-30 NDT mỗi ngày", Cường kể lại.

 

Đổi phận

 

Năm 2002, vận may của Cường thay đổi hoàn toàn, anh được đóng vai chính trong phim Hầm tối của đạo diễn Lý Dương. Bộ phim thành công rực rỡ và Cường liên tiếp gặt hái các giải thưởng cho vai diễn trong phim này tại các liên hoan phim ở Pháp, Thái Lan và Đài Loan. Ví như tại đại hội phim ảnh châu Á diễn ra tại Pháp năm 2003, phim Hầm tối giành 5 giải nhất trong đó có giải diễn viên xuất sắc nhất của Vương Bảo Cường.

 

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên trong phim Hầm tối, Cường được đạo diễn danh tiếng Phùng Tiểu Cương mời đóng vai chàng trai ngây ngô trong phim Thiên hạ vô tặc (năm 2004).
 
Chuyện “chàng diễn viên Lọ Lem” nổi tiếng khắp Trung Quốc - 2

Vương Bảo Cường với nụ cười rộng mở luôn thường trực trên môi. (Ảnh: CRI)

 

Cuối năm 2006, bộ  phim truyền hình 28 tập Lính đột kích mà Cường thủ vai chính vừa ra mắt đã thành hit, thu hút một lượng lớn khán giả. Vương Bảo Cường nhanh chóng trở thành một cái tên có tầm ảnh hưởng trong các hộ gia đình ở Trung Quốc. Vai diễn của Cường thuyết phục đến nỗi nhiều bạn trẻ sau khi xem phim đã hối tiếc vì không gia nhập quân đội. Năm 2007 được người Trung Quốc gọi là "năm của Vương Bảo Cường" vì sự thành công vang dội của bộ phim Lính đột kích.

 

Từ đó, Cường trở  thành một trong những nam diễn viên được yêu quý  nhất trên khắp Trung Quốc. Nụ cười mở rộng và có phần ngây thơ của anh luôn để lại ấn tượng lâu dài cho khán giả.

 

Tài năng diễn xuất  đã mang lại cho Vương Bảo Cường sự nổi tiếng cộng với khoản thu nhập không nhỏ. Năm 2008, lần đầu tiên Vương Bảo Cường lọt vào danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc trong năm 2007 do tạp chí Forbes bản tiếng Trung bầu chọn. Theo công bố của tạp chí Forbes, doanh thu của Vương Bảo Cường trong năm 2007 lên tới 86 triệu NDT.

 

Nói về sự giàu có, Cường quan niệm: "Tôi luôn cảm thấy mình là người nghèo. Bạn cảm thấy bạn có quyền lực, nhưng vẫn có nhiều người có quyền lực hơn bạn. Bạn cảm thấy bạn giàu, nhưng nhiều người còn giàu hơn. Hiện nay tôi là một người nghèo hạnh phúc. Tôi có một công việc có thể nuôi tôi, thế là ổn".

 

Làm việc hết mình và thành công sẽ đến

 

Tâm sự về quá trình vươn tới đỉnh cao của mình, Cường cho biết: "Tôi nghĩ cuộc đời tôi chính xác là một quá trình theo đuổi mơ ước, dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến thế nào, tôi vẫn có thể đạt được giấc mơ miễn là tôi phấn đấu vì nó. Tôi đã thành công và được tôn trọng vì những nỗ lực của mình. 

 
Chuyện “chàng diễn viên Lọ Lem” nổi tiếng khắp Trung Quốc - 3

Vương Bảo Cường được coi là hiện tượng về doanh thu trong làng giải trí  Trung Quốc.
 

Trong cuộc đời mình, tôi đã trải nghiệm rất nhiều. Dù hạnh phúc hay đau khổ, tôi đã lớn lên, còn nếu không, cuộc  đời tôi cuối cùng chỉ là một tấm chăn trống rỗng mà chẳng để lại gì đáng nhớ cả.

 

Chìa khóa của thành công là làm việc chăm chỉ và cố gắng ở mức tốt nhất để hoàn thành mọi việc bằng tất cả sức mạnh và năng lực của mình. Và thành công sẽ đến sau đó".

 

Xuân Vũ

Theo Global Times/DBW