Cho một “background” đẹp miễn chê

Đâu còn thời của bãi giữa sông Hồng, lỗi thời rồi chụp ở hầm Hồng Kông, hay kể cả bến Nhật Bản, Hàn Quốc. Dân teen đang rủ nhau đi xa, chụp ngoại cảnh ở bãi hoa cải vàng. “Background” (hậu cảnh) lung linh cho teen “pose” (chụp ảnh) cuối tuần!

Qua cầu Đuống rẽ phải, đi theo triền đê, bạn sẽ bắt gặp ngay những bãi hoa cải vàng đang vào tiết giao mùa nở rộ. Dân teen Hà Nội tất nhiên không bỏ lỡ những ngày cuối tuần nắng đẹp vàng ươm rủ nhau tới “pose” tại bãi hoa cải vàng với background đẹp miễn chê.

 

"Background" hoa vàng lá xanh , không khí thoáng đãng se chút lành lạnh chớm đông tất nhiên là làm teen thích mê. Rồi thì áo xanh áo đỏ, xúng xính trong những bộ cánh đẹp nhất cho mùa đông. Không ở đâu bạn có được những tấm ảnh avatar hay theme lung linh hợp thời, hợp mùa như ở bãi hoa cải vàng.

 

Cho một “background” đẹp miễn chê - 1

Không gian đẹp tuyệt cho những bức ảnh, tha hồ tạo dáng 

 

Theo chân một nhóm teen tới bãi dịp cuối tuần mới biết, san sát đan xen nhau chỉ tầm năm mét  một là những nhóm bạn đang tạo dáng chụp ảnh. Nhưng những bãi hoa cải  thì không hề miễn phí, để vào chụp ảnh, bạn phải "mua vé" vào từ các bác nông dân làm kinh tế kiểu mới ở đây. Mỗi người vào chụp sẽ phải trả ít nhất 50.000 đồng (giá cách đây vài tháng chỉ có 20 nghìn).

 

Còn nếu bạn đi một nhóm đông đông, con số có thể lên đến tiền triệu, tiếp theo sẽ là những lời "nhắc nhở" không dẫm đạp chen lấn hỏng "background" và nếu có hái hoa thì đừng có nắm cả gốc, bởi bạn có thể phải đền ốm cho chủ vườn đấy.

 

Tất nhiên là cũng có những bạn không chịu bỏ tiền nhưng đã lỡ lên tới đây thì đành chụp từ xa hoặc chọn background thực tế hơn như đồng ruộng hoặc ... lò gạch!

 

Bãi trước, bãi sau không đủ đáp ứng nhu cầu, giờ nếu bạn muốn chụp một cách tự do một chút, ảnh đẹp không bị bon chen thì sẽ phải nhờ tớ các cò bãi dẫn lối.

 

Tú Anh (THPT Phan Đình Phùng) và nhóm bạn vừa mới đặt chân tới bãi thứ Bảy vừa rồi, đang ngao ngán vì cái sự tranh nhau đến nghẹt thở của các nhóm chụp ảnh trên bãi hoa thì bỗng dưng xuất hiện ở đâu một chị mối lái hỏi thăm. "Chưa chụp à, sắp tắt nắng rồi đi theo chị có bãi đẹp lắm".

 

Đi theo người dẫn đường, nhóm bạn của Tú Anh tới một bãi hoa cải ở xa tít mù, ở đây quả thực có ít người chụp hơn và không gian thoáng đãng vô cùng.

 

Cho một “background” đẹp miễn chê - 2

Rất nhiều nhóm nhiếp ảnh lên bãi hoa cải sáng tác

 

 

Cho dù ở xa nhưng đây có lẽ là bãi hoa đẹp nhất vùng, hứa hẹn những pô ảnh đẹp lung linh rồi. Tuy nhiên kèm theo là cái giá vào chụp cũng đẹp không kém. Sau một hồi kì kèo, nhóm Tú Anh quyết định "nghiến răng" chung tiền trả 500 nghìn cho nhóm 7 người cả anh thợ ảnh và đạo cụ.

 

Ai cũng ra sức tạo dáng và phải đẹp hết cỡ cho bõ số tiền khá đắt đã bỏ ra để đi ... chụp avatar, chụp theme ngoại cảnh!

 

Không phải đi quá xa, ngay ở gần bạn đang có những bãi hoa cải vàng đẹp tuyệt, nếu đã quyết định tới đây thì xác định là sẽ phải "trả giá" cho những bông hoa đang vào vụ nở đẹp tuyệt vời.

 

Không chỉ teen, bạn cũng sẽ bắt gặp rất nhiều nhóm nhiếp ảnh đi sáng tác hay chụp ảnh đám cưới nữa đấy nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ!

 

Theo Hoa Học Trò