Chàng vận động viên khuyết tật "bày binh bố trận" để chinh phục bạn gái

Lam Phương

(Dân trí) - Nhận thấy đức tính tốt và sự chân thành, Lê Hồng Phương đã nhận lời yêu của Nguyễn Hoàng Nhã sau hơn một năm quen biết.

Từ lúc mới được 3 tháng tuổi, Nguyễn Hoàng Nhã đã bị sốt bại liệt. Cơn sốt lúc đó khiến chân anh bị teo tóp, việc đi lại gặp khó khăn. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng vượt qua hoàn cảnh, trở thành vận động viên bơi lội.

Trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, vận động viên 42 tuổi tham gia cùng vợ Lê Hồng Phương - hiện làm giáo viên mầm non. Xuất hiện trên sóng truyền hình, Hoàng Nhã bật mí về chuyện tình và cuộc sống hôn nhân với người vợ cùng tuổi.

Quen 3 tháng mới nắm tay, một năm mới nhận lời yêu

Cách đây 15 năm, Hoàng Nhã có nghề tay trái là điêu khắc gỗ. Anh có thể khắc tên riêng bất kỳ trong vòng hai phút mà không cần vẽ trước. Hàng xóm của anh là một cô giáo, đồng nghiệp của Hồng Phương.

Nhận thấy tài điêu khắc của chàng trai này, cô hàng xóm nhờ Hoàng Nhã khắc chữ "Hồng Phương" làm quà tặng. Hoàng Nhã đã nhận lời.

Chàng trai khuyết tật chinh phục nhà gái nhờ loạt thành tích (Video: NL).

Hơn một tháng sau, anh vô tình gặp lại người hàng xóm ấy. Với tính tình hiếu kỳ, chàng vận động viên mới hỏi thăm và xin số vị khách tên Hồng Phương. Hoàng Nhã gọi điện, giới thiệu anh là tác giả của sản phẩm điêu khắc. Vì bản tính tò mò, anh muốn tìm hiểu xem đối phương như thế nào.

Bẵng một thời gian, sau khi đi làm trở về, Hoàng Nhã mới gọi điện mời Hồng Phương đi chơi. Nhưng trong tâm trí lúc đó, Nhã băn khoăn liệu khi gặp mặt, cô gái kia có tình cảm hay hụt hẫng vì anh bị khuyết tật không? Nếu đối phương muốn làm bạn thì tiếp tục, còn không thì dừng lại.

Trong lần gặp đầu, Hoàng Nhã đăm đăm nhìn vào ánh mắt của Hồng Phương.

"Nếu ánh mắt của người đó thất vọng, điều đó sẽ hiện lên. À, anh bạn này bị khuyết tật thì thất vọng. Nhưng trong suốt buổi trò chuyện, em không thấy cô ấy thất vọng mà luôn tạo điều kiện. Em hẹn hôm sau đi uống cà phê tiếp, cô ấy gật đầu, có nghĩa cô đã cho em thêm cơ hội", nhà trai kể lại.

Nam vận động viên bật mí thêm, anh chuyên viết thư tình thuê cho các bạn. Nhưng bản thân lại không biết viết thư tình thế nào cho người mình thích.

Chàng vận động viên khuyết tật bày binh bố trận để chinh phục bạn gái - 1

Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, Hồng Phương nảy sinh tình cảm với Hoàng Nhã (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở lần gặp mặt này, Hoàng Nhã quyết định bày tỏ tâm tư với cô gái cùng tuổi. "Anh rất yêu em, yêu em từ lâu rồi nhưng không dám nói. Anh đã nói với rất nhiều người là anh yêu em", chàng trai thổ lộ.

Nhưng sự thật không phải vậy. Anh không nói với bất kỳ ai mà chỉ giả vờ "bày binh" như vậy. Khi nhà gái bắt đầu siêu lòng, Nhã mới có thể nắm đôi tay của đối phương, sau hơn 3 tháng quen.

Về phía Hồng Phương, cô không nghĩ gì nhiều hay phân biệt đối xử với Hoàng Nhã. Nhưng thời gian đầu, cô chỉ xem chàng trai này là bạn, ngay cả khi họ đã cầm tay nhau.

Hơn một năm sau, đôi bạn mới chính thức "nâng cấp" mối quan hệ. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, nhà gái nhận thấy đức tính tốt và sự chân tình từ nhà trai. Dần dần, cô nảy sinh tình cảm với chàng vận động viên.

Thuyết phục nhà gái bằng loạt thành tích

Hồng Phương cho biết, trong thời gian yêu nhau, vì ngại nên đằng trai không dám đến nhà cô. Song mỗi lần chịu áp lực từ gia đình, nhà gái lại nói lời chia tay. Họ đã chia tay nhau 4-5 lần và lần lâu nhất kéo dài hơn một tháng.

Chàng vận động viên khuyết tật bày binh bố trận để chinh phục bạn gái - 2

Cuối buổi chia sẻ, Hoàng Nhã tặng Hồng Phương món quà bất ngờ, bao gồm một chiếc nhẫn và bài thơ tự sáng tác (Ảnh: Chụp màn hình).

Biết bạn trai không thích bị xúc phạm, Phương vẫn nói nặng lời để anh rút lui. Nhưng bao nhiêu lần chia tay, nhà trai luôn là người gọi điện trước, đồng thời là người níu kéo. Đến lần này, anh quyết định dừng lại hẳn và không làm vậy nữa.

Bỗng dưng một buổi chiều, Phương gọi điện cho Hoàng Nhã. Chàng trai nghe máy, trả lời với giọng điệu giữ khoảng cách. Phương đáp lời: "Tại sao anh không gọi điện cho em?", cô vừa nói vừa khóc. "Dù là đá thì cũng mềm nhũn ra", nhà trai nói.

Để nhận được sự chấp thuận của gia đình nhà gái, Hoàng Nhã mới nảy ra một ý tưởng. Nhân dịp chào xuân năm mới, anh được mời lên truyền hình để trao đổi và chia sẻ. Anh dặn bạn gái: "Đón giao thừa, em mở chương trình này cho cả nhà xem để biết được anh là ai".

Sau khi xem xong, mẹ Hồng Phương bày tỏ sự tự hào và công nhận tài năng của chàng vận động viên. Đến nay, đôi vợ chồng trải qua 15 năm bên nhau. Họ đã có hai người con, con trai lớn 13 tuổi.