Bộ ảnh "Theo em đi khắp thế gian" phiên bản "tưởng nhớ Zone 9"

(Dân trí) - Bộ ảnh ghi dấu những gì còn lại của một địa điểm từng là “thiên đường sáng tạo” của các nghệ sĩ, nơi vui chơi độc đáo của giới trẻ Hà thành một thời – Zone 9.

Dựa theo ý tưởng bộ ảnh "Follow me" (tên thường gọi là “Theo em đi khắp thế gian”) của Murad Osmann, một bộ ảnh 34 cái đã được thực hiện nhằm tưởng nhớ về khu vui chơi Zone 9 hiện nay đã bị đóng cửa. Bộ ảnh mới mang tên “Cuốn phim cho ngày đổ nát” do bạn Linh Lap thực hiện đang được chia sẻ khá nhiều trên Facebook.

Fanpage chính thức của những người yêu mến Zone 9 chia sẻ bộ ảnh với dòng đề tựa: “Ngày cuối cùng lưu lại nơi ấy, bị lôi đi làm hướng dẫn viên một vòng. Mọi thứ đều đã khác xa so với cả trí nhớ và sự tưởng tượng”.

Qua bộ ảnh có thể thấy rõ cảnh "hoang tàn” của Zone 9 hiện nay, khi các của hàng, quán xá đã được dọn dẹp. Còn lại nơi đây chỉ có những bức tường hoạ tiết độc đáo, một số vật dụng không thể mang đi.

Tiếc nhớ những tháng ngày còn hoạt động của Zone 9, bạn Thẩm Cầm Phương, bình luận về bộ ảnh: “Ngoài sụt sịt vào mấy bức ảnh thì ta có thể làm gì đây. Giá mà có thể chuyển luôn bức tường...”.

Dân mạng chia sẻ cảm xúc tiếc nhớ Zone 9 với tác giả bộ ảnh

Dân mạng chia sẻ cảm xúc tiếc nhớ Zone 9 với tác giả bộ ảnh

Trích đăng 12 bức ảnh trong bộ ảnh Cuốn phim cho ngày đổ nát” của nhiếp ảnh Linh Lap:

Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

Mai Châm
(Ảnh: Linh Lap)