Bi kịch những nàng thích “đánh đồn có địch”

Xinh xắn, cá tính và thích "bẫy mồi", nhưng Nhung khác Vân Anh một điểm, cô nàng coi cả bạn bè là… “địch”. Và cứ “địch” nào có “đồn” đẹp là cô nàng sẽ tìm cách “đánh chiếm”.

Thể hiện đẳng cấp!

 

Đó là lời khẳng định chắc nịch của Vân Anh, lớp 11 trường PTDL PN. Với cô bạn 9X này thì "đồn" càng có "địch tầm cỡ", cô nàng càng cảm thấy thú vị. "Tầm cỡ" ở đây nghĩa là "hắn" đã có người yêu từ lâu và đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình. Với những anh chàng chung tình như vậy thì việc mình đánh bật được cô nàng kia ra chứng tỏ "tay nghề" của mình đâu có xoàng. Càng hạ gục được nhiều "lô cốt" thì đẳng cấp của mình càng được nâng cao".

 

Tự gán cho mình cái mác spidergirl (người nhện), Vân Anh rất thích thú khi tiếp cận và "phong tỏa" những anh chàng hotboy đang được gắn nhãn mác "in love". Đầu tiên là gây được cảm tình tốt với "đối tượng" để tìm hiểu về... người yêu của hắn ta. Cô ấy có xinh không? Đang học ở đâu hay đang làm gì? Sở thích khi ở bên người yêu là gì? Hai người hay đi đến những đâu. Sau đó mình sẽ... "tình cờ" đến những nơi hai người đó có mặt và dần dần sẽ làm cho cô ấy "cảnh giác" với mình. Mà cô nàng nào càng cảnh giác thì càng chứng tỏ là hay ghen. Mà càng hay ghen thì càng dễ mất... người yêu", Vân Anh tự tin khẳng định.

 

Cũng thuộc dạng xinh xắn, cá tính và thích "bẫy mồi" nhưng Nhung khác Vân Anh một điểm, cô nàng coi cả bạn bè là… “địch”. Và cứ “địch” nào có “đồn” đẹp là cô nàng sẽ tìm cách “đánh chiếm”. Cô nàng không từ một ai nếu cô nàng cảm thấy vừa mắt, kể cả người yêu của bạn thân lẫn bạn... không thân.

 

Nhung nổi tiếng với bạn bè cả trong và ngoài lớp khi phát ngôn ra một câu bất hủ: "Người yêu của bạn thì sao chứ, miễn là mình thích anh ta và anh ta cũng vậy. Biết đâu cô bạn của mình và anh ta không... hợp nhau. Nếu không tại sao lại không giữ được người yêu?". Trong khi đó đám bạn bè rỉ tai nhau: "Giữ làm sao được khi "nó" tấn công khiếp thế...".

 

Mà đúng là "khiếp" thật. Một "kịch bản" khá ấn tượng được cô nàng kì công xây dựng từ đầu đến cuối mà đến khi "vở kịch" hạ màn thì nạn nhân mới biết mình... mắc lưới. Không hồ hởi, không vồ vập trong lần đầu tiên gặp mặt. Ngược lại, Nhung khá hờ hững khi bắt tay làm quen người yêu của bạn. Trong khi cô bạn thân cứ líu lo kể chuyện để tạo không khí thân mật thì Nhung lại tỏ ra khá lạnh lùng và hay trả lời nhát gừng trước những câu hỏi thăm của "đối tượng", một điều mà ngay cả cô bạn thân của Nhung cũng phải ngạc nhiên vì Nhung vốn thuộc tuýp người "vồn vã" và không nói không chịu được.

 

Không chỉ dừng lại ở đó, cô bạn thân của Nhung cũng thấy người yêu mình... lạ hẳn đi. Hỏi chuyện Nhung nhiều hơn, cười nhiều hơn mỗi khi Nhung trả lời. Câu chuyện càng ngày càng xoay quanh về chủ đề... Nhung. "Nhung thích làm gì mỗi khi rảnh rỗi? Nhung có thích đi ăn KFC không? Anh cũng thích nghe nhạc cổ điển như Nhung..." Cứ thế, cô bạn thân của Nhung ngồi chưng hửng vì thấy như mình là người thừa. Được một lúc, khi câu chuyện đến hồi cao trào thì Nhung đứng dậy... xin phép về trước khiến anh chàng "đối tượng" cứ ngồi ngẩn ngơ.

 

Cô bạn thân của Nhung đâu biết được rằng, ngay từ đầu khi nhìn thấy "đối tượng" xuất hiện, Nhung đã biết mình phải làm gì. "Với một anh chàng đẹp trai và kiêu căng như anh chàng đó thì càng hồ hởi và vồ vập anh ta càng... kiêu ngạo. Tốt nhất là cứ phải... hạ anh ta xuống như thế thì anh ta mới cay cú và... chạy theo mình", Nhung đắc chí giơ chiếc điện thoại có tin nhắn tỏ tình của anh chàng lên khoe trong khi bọn bạn rỉ tai nhau: "Hóa ra là như vậy. Thảo nào, trong khi với những thằng khác, nó vồ vập và... lẳng lơ là thế mà với thằng này nó... thờ ơ đến lạ."

 

Ở đời phải biết mình là ai

 

Kèm theo câu nói đó là hai cái tát như trời giáng vào mặt Vân Anh. Người tặng Vân Anh "món quà" đó, không ai khác chính là người yêu của một anh chàng mà Vân Anh đang... theo đuổi. Quả là xui xẻo khi Vân Anh chưa kịp tìm hiểu kỹ về "đối tượng" và người yêu của anh ta thì đã... lĩnh đủ.

 

Lần này Vân Anh đánh phải "đồn" có địch không phải "tầm cỡ" mà là... "quá tầm cỡ". Theo như bạn bè giễu cợt thì "có lẽ "lô cốt" này đã đổ bê tông được mấy năm". Khi nghe tin người yêu mình đang bị một con bé "nhòm ngó", cô nàng kia tức tốc rủ thêm mấy cô bạn đứng chờ ở cổng trường để "dằn mặt con ranh dám động đến người yêu tao". Khi Vân Anh vừa xuất hiện ở cổng trường cả nhóm kéo ra... quây. Cô nàng chưa kịp thanh minh thanh nga gì đã thấy tối sầm mặt mũi vì lĩnh hai phát tát kèm mấy câu chửi mà có lẽ Vân Anh sẽ phải nhớ tới... già.

 

Còn Nhung? Mỗi khi nhắc đến là bạn bè lại bĩu môi: "Nó thì ai thèm... dây". Nếu có một người bạn mới nào hỏi thăm Nhung là mọi người lại hùa vào: "Mày có thích mất người yêu không? Nếu thích thì ra mà chơi với nó". Nhìn Nhung lủi thủi một mình trong ngày sinh nhật ai cũng nghĩ là Nhung đáng bị như vậy.

 

Tình cảm không phải là thứ có thể mang ra đùa cợt. Có thể bạn là một cô gái xinh xắn, cá tính nhưng bạn sẽ không đáng yêu chút nào nếu bạn sống mà để bạn bè coi thường và không thèm... quan hệ. Hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của người khác, vị trí của người bị phá hoại tình cảm, chắc chắn bạn sẽ từ bỏ ý định phá hoại đó của mình…

Theo VTCNews