“Bọn em không “điếc” với nghệ thuật…”

(Dân trí) - Nhiều người cho rằng, giới trẻ hiện nay đang dần mất đi văn hóa thưởng thức, đặc biệt là thưởng thức nghệ thuật. Tuy nhiên, không hẳn như vậy, có rất nhiều bạn trẻ vẫn tiếp nhận các bộ môn nghệ thuật như một niềm đam mê lớn.

Tới các triển lãm nghệ thuật, bảo tàng mỹ thuật hay các buổi hòa nhạc, ngoài những bạn trẻ trong nghề, ít thấy những người tự mua vé để vào xem. Trong khi đó, các buổi diễn ca nhạc của các ca sĩ nhạc trẻ thì luôn luôn đông đảo, thậm chí chen chúc nhau.

 

Ngọc Hà quê Nam Định, hiện đang học khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tâm sự: “Mình ở Hà Nội 3 năm rồi mà vẫn chưa biết bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm ở đâu. Mà nói chung, mình cũng chẳng hiều mấy về hội họa hay âm nhạc nên cũng không hứng thú. Có các ca sĩ như Mỹ Tâm, Đan Trường, Bảo Thy… biểu diễn thì mình đi xem thôi. Hầu hết bạn bè mình cũng như vậy cả”.

 

Nhưng với Hoàng Anh thì khác. Cô gái học trường Cao đẳng sư phạm này có một niềm yêu thích đặc biệt với dòng nhạc thính phòng. “Mình không được học nhạc chuyên nghiệp thế nhưng mỗi lần nghe nhạc thính phòng trên TV hay trên máy tính, tớ lại thấy như mình đắm chìm trong rất nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi lần có biểu diễn mình đều tìm cách xin vé hoặc bớt tiền ăn để mua. Bạn bè mình cho rằng đó là một thói quen khác người và “xa xỉ” nhưng mình luôn coi đó là niềm vui đặc biệt”, Hoàng Anh tủm tỉm trò chuyện.

 

“Bọn em không “điếc” với nghệ thuật…” - 1

Đi Bát Tràng thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật là niềm thích thú của nhiều bạn trẻ (Ảnh từ Blog Lan Anh)

 

“Mình cũng mới tìm hiểu về hội họa, nhưng nó thực sự thú vị. Hầu như hàng tháng mình đều tới Bảo tàng Mỹ thuật để xem. Xem xong lại về tra cứu trên mạng về một số bức tranh mình không hiểu hết. Sự yêu thích này bắt đầu từ khi mình làm một đề tài về hội họa và được trò chuyện với một số người bạn nước ngoài yêu bộ môn nghệ thuật này. Hiện giờ, mình cũng đang theo học một lớp vẽ không chuyên.

 

Mình biết, giới trẻ nước mình không nhiều người rành về hội họa, nhất là những trường phái lạ, khó hiểu nhưng có lẽ cũng nên tìm hiểu để không phải đi sau các nước bạn”, Phương Thảo - sinh viên khoa Văn hóa VN cho người nước ngoài trường ĐH KHXH và NV cho hay.

 

Trong triển lãm “Cứ làm đi” của các bạn sinh viên trường ĐH FPT Arena, phóng viên đã bắt gặp rất nhiều các bạn trẻ tới đây. Theo bạn Thu Huyền - một sinh viên trường: “Mặc dù các bức họa ở đây đều được sáng tác từ máy tính nhưng nhiều bức vẫn đạt tới trình độ nghệ thuật cao. Hầu hết mọi người tới xem là dân designer nhưng cũng không ít bạn tới thưởng thức các tác phẩm như một loại hình hội họa mới”.

 

Có về Bát Tràng những dịp cuối tuần cũng mới thấy rằng, nhiều bạn trẻ tới đây thường xuyên, liên tục, để thưởng thức các tác phẩm mới của nghệ nhân. Thậm chí nhiều bạn trẻ tuổi teen còn ngồi nhìn nghệ nhân làm từ sáng sớm tận trưa muộn, khi nghệ nhân nghỉ ngơi mới chịu rời. Cũng không ít bạn, tuần nào cũng xuống tập tành làm những sản phẩm của riêng mình.

 

Bạn Đinh Minh Hương - một 9X trường Kim Liên tâm sự: “Em và nhóm bạn của mình hầu như cuối tuần nào cũng đạp xe mười mấy km tới Bát Tràng chỉ để ngắm các bình hoa, các loại lọ, cốc, nồi mà các cô chú nghệ nhân làm. Nhiều người bảo bọn em “khùng” nhưng xuống đó mới thấy được bàn tay tài hoa của các cô chú. Mê lắm”.

 

Hương nói thêm: “Có thể bọn em không thể hiểu biết các bộ môn nghệ thuật như những chuyên gia nhưng bọn em không phải “điếc” với nghệ thuật như nhiều người phê phán. Em cũng mong những giờ dạy học ở trường sẽ nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật với những người trẻ như bọn em. Khi còn có một số người lớn không biết thưởng thức, không truyền được niềm đam mê thưởng thức cho thế hệ sau thì cũng không nên nhìn bọn em với sự phê phán”.

 

Lê Hà