Chàng trai dùng AI cải trang thành người cha quá cố, làm điều gây xúc động

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Một chàng trai Trung Quốc gây chú ý khi sử dụng công nghệ Deepfake trong video, giả thành người cha đã khuất của mình.

Chàng trai họ Sun (đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) cho biết, gia đình đã giấu bà việc bố anh qua đời vì căn bệnh ung thư hiếm gặp cách đây 6 tháng. Bởi bà đã 91 tuổi và có vấn đề nghiêm trọng về tim.

Gia đình sợ tin buồn có thể khiến bà bị sốc nên đã nói dối rằng, bố của Sun bị bệnh, phải ở lại điều trị tại một bệnh viện danh tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Sun cho biết, anh phải sử dụng công nghệ công nghệ Deepfake trong video cải trang thành người cha đã khuất của mình để an ủi bà, sau khi bà liên tục đòi gặp con.

"Từ khi bố qua đời, tôi tránh việc xem lại những bức ảnh, video về bố. Tuy nhiên, tôi đã phải vượt qua tâm lý khó khăn để tổng hợp lại những bức ảnh của bố", anh nói.

Chàng trai dùng AI cải trang thành người cha quá cố, làm điều gây xúc động - 1

Sun sử dụng công nghệ Deepfake giả thành người bố quá cố để an ủi bà (Ảnh: SCMP).

Sử dụng những bức ảnh cũ và phần mềm hoán đổi khuôn mặt, Sun bắt chước giọng nói của bố, quay lại video.

"Mẹ ơi, con vẫn ổn. Con đang điều trị ở Bắc Kinh. Bác sĩ không thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này nhưng tình hình đã được kiểm soát", Sun nói trong video.

Trước khi đưa video cho bà xem, Sun đã gửi video cho người cô của mình kiểm tra. Sun cho biết, bà của anh rất vui khi xem được video và dặn dò con phải tự  chăm sóc mình trong thời gian điều trị bệnh rồi sớm trở về nhà.

Kể từ khi phát hiện bố bị bệnh, Sun đã đưa ông đến hàng chục bệnh viện ở Trung Quốc và nước ngoài để chữa trị. Tuy nhiên, sau mọi nỗ lực, bệnh tình người cha ngày càng chuyển biến xấu. Bản thân Sun cũng cảm thấy khó có thể chấp nhận được sự ra đi của bố nên việc cải trang là cách để anh tự an ủi bản thân.

Đoạn video Sun kể câu chuyện hoán đổi khuôn mặt, giả thành bố được đăng trên tài khoản cá nhân của anh đã thu hút 5 triệu lượt xem. Nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ sự cảm thông với Sun và ghi nhận mặt tích cực của AI (trí tuệ nhân tạo).

"Bạn quả thật là một người cháu có hiếu. Mong cho bà của bạn sẽ luôn khỏe mạnh, lạc quan", một người bình luận. 

"Công nghệ Deepfake đã thực sự thể hiện mặt tích cực trong câu chuyện này. Bà có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng bà cần một chút an ủi", một người khác chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên có người nói dối về sự ra đi của người thân trong gia đình. Thông thường, con cháu sẽ giấu ông, bà lớn tuổi, có sức khỏe không tốt.

Trong những trường hợp khác, bố mẹ giấu kín sự ra đi của những thành viên quan trọng trong gia đình với con cái trước kỳ thi tuyển sinh đại học để không ảnh hưởng đến tâm lý của con.