Cẩm Vân “Chân ngắn” - Cô gái cá tính

(Dân trí) - Nổi lên với bản thu "Chân ngắn" hàng chục triệu lượt nghe, đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, Cẩm Vân còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Cựu sinh viên Ngoại thương từng đạt giải Nhì quốc gia môn tiếng Anh và đạt 8.0 IELTS.

“Chân ngắn thông minh mà”
 
Tôi gặp Cẩm Vân khi cô đang thả hồn với African dance - một điệu nhảy mang đậm tính văn hóa, truyền thống của người Châu Phi. Cô ca sỹ “Chân ngắn” tự tin trao đổi với giáo viên người Mỹ các động tác vũ đạo mới.
 
Không gò ép mình trong một khuôn mẫu, Vân cho biết thời gian này cô đang thử nghiệm nhiều phong cách nhảy khác nhau để giải phóng hình thể, biểu đạt cảm xúc nội tâm một cách hiệu quả trong âm nhạc.
 
Cẩm Vân “Chân ngắn” -  Cô gái cá tính

“Chân ngắn” do Cẩm Vân và rapper TMT thể hiện khích lệ các cô nàng khiêm tốn chiều cao tự hào về bản thân mình: "Trời sinh chân ngắn, em có làm sao? Em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào. Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà. Bao nhiêu người cao cao cúi chào em..."; "Là em chân ngắn yêu anh nhất trên đời. Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi...".

Khi “Chân ngắn” trở thành hit, Vân là nhân tố mới được chú ý trong làng nhạc trẻ. Tuy nhiên, ở Hải Dương, cựu học sinh lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi không phải là một cái tên xa lạ.
 
Cô gái nhỏ bé 1m55 sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, giải Nhì Quốc gia môn Tiếng Anh và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương.
 
Vân yêu thích ca hát từ bé. Thấy Vân có năng khiếu, bác phụ trách Đội ca nhà thiếu nhi thành phố (cái nôi của nhiều ca sỹ trẻ như Thùy Chi, Sương Mai) tới nhà xin cho cô đi tập hát. Vì muốn con gái tập trung vào việc học nên bố mẹ không đồng ý.
 
“Mỏng manh về tâm hồn, chông chênh về cảm xúc”

Năm lớp 4, Vân được mời tham gia biểu diễn cho một số chương trình âm nhạc thiếu nhi của Đài Truyền hình Hải Dương. Và đến năm lớp 12, khi con gái đạt giải Quốc gia, bố mẹ mới có chút yên tâm để Vân được theo đuổi sở thích của mình.

“Mỏng manh về tâm hồn, chông chênh về cảm xúc”

Có thể đảm đương khá nhiều việc như: Biên tập viên âm nhạc, MC, cô giáo dạy tiếng Anh… nhưng yêu cầu cao trong công việc nên cô gái cung Nhân Mã không ôm đồm nhận nhiều thứ cùng lúc.

Cẩm Vân từng được MC ThS Trịnh Lê Anh nhận xét: “Em có nhiều tố chất tỏa sáng ”. Từ cuộc gặp gỡ đó, Vân rút ra được nhiều kinh nghiệm. Cô ca sỹ “Chân ngắn” thử sức từ vai trò MC một số chương trình nhỏ cho Đoàn trường, MC đồng hành của VTV6 đến những chương trình lớn của VTC games, Đại hội Quảng cáo châu Á, các event trong và ngoài Thủ đô,…

Trong suốt những năm tháng sinh viên, cô tham gia CLB Âm nhạc ĐH Ngoại thương, đi biểu diễn giao lưu ở các trường bạn, tham gia nhiều sân chơi âm nhạc trên truyền hình.

Bên cạnh ca khúc “Chân ngắn” ghi dấu tên mình, Cẩm Vân còn có nhiều ca khúc dễ thương đang được đông đảo các bạn trẻ yêu thích như “Giấc mơ hạnh phúc”, “ Nơi này cần anh”, “PS I love you”, “Ngày cưới hạnh phúc”, “Gấu ở đâu”, “Luôn bên nhau”… Điều đặc biệt là tất cả các sản phẩm của Cẩm Vân cho đến nay đều do cô gái nhỏ bé này tự lên ý tưởng và tự mình tổ chức sản xuất mọi khâu.

“Mỏng manh về tâm hồn, chông chênh về cảm xúc”

Tính hơi phiêu và giàu cảm xúc, Vân tự nhận mình là cô gái “Mỏng manh về tâm hồn, chông chênh về cảm xúc”. Ngay lúc nhận được lời ca khúc “Chân ngắn” ( nhạc: Hoàng Ka, thơ: Vy Vy), Vân đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
 
Khi được hỏi vui: “Chiều cao có phải một thước đo trong việc lựa chọn chàng trai trong mơ của Cẩm Vân không”, cô chia sẻ: “Con gái thường mơ về một người giống bố mà bố Vân cũng cao nên việc mơ là có nhưng không phải tiêu chuẩn bắt buộc. Quan trọng là người đó có trí tuệ, bản lĩnh, không sợ khó khăn và chân thành yêu Vân”.

Trong tình yêu, Cẩm Vân cho rằng: “Càng nhiều trải nghiệm cùng nhau thì càng gắn bó. Tài sản lớn nhất của một mối quan hệ là sự sẻ chia và những kỷ niệm ”. 

Mong muốn đem đến sự bình yên qua âm nhạc

“Mỏng manh về tâm hồn, chông chênh về cảm xúc”

Sau “Chân ngắn”, nữ ca sỹ đang tích cực thực hiện một dự án âm nhạc mới có cái tên rất dễ thương “Nắng nắng, mưa mưa”.

“Cuộc sống càng bận rộn, căng thẳng, mọi người càng muốn tìm đến những điều dễ chịu và bình yên cho tâm hồn. Âm nhạc của Vân muốn đem đến cho người nghe cảm giác đó”, Cẩm Vân tâm sự.

Nhiều bạn đùa Vân rằng “Nghe nhạc Vân buồn ngủ! ” là bởi các ca khúc của cô dù vui hay buồn, sôi động hay sâu lắng đều có chất “bay bay”, giàu niềm tin, sự lạc quan, một chút mơ mộng, đem đến người nghe cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Lựa chọn phong cách Acoustic pha trộn với đa dạng nhiều thể loại âm nhạc là hướng đi lâu dài, cô tâm sự: “Không may mắn được học nhạc ở trường lớp chuyên nghiệp nhưng Vân sẽ không ngừng học tập ở bên ngoài và hoàn thiện bản thân từng ngày.
 
Vân hi vọng bằng trái tim mình, sẽ đưa được cả những cái mới, những cái xưa và những thông điệp ý nghĩa đến khán giả”. Cẩm Vân bật mí cô có một ca khúc cô đồng sáng tác và dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh.

Phương Nhung
Ảnh: Tú Nguyễn, Long Hoàng