Chơi “nổi”

Chiều Sài Gòn nhạt nắng, một cô gái cưỡi xe Dylan đen, áo trắng cổ khoét sâu, quần jean cạp siêu trễ. Tất cả mọi con mắt của người đi đường như bị hút vào nơi lưng quần bị kéo trễ xuống tối đa, phơi ra làn da trắng nổi bật dòng chữ xăm: “Còn trinh”.

Dòng người nườm nượp trên đường dường như có thêm điều thú vị, những mái đầu vừa ngó nghiêng vội điều chỉnh cho ngay thẳng lại. Cô gái vẫn tỉnh bơ, phóng xe lươn lướt trên đường như chẳng cần quan tâm gì tới việc bàn dân thiên hạ đang tò mò nhìn mình từ đằng sau và lén lút liếc mình từ đằng trước.

 

Nhưng cô nàng vẫn biết chắc chắn rằng 10 người đi đường thì có tới 9 người sẽ nhòm vào câu “slogan” đặc biệt ở một chỗ nhạy cảm ấy. Mọi việc đã xảy ra đúng ý muốn của cô nàng, và đã lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người. Việc chơi nổi rất độc chiêu của nàng đã thành công!

 

Trong khi đó, trường hợp chơi nổi của Hoàng lại không thành công như mong muốn mà lại biến thành tai họa. Một buổi tối đẹp trời, Hoàng cưỡi xe lướt như bay trên phố rộng. Bên cạnh có mấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc chải chuốt, má hồng môi đỏ buông lời trêu ghẹo.

 

Hoàng muốn chứng tỏ mình là “anh hùng xa lộ” nên biểu diễn vài pha rất gay cấn, càng được các em cổ vũ, Hoàng diễn càng hăng. Pha cuối “bốc đầu”, Hoàng cũng tự bốc mình bay ra khỏi xe nằm đo đường, mặt cà xuống đất. Cả hàm răng cũng chào tạm biệt, Hoàng phải vào viện và nuốt cháo cả tháng. Mục đích thu hút sự chú ý của mọi người đã thành công, nhưng Hoàng lại mua cho mình một kết cục đau thương không đáng có.

 

Phần lớn những người thích “chơi nổi” thường thích gây được sự chú ý của mọi người xung quanh để được “nổi tiếng” dù bằng cách này hay cách khác. Ngày nay, những “công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu nước” vẫn xuất hiện dưới nhiều hình thức. Người ngoài nhìn vào “kính nể” thì ít mà xì xào chê bai thì nhiều.

 

Gần đây, giới dân chơi Hà thành vẫn phải lắc đầu kính nể khi nhắc đến bữa tiệc sinh nhật thác loạn có một không hai của T.H, công tử của một ông lớn có trong tay cả triệu đôla. Là con trai duy nhất, lại được thừa hưởng cả một gia tài khổng lồ, nguyên tắc của T.H là “tiền kiếm ra không phải để gửi ngân hàng mà là để tiêu mà đã tiêu thì phải thật sành điệu!”.

 

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của mình, T.H quyết định phải làm một bữa thật hoành tráng cho bạn bè “lác mắt”. Anh chàng cùng với đám bạn của mình đánh xe ôtô riêng lên hẳn một tỉnh xa Hà Nội, thuê một ngôi biệt thự rộng rãi sang trọng và đầu tư dàn máy nhạc và loa với công suất lớn. Kèm theo đó là không ít “hàng” được T.H và đám bạn mang theo cho đúng chất sành điệu. Anh ta cùng bạn bè đã đóng kín cửa và tổ chức “lắc”.

 

Người dân khu vực lân cận nhận thấy hiện tượng bất thường nên đã báo cho cơ quan công an. Khi công an vào kiểm tra, tất cả vẫn còn trong tình trạng phê thuốc trầm trọng, lơ đơ trong vũ điệu thác loạn, trai gái lẫn lộn không một mảnh vải che thân. Trong đó có cả những cô gái đang ở độ tuổi vị thành niên. T.H và cả nhóm bạn bị truy tố vì tội tàng trữ và sử dụng ma tuý trái phép cộng với tội dụ dỗ và lôi kéo trẻ vị thành niên.

 

Không muốn trở thành một gam màu nhạt nhoà, rất nhiều bạn trẻ vận dụng cá tính sáng tạo để tạo cho mình sự khác biệt, độc đáo, nổi bật lên giữa bao người khác. Tuy nhiên, ranh giới giữa cá tính sáng tạo, chứng tỏ bản thân với sự ngông cuồng, chơi nổi đôi khi lại rất mong manh.

 

Theo Diệp Chi
Ngôi Sao