Bệnh “bình phẩm”

Nhiều teen có thể bình phẩm bất cứ điều gì về người khác mà không cần quan tâm điều đó đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực. Tất cả chỉ là để thỏa mãn sở thích “bình phẩm” của mình.

Bình phẩm là nhận xét và đánh giá. Trong cuộc sống, khi bạn bình phẩm về một ai đó, nếu đó là một lời bình phẩm thật sự có giá trị, nó sẽ giúp người được bình phẩm rút kinh nghiệm, sửa chữa và hoàn thiện mình hơn. Nhưng có một số teen đang tồn tại một căn bệnh “bình phẩm” có thể khiến cho người khác khó chịu.

 

Từ “vô hại”…

 

B.T (THPT.K) và những cô bạn thân cùng bàn của mình thường có thói quen ngồi bên dưới và bình phẩm những bạn lên bảng trong giờ trả bài hay làm bài tập. Nếu đó là lời bình phẩm về bài tập trên bảng hay nội dung bài học chưa thật chuẩn xác thì sẽ không ai phản kháng. Nhưng những điều họ bình phẩm lại là những câu đại loại như: ”Sao tóc con T. xù như bông vậy mày?”... hoặc “Dáng thằng M.sao sao ấy”… rồi rúc rích cười. Dường như trong mắt những cô bạn nhóm B.T, bất kì ai cũng có “khuyết điểm” đáng bình phẩm.

 

Những “nạn nhân” trên bục giảng sẽ hoàn toàn không biết gì. Nhưng những bạn xung quanh thì lại vô cùng “khó chịu” vì trò đùa đó. Thậm chí còn nghĩ: “Khi mình lên bảng không biết tụi nó nói mình cái gì nữa”….

 

Nhóm B.T thì cảm thấy những lời bình phẩm đó “vô hại” vì nghĩ rằng: “Giỡn tí cho vui thôi mà” nhưng lại không hề biết rằng mọi người đang nghĩ cô bạn và cả bạn thân của B.T là những người “thiếu tôn trọng người khác”.

 

…đến “xấu xí”

 

K.N (17t) cũng có thói quen tám và bình phẩm mọi người trong lớp với tụi bạn thân. Lúc vui thì không sao. Nhưng khi “không vừa ý “ về một ai đó, K.N sẵn sàng tung những lời bình phẩm mà không cần biết mình đúng hay sai!

 

Như một lần K.N quên học bài trong giờ kiểm tra nên quay lại hỏi cô bạn ngồi sau - vốn là một người học cũng giỏi trong lớp. Nhưng đáng tiếc cho K.N là cô bạn kia lại “lạnh như tiền” và vẫn tập trung vào làm bài của mình. Và bài kiểm tra đó K.N đạt điểm thấp.

 

Sẵn “cục tức” trong người, lại một lần vô tình gặp trúng chủ đề “bình phẩm” về cô bạn kia, K.N lập tức “bắt đài”: “Con đó xấu tính lắm! Hỏi bài không bao giờ nó chỉ đâu!” và thêm vài ý kiến mắm muối như thể cô bạn kia mắc “trọng tội” với K.N là không chỉ bài K.N trong giờ kiểm tra.

 

Nhưng K.N không hề biết rằng, khi câu bình phẩm của K.N lọt vào tai của một người bạn ngồi gần đó và đến tai cô bạn sau lưng, K.N đã gây một hình ảnh “xấu xí” trong mắt người khác vì người sai trước là K.N chứ không phải là cô bạn kia!

 

Nên

 

Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi bình phẩm một ai đó!

 

Có thể đó là sở thích của bạn, nhưng đừng vì sở thích của mình mà gây ảnh hưởng không tốt đến người khác. Vì khi bình phẩm về một người, bạn cần có thái độ công bằng và khách quan chứ không phải chỉ là để “mua vui” cho sở thích cá nhân của riêng mình.

 

Và có một chân lý không bao giờ là cũ: Nếu muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên, bạn phải tôn trọng người khác!

 

Theo Mực Tím