“Cho đi chính là cách nhận lại nhiều hơn”

Cho đi không phải lúc nào cũng là “thiệt thòi”, những lúc “cho đi” ấy cũng chính là lúc bạn nhận được nhiều hơn. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Thái Trâm, cô gái làm xôn xao cộng đồng mạng với chương trình “Hãy thuê tôi đi” để hiểu thêm về triết lý sống rất thú vị của cô ấy.

Chào Thái Trâm, “Hãy thuê tôi đi” đã dấy lên làn sóng trên cộng đồng mạng vừa qua, rất nhiều người đồng tình, cũng có một vài ý kiến hoài nghi. Bạn nghĩ sao?

Thoạt đầu khi nghĩ đến dự án này và chia sẻ với một vài người bạn thân, cũng đã có những ý kiến hoài nghi về tính khả thi của dự án. Mình không cảm thấy buồn hay lung lay ý định, mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng. Đối với mình, mỗi ngày được sống, được trải nghiệm những điều mới lạ, chọn những niềm vui giản dị đã là hạnh phúc rồi. Tại sao không nhân niềm hạnh phúc ấy cho những người kém may mắn hơn mình, dù ít dù nhiều cũng sẽ giúp cho ai đó nở thêm một nụ cười. Với mình, đấy là đủ.

Bạn nhận được những điều gì? Có thật sự nhiều hơn những gì bạn đã “cho đi”?

Bạn nhận được những điều gì? Có thật sự nhiều hơn những gì bạn đã “cho đi”?

Chương trình nhận được sự phản hồi rất tích cực từ mọi người, thậm chí có rất nhiều người không quen biết nhưng vẫn tin tưởng và sẵn sàng gửi một số tiền lớn để ủng hộ. Điều mình cảm thấy giá trị nhất đó chính là niềm hạnh phúc rạng ngời cũng những đứa bé và của những người bạn đồng hành cùng mình trong chương trình, mình cảm thấy cuộc sống sao mà đẹp thế! Cả người cho lẫn người nhận đều hạnh phúc.

Bạn nhận được những điều gì? Có thật sự nhiều hơn những gì bạn đã “cho đi”?

Thế còn riêng bạn, những điều bạn chờ mong cho riêng mình trong mùa Giáng Sinh năm nay có thành hiện thực?

Giáng Sinh này mình có hai điều ước nhỏ thôi (cười). Điều thứ nhất là mong chờ đêm tiệc Giáng Sinh đến, bạn bè và gia đình đều quây quần bên nhau, cảm nhận không khí tình thân ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Điều này mình đã làm được một nửa vì gia đình mình nhiều lý do mà mỗi người một nơi.

Nguyện ước thứ hai đó chính là tiếp nối thành công của “Hãy thuê tôi đi”, mình sẽ cố gắng nhiều hơn để mang đến nhiều nụ cười hơn cho những mảnh đời bất hạnh. Tiếp theo đây, mình sẽ tiếp tục thực hiện dự án quyên góp ALF dành cho quỹ hộ trẻ em Phillipines.

Có thiệt thòi không khi phụ nữ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người mà đôi khi quên mất bản thân mình?

Thiệt thòi hay không là do cảm nhận của mỗi người thôi. Ví dụ như sau chương trình “hãy thuê tôi đi”, như đã nói, điều mình nhận được còn nhiều hơn là những gì đã cho đi. Vậy thì làm sao mà thiệt thòi được. Tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong từng việc mình làm, nhất là khi những việc ấy mang đến niềm vui cho mọi người thì lúc đó sẽ chẳng phải cân đo đong đếm “cho đi-nhận lại” nữa đâu!

Bạn nhận được những điều gì? Có thật sự nhiều hơn những gì bạn đã “cho đi”?

Hình như Thái Trâm khá là mãn nguyện mùa Giáng Sinh vừa rồi. Không chỉ giúp đỡ được cho các em kém may mắn, bạn còn có một món quà bất ngờ nữa. Bật mí một chút về món quà này được không?

Món quà này không chỉ ý nghĩa mà còn bắt đúng “tâm lý” của phái đẹp như mình nữa (cười). Đây là mặt dây chuyền khá xinh mình được chương trình “I Dove You” dành tặng, có lẽ do đồng cảm với mình tinh thần lan tỏa yêu thương đến cho mọi người. Mình rất thích món quà này từ Dove, mong là chương trình sẽ gửi những yêu thương này đến với con gái chúng mình. Rất cám ơn món quà ý nghĩa này!

Bạn nhận được những điều gì? Có thật sự nhiều hơn những gì bạn đã “cho đi”?

Không chỉ có Thái Trâm mà hàng nghìn bạn gái khác đã có một mùa Giáng Sinh tràn ngập niềm vui và yêu thương từ chương trình “I Dove You”. Hãy truy cập www.facebook.com/DoveVietnam để cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp của chương trình.