Trung Quốc:

Các cặp tình nhân sinh viên bị người dân “cảnh báo”

(Dân trí) - “Chỉ vì vài phút vui thú, các cháu đã phụ lòng trông đợi của bố mẹ và thầy cô giáo, và cũng không xứng là tấm gương kiểu mẫu”. Đây là phần đầu bức thư mà những người dân ở khu Tây Lâm (Nam Kinh, Trung Quốc) gửi đến các đôi uyên ương sinh viên…

 

Các cặp tình nhân sinh viên bị người dân “cảnh báo” - 1

(Ảnh minh họa từ China.org.cn)
 
Ở vùng ngoại ô thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) có một thị trấn đại học gọi là Tây Lâm. Giống như hầu hết các thị trấn đại học khác ở Trung Quốc, người dân ở đây cho sinh viên (SV) thuê phòng trọ. Đây là những SV muốn thoát khỏi cuộc sống ký túc xá, hay muốn có không gian riêng. Giá thuê mỗi phòng vào khoảng 30-100 nhân dân tệ/ngày, tuỳ theo nhu cầu. SV có thể thuê phòng trọ theo ngày để tập trung vào việc ôn thi hay để có những giây phút riêng tư với người yêu.

 

Vào cuối tháng trước, người dân ở Tây Lâm đã post lên mạng Internet một thông báo có tiêu đề "Lá thư gửi các SV đại học sống cùng người yêu trong phòng trọ" tới các SV. Dưới đây là nội dung bức thư:

 

"Chỉ vì vài phút vui thú, các cháu đã phụ lòng trông đợi của bố mẹ và thầy cô giáo, và cũng không xứng là tấm gương kiểu mẫu. Các cháu trao nhau những nụ hôn say đắm ngay bên vệ đường, trong xe buýt; các cháu đi bộ tay trong tay khi đi vào khu dân cư. Đây là lời khuyên của chúng tôi dành cho các cháu:

 

Các SV trẻ tuổi nên xây dựng cho mình đạo đức chuẩn mực, lòng tự trọng, phẩm giá và sức mạnh. Các cháu nên làm những gì mà người ta trông đợi ở một SV. Các cháu phải có lý tưởng cao quý và có lối suy nghĩ đúng đắn. Đừng lãng phí việc học hành và cuộc đời hạnh phúc của mình bởi vì sa đà vào yêu đương quá sớm.

 

Chúng tôi thành thật xin các cháu nữ SV nên kháng cự lại những cám dỗ viển vông còn các cháu nam SV đừng "đốt" niềm hạnh phúc tương lai của mình vào những thú vui phù du và nông cạn. Nếu các cháu yêu nhau, xin hãy tôn trọng nhau!

 

Đường ranh giới đạo đức cuối cùng cần phải được dựng lên bởi cả hai phía!

 

Chúng tôi cũng cảnh báo các chủ nhà trọ rằng các ông bà phải yêu con mình. Nếu các cháu SV kia chính là con của các ông bà, liệu các ông bà có muốn chúng tay trong tay bước vào phòng trọ hay không? Đừng dung túng cho những người thuê trọ như thế này chỉ vì mục đích muốn kiếm tiền nhà trọ!

 

Lá thư này được ký bởi những bậc phụ huynh, cô dì chú bác, các anh chị - chúng tôi là những người muốn các cháu SV trưởng thành, đạt tiến bộ và hạnh phúc”.

 

Trang China.org.cn bình luận về lá thư này như sau: Người Trung Quốc có một cách nói đặc biệt, đó là nói dài dòng để bày tỏ một điều gì đó nhưng không “chỉ mặt đặt tên” vấn đề đó (kiểu nói “vòng vo Tam quốc). Chắc hẳn những người dân ở khu Tây Lâm muốn hét lên với các cặp tình nhân SV rằng "Đừng quan hệ tình dục! Điều đó có hại cho các cháu!". Nhưng người viết thư đã không thể thốt lên câu này bởi vì đó là một từ “không sạch sẽ” và họ đã tránh nói từ đó.

 

Sau khi lan truyền trên mạng Internet, lá thư tạo ra một luồng phản hồi dồn dập, và chúng được chia thành hai nhóm rõ rệt: Nhóm thứ nhất ủng hộ những người viết lá thư, tức là các SV phải thức tỉnh khỏi lối sống “suy đồi” của họ. Nhóm thứ hai thì cho rằng những người viết thư đã quá soi mói vào chuyện của người khác. Tuyệt nhiên không có ý kiến nào trung lập.

 

Mục bình luận trên trang China.org.cn cho rằng chính quyền đã làm ngơ trước tình trạng các cặp đôi sinh viên thuê phòng trọ theo giờ. Với lá thư trên, dân chúng khu Tây Lâm muốn chính quyền phải can thiệp vào những chuyện riêng tư kiểu này của giới trẻ. Họ cũng muốn rằng các chủ nhà trọ không nên để các cặp tình nhân thuê nhà trọ để ở bên nhau “vui vẻ” trong một vài tiếng.

 

Xuân Vũ
Theo China.org.cn