Chương trình “Tết trọn từng giây”: Trọn vẹn từng niềm vui đón Tết

Những ngày giáp Tết đang đến thật gần, mang theo thật nhiều niềm hứng khởi nhưng cũng kéo theo không ít nỗi lo toan, đặc biệt là đối với những sinh viên, người lao động phải xa quê để học tập, làm việc.

Nhưng có lẽ năm nay, những nỗi niềm ấy sẽ được vợi bớt đi nhiều phần với sự giúp đỡ của chương trình “Tết trọn từng giây” khi dành tặng những tấm vé máy bay miễn phí cho sinh viên, công nhân nghèo miền Trung về quê đón Tết.

Mang niềm vui đến xóm trọ nhỏ

Mọi năm, cứ vào đợt giáp Tết là cả khu trọ của cô Nguyễn Thúy Huỳnh (quận Thủ Đức, TP.HCM) chìm trong bầu không khí yên ắng, trầm lặng bởi những cô cậu sinh viên – “khách trọ” chính của cô còn đang bận rộn với kỳ thi cuối kỳ và nỗi lo mua vé tàu, xe về quê ngày Tết. Nhưng năm nay, xóm trọ của cô Huỳnh lại mang một không khí khác hẳn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói, một vài bữa tiệc rất “sinh viên” cũng thi thoảng được tổ chức. Cô Huỳnh cho biết: “Tất cả là nhờ có chương trình “Tết Trọn Từng Giây”, nghe đâu có mấy đứa sinh viên quê ở miền Trung được tặng hẳn vé máy bay miễn phí về quê nên chúng nó vui như mở hội ấy. Cả xóm lúc nào cũng nghe tiếng đàn hát, nói cười. Thấy chúng nó vậy mà cô cũng vui lây. Giá mà năm nào cũng có chương trình này thì bọn trẻ cũng yên tâm học tập hơn”.

Chương trình “Tết trọn từng giây”: Trọn vẹn từng niềm vui đón Tết
Có “Tết trọn từng giây”, hành trình về quê đón Tết của các bạn trẻ sẽ trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn

Món quà ý nghĩa và thiết thực

Là một hoạt động hướng tới cộng đồng và xã hội, chương trình “Tết trọn từng giây” đã thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo sinh viên, công nhân quê ở miền Trung có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vì số lượng vé máy bay chỉ có hạn, nên có không ít người tham gia phải chấp nhận lựa chọn một phương tiện khác để về quê đón Tết, nhưng với họ, chương trình “Tết trọn từng giây” vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc và ý nghĩa. Bạn Nguyễn Thị Thơ, sinh viên trường ĐH Kinh tế Luật (quê tại Quảng Bình) cũng là một trong số những bạn sinh viên chưa được lựa chọn tham gia lần này, Thơ cho biết: “Sau khi biết mình không có trong danh sách em cũng đã rất buồn. Em đã nói với ba mẹ về chương trình, ba mẹ rất mong em có thể về, nhưng cách tại em thiếu may mắn, và còn nhiều bạn còn có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ hơn em nên em cũng thấy đỡ buồn hơn rất nhiều. Với em, chương trình “Tết trọn từng giây” thực sự là một món quà ý nghĩa và thiết thực. Mặc dù số lượng vé chỉ có hạn, nhưng em cũng cảm thấy được động viên, khích lệ hơn rất nhiều”.

Chương trình “Tết trọn từng giây”: Trọn vẹn từng niềm vui đón Tết
Với Thơ (ngoài cùng bên phải), chương trình “Tết trọn từng giây” là một món quà đầy thiết thực và ý nghĩa

Cây cầu rút ngắn khoảng cách

Nếu không trực tiếp tham gia công tác tiếp nhận hồ sơ tham gia chương trình của anh chị em công nhân, chắc hẳn sẽ không ai có thể hiểu được cảm giác của anh Thổ Hoài Phong – Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM. Anh Phong tâm sự:"Anh chị em công nhân mình còn nhiều người khó khăn quá. Những năm trước có không ít trường hợp phải tranh thủ ở lại thành phố làm việc đến sát giao thừa mới đủ tiền bắt chuyến xe về nhà, thật may là năm nay anh chị em công nhân đã nhận được sự giúp đỡ của “Tết trọn từng giây”. Đi máy bay về quê chính là cây cầu rút ngắn khoảng cách, đưa mọi người về bên gia đình nhanh chóng và an toàn hơn”.

Sau gần 3 tháng diễn ra, chương trình “Tết trọn từng giây” đã nhận được không ít những sự ủng hộ, hưởng ứng từ dư luận xã hội. Với Ban tổ chức, đó chính là sự thành công lớn nhất của chương trình và là nguồn động lực để những người thực hiện chương trình nỗ lực hơn nữa để có thể mang thêm nhiều niềm vui Tết trọn từng giây đến cho cộng đồng trong những năm sắp tới.