Bị chụp lén vì được “tạo điều kiện”?

Mấy ngày gần đây, dân tình xôn xao vì những bức hình các teen girl bị chụp lén. Nhưng thường, không có lửa thì chẳng có khói, các teen girl nhiều khi rất vô tình hoặc cố tình… đều “tạo điều kiện” cho những tay “kính đen” xấu xí “tác nghiệp”.

“Mát quá đến… bỏng cả mắt”

 

Cách không xa chỗ tôi ngồi, tại quán café nhỏ trên phố Bà Triệu, tụ tập một nhóm học sinh đang ngồi “tám”, chủ đề không mới mẻ nhưng vẫn rất hấp dẫn, chuyện về “mấy em ngon ngon học chung trường…”.

 

Hình ảnh những chiếc quần cạp không thể trễ hơn, những chiếc váy siêu ngắn hay những chiếc áo siêu rộng cổ trở nên dễ bắt gặp ở các teen girl (tạm dịch là các cô gái trẻ tuổi đôi mươi) bây giờ. Lại thêm cái tính “tự nhiên” quá đà. Ở đâu cũng có thể thò tay vào kéo dây, xốc lại áo chip; tất hơi nhăn hả, cũng thản nhiên thò tay vào cái váy ngắn cũn để kéo tất lên. Ngồi thì hở đến cả nửa cái lưng cộng với nửa vòng 3. Cúi xuống một chút là hai gò bồng đảo cứ bày ra trước mắt người đối diện.

 

Có những teen sáng vội quá, mặc nhoáng nhoàng cái áo, thêm một cái áo khoác nữa, còn thì thản nhiên “quên” áo chip. Cứ thế tung tăng lớp học chính, học thêm cả ngày.

 

Không chỉ có vậy, nhiều cô bạn còn mặc lệch tông, thường được sử dụng là “mặc áo chip đen bên trong cho nó… nổi bật”, hay như Quỳnh, học K.L thì “Thỉnh thoảng cũng phải biết “đứng lên” hay “ngồi xuống” cho… lộ 1 tí.

 

Thế nhưng, đó chưa phải màn “độc” nhất, gần đây, tại một số trường cấp 3 Hà Nội rộ lên phong trào may đồng phục lớp, phá bỏ “tư tưởng” cũ, thay thế những chiếc quần đồng phục bằng váy siêu ngắn.

 

Bạn đang tạo điều kiện cho paparazzi “đen”?

 

Chính những hình ảnh này tạo điều kiện cho những cặp mắt soi mói, chăm chăm tập trung vào những chỗ nhạy cảm mà bạn vô tình hay cố tình để lộ.

 

Bản thân teen chọn cho mình phong cách sexy cảm thấy rất tự tin, họ cho rằng mình hiểu đúng “sexy” nghĩa là gì, sexy có nghĩa là gợi cảm, là tạo sức hút từ người khác qua phong cách, lời nói. Tuy nhiên thực tế những gì mà một số teen để lộ ra lại không hoàn toàn như vậy.

 

Tâm sự với bác Hiền, phụ huynh của một nữ học sinh PĐP, bác kể nhiều khi bác cảm thấy sốc trước cách ăn mặc của con cái, nó không phải là vô tình, mà là cố tình tạo ra những “khoảng trống” ở trước ngực, góp ý thì bảo là “để cho mát…” hoặc có thay đổi thì chỉ là để bố mẹ nhìn thấy, đến trường thì vẫn… tự nhiên như ở nhà.

 

Nhiều thầy cô còn phải phát ngượng lên, tưởng các em vô tình không đóng chiếc cúc, nhưng học sinh thản nhiên đáp: “Em thích như thế”.

 

Thực ra bản thân việc chọn cho mình một style riêng là điều chẳng có gì phải nói, nhưng style ấy là gì thì cũng nên đúng lúc đúng chỗ; có sexy hay gợi cảm gì đó thì điều teen cần chú ý nhất vẫn là “ý tứ” trong chuyện ăn mặc đi đứng, đừng để những giây phút hớ hênh cứ xuất hiện với tần suất liên "tùng tục".

 

Không ít những trường hợp “vượt quá giới hạn” là kết quả của việc girl ăn mặc khiêu khích quá đấy!

 

Đặc biệt khi mối hiểm họa mang tên “chụp lén” đang rình rập teen Việt, sexy học đường trở nên cực kì nguy hiểm, hình ảnh của bạn có thể bị bôi xấu bất kì lúc nào.

 

Theo Kênh 14.vn

Dòng sự kiện: Quay lén, quay cảnh nóng