Chào buổi sáng!

Kim đồng hồ trên tường đang nhích dần đến 8 giờ. Minh Hoa - nhân viên văn phòng đại diện nước ngoài - vừa nhanh chóng đeo thẻ làm việc vừa liến thoắng giục bạn đồng nghiệp bàn kế bên “nhanh lên”, rồi cả hai thoăn thoắt sang phòng họp.

Mọi người đều đã tề tựu đông đủ, tất cả cùng nhìn lướt qua trang phục của mình, có người đưa tay chỉnh lại thẻ làm việc cho ngay ngắn.

 

Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, mọi người đồng thanh “Good morning (Chào buổi sáng)”. Lần lượt các trưởng bộ phận báo cáo tóm tắt công việc sẽ làm trong ngày rồi trở lại phòng bắt tay ngay vào việc của mình, không quên nói với nhau “Have a good working day! (Một ngày làm việc tốt đẹp, suôn sẻ nhé)”...

 

* Cánh cổng nhà máy từ từ mở ra, ôtô đưa đón nhân viên của nhà máy liên doanh với nước ngoài tiến vào. Thanh bước ra khỏi xe, quẹt thẻ làm việc qua máy quét để tính công điểm; rồi nhanh nhẹn bước vào phòng làm việc, bật máy tính. Trên màn hình Outlook in đậm một tiêu đề thư mới “Good morning” - đã thành thông lệ, trưởng phòng gửi email nhắc nhở công việc cần làm trong ngày…

 

* Hùng - trưởng phòng hành chính một cơ quan nhà nước - có mặt tại phòng làm việc khi kim đồng hồ trên tường đã nhích qua 7h30. Quẳng tập hồ sơ, giấy tờ lên bàn làm việc, Hùng đảo mắt một vòng quanh phòng, nhủ thầm: “Ái chà, mùa hè có khác, cũng đầy đủ gần hết rồi cơ đấy”.

 

10 phút sau, Hùng có mặt trong một quán ăn gần cổng cơ quan, gật gật chào chào nhiều đồng nghiệp cũng đang mải mê thưởng thức bữa ăn sáng ở các bàn kế bên. “Cứ sang hàng nước trước đi nhé, thanh toán xong tô phở này tớ sẽ sang ngay” - Hùng tươi cười.

 

Chào buổi sáng!...

 

Theo Thảo Trang
Tuổi Trẻ