Bạn trẻ hoá Táo Quân kêu gọi "thả cá, đừng thả túi ni-lông"

(Dân trí) - “Thả cá, đừng thả túi ni-lông” chính là thông điệp mà các ông Công, bà Táo cũng như nhóm bạn trẻ tình nguyện viên muốn gửi tới mọi người dân trong dịp Lễ Ông Công ông Táo này.

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân Việt Nam ta lại làm lễ cúng ông Công ông Táo. Người ta quan niệm rằng, trong ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong một năm qua của Ngọc Hoàng. Vì thế, phong tục phóng sinh cá chép luôn được người dân chú trọng trong buổi lễ.

Thế nhưng, một số đông người dân khi thả cá theo nghi lễ truyền thống còn “tiện tay” thả luôn cả những túi ni-lông, bát hương, lọ đựng,… gây ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng cho sông hồ.

Một nhóm bạn trẻ đến từ tổ chức Water Wise Vietnam đã có ý tưởng “hóa thân” thành ông Công ông Táo, đem thông điệp bảo vệ môi trường tuyên truyền đến cho người dân trên địa bàn Hà Nội.

Các bạn trẻ hoá trang thành Táo quân cưỡi cá chép để vận động không thả túi ni-lông xuống nước
Các bạn trẻ hoá trang thành Táo quân cưỡi cá chép để vận động không thả túi ni-lông xuống nước
Khi các Táo đạp xe trên những con phố Hà Nội
Khi các Táo đạp xe trên những con phố Hà Nội
Ông Táo ghét túi ni-lông
"Ông Táo ghét túi ni-lông"
Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng nhóm TNV đã có mặt từ rất sớm để bắt đầu cho công việc của mình
Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng nhóm TNV đã có mặt từ rất sớm để bắt đầu cho công việc của mình
Một em bé khi thả cá đã giữ lại túi ni-lông theo lời kêu gọi của các bạn trẻ
Một em bé khi thả cá đã giữ lại túi ni-lông theo lời kêu gọi của các bạn trẻ
Các TNV của chương trình còn dọn rác ở hồ Thuyền Quang
Các TNV của chương trình còn dọn rác ở hồ Thuyền Quang

Mai Châm