CLB Ánh Bình Minh- Đà Nẵng:

“Cho” một chút mà “nhận”... quá nhiều

(Dân trí) - “Làm bồi bàn, vẽ chân dung khách du lịch, dịch sách, tổ chức văn nghệ gây quỹ… Tụi em làm hết, miễn là gom đủ tiền cho từng chương trình đề ra trong hoạt động của câu lạc bộ”, Trưởng CLB Ánh Bình Minh Đà Nẵng nói về hoạt động gần đây nhất của nhóm.

“Bằng cách này mà trong vòng 1 tháng rưỡi, bọn em đã gom gần hơn 20 triệu, hoàn thành mục tiêu xây tặng gia đình anh Thiều Tân - vốn là một cán bộ Đoàn tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang đã qua đời, hoàn cảnh rất khó khăn. Đây cũng là mục tiêu chung của các phân nhóm CLB Ánh Bình Minh tại các tỉnh thành khác như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu… làm sao mỗi tỉnh thành, trong vòng 3 tháng đầu năm, tích luỹ đủ số tiền để xây tặng nhà tình thương cho một gia đình khó khăn”- Trưởng CLB Ánh Bình Minh Đà Nẵng - Nguyễn Hữu Đức hào hứng nói thêm.

 

45 ngày và 20 triệu đồng

 

60 thành viên trong CLB Ánh Bình Minh Đà Nẵng đã chia nhau ba ca sáng, chiều, tối ngoài thời gian học ở trường lăn mình vào những công việc làm thêm: đi dạy kèm, phục vụ lễ tiệc… tận dụng sở trường như các bạn SV thuộc trường Đại học Kiến trúc thì trụ ngay gần Cổ viện Chàm để hoạ chân dung khách du lịch khi có yêu cầu, dân Ngoại ngữ thì dịch sách, sinh viên trường CĐ Văn hoá- nghệ thuật tất bật cho đêm diễn “Chung một trái tim” gây quỹ từ thiện.

 

Mất một tháng đầu năm do các bạn tập trung thi học kỳ và về quê lễ tết, chỉ còn 2 tháng ra Tết nên ai cũng lăn mình vào hoạt động để chạy đua với phân nhóm của CLB tại các tỉnh, thành khác. “Sướng nhất là ngày cuối tháng 3, vừa gom đủ tiền, bọn em đem thành quả lao động đó mang tin vui đến nhà anh Thiều Tân. Làm tất và cố gắng xong sớm nhất có thể là để nhanh có được niềm vui này, để thấy những tháng ngày sinh viên, tụi em không chỉ học mà còn làm được những điều ý nghĩa”. Cẩm Tú, cô sinh viên một mình “ôm sô” phát hành hết mấy trăm vé cho đêm diễn văn nghệ “Chung một trái tim” vừa qua hồ hởi.

 

Luôn luôn có những dự định mới

 

Vừa hoàn thành xong mục tiêu “20 triệu cho một ngôi nhà tình thương”, “Không ở yên được lâu”, các bạn trong CLB Ánh Bình Minh Đà Nẵng lại tiếp tục bắt tay hành động cho dự định mới: “Mở một lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn”. Khi chúng tôi hỏi: “Mở lớp đào tạo nghề cho người khuyết tật rất ý nghĩa nhưng kinh phí không phải là ít. Thêm vào đó, “đầu ra” cho các đối tượng này rất khó”. Trưởng CLB Nguyễn Hữu Đức tự tin: “Bọn mình làm việc gì đều tính đến tỷ lệ khả thi vì công sức của cả trăm người không thể để thất bại mà đổ sông đổ biển. Bọn mình chia nhau đi vận động và đã được các trung tâm dạy nghề sẵn lòng hỗ trợ. Các doanh nghiệp cũng hứa tiêu thụ “thành phẩm” của những người khuyết tật sau khi đã hoàn tất khoá đào tạo nghề do CLB tổ chức”. Đây là một chương trình mới trong năm 2008.

 

Gần tròn 3 tuổi, CLB Ánh Bình Minh đã trở thành ngôi nhà chung cho những bạn trẻ yêu thích công tác thiện nguyện, không chỉ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong thành phố, nhiều anh chị, nhiều bạn đã tốt nghiệp ra trường vẫn tích cực tham gia hoạt động của CLB. Ngoài con số 150 thành viên thường xuyên, con số thành viên không thường xuyên đã có lúc lên đến hàng ngàn tham gia vào những chương trình lớn hàng năm của CLB như các chương trình “Cùng người nghèo ăn Tết”, “Tình nguyện hè”, “Áo ấm mùa đông”, “Lập sơ đồ địa chỉ phòng trọ cho sinh viên năm nhất”…

 

Nhận nhiều hơn đã cho đi

 

Các bạn kể lại đã có lúc đuối như suốt mấy tháng liền “cắm đầu” dịch sách. “Hơn 100 bạn, mỗi bạn cứ 3 ngày phải dịch xong hai trang ngoại ngữ ra tiếng Việt. Xong tất cả gom lại cho một bạn biên tập hoàn chỉnh. Vậy là 3 ngày xong một ấn phẩm gần 300 trang. 3 ngày kiếm được 3 triệu, một người thì không thể nhưng hơn 100 người thì hoàn toàn có thể. Cứ liên tục như thế… Bọn em chỉ bỏ chút công sức, chút thời gian rảnh nhưng đã nhận được rất nhiều niềm vui khi sẻ chia được với những mảnh đời bất hạnh, những khó khăn của các em sinh viên mới vào trường mà mình đã từng vấp phải”, bạn Hồ Đức Thịnh  nói vui nhưng rất thật lòng

 

“Được vui, được sẻ chia, tham gia CLB cũng là cách rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc tập thể, nhất là tự tin hơn. “Cho” một chút thôi mà “nhận” quá trời. Quá lời!”, Thịnh vui vẻ nói.

                                                                                                                    Khánh Hiền