"Bạn trai tăng cân khiến tôi mất hứng yêu đương"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - "Do đại dịch Covid-19, bạn trai tôi tăng gần 20kg và tôi không còn bị anh ấy thu hút nữa. Tuy nhiên tôi ngại nói ra điều này vì sợ anh ấy bẽ mặt", cô gái tâm sự.

Một cô gái chia sẻ: "Trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, bạn trai của tôi đã tăng khoảng 20kg. Anh ấy đã từng chạy bộ nhưng bây giờ anh ấy hầu như không tập thể dục chút nào.

Anh ấy thậm chí còn không dắt chó cưng của anh ấy đi dạo và chuyển việc đó cho tôi. Niềm vui lớn nhất của anh ấy dường như đến từ việc ăn uống. Tôi không còn bị anh ấy thu hút về mặt thể chất nữa và tôi cảm thấy kinh khủng về điều này. Nhưng đó là sự thật.

Tôi nghĩ anh ấy đã nhận thấy rằng tôi hiếm khi có tâm trạng hào hứng yêu đương mặn nồng nhưng anh ấy không nói bất cứ điều gì và tôi cũng vậy.

Làm sao tôi có thể nói bất cứ điều gì? Tôi tưởng tượng nếu tôi là anh ấy và bị nói gì đó, tôi sẽ cảm thấy bẽ mặt, tức giận, tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy thật nông cạn và anh ấy không còn yêu tôi nữa.

Tôi không biết làm thế nào trong tình trạng này. Tôi có phải là một người tồi tệ, nông cạn hay là tôi chưa bao giờ yêu anh ấy?".

Bạn trai tăng cân khiến tôi mất hứng yêu đương - 1

Một số người tăng cân rất nhiều vì đại dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Dreamstime).

Sophia Benoit, nhà văn nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ, đã có câu trả lời cho vấn đề này. Sophia thường xuyên viết bài cho các chuyên mục về tình yêu, chuyện hẹn hò và văn hóa cho các tạp chí tên tuổi như GQ, The Cut, The Guardian, Allure, Refinery29. Cô luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích về chuyện tình cảm của các cặp đôi.

Văn sĩ Sophia Benoit nói: "Tôi muốn trấn an bạn rằng, trước đây bạn yêu anh ấy và tôi gần như chắc chắn rằng bây giờ bạn vẫn yêu anh ấy. Sự hấp dẫn thì luôn thay đổi theo thời gian và có xu hướng suy yếu dần.

Mặc dù hiện tại bạn ít bị bạn trai của mình thu hút nhưng hai người vẫn có cơ hội để thay đổi điều đó bởi sự hấp dẫn không hoàn toàn là bởi vẻ ngoài. Có đủ thứ tạo nên sự hấp dẫn của chúng ta đối với một người, bao gồm cả tâm trạng của chính chúng ta. 

Việc ít bị thu hút bởi một người nào đó là điều bình thường, nhất là khi người đó không còn quan tâm đến bản thân. Bạn không có gì là xấu khi không còn bị hấp dẫn bởi bạn trai nữa. Bạn cũng không nên chia sẻ ý kiến tiêu cực của mình về ngoại hình của đối tác, trừ khi được hỏi.

Bạn có thể hết lời khen ngợi vẻ ngoài của mọi người nhưng chia sẻ những điều bạn không thích về ngoại hình của người khác là một "điểm trừ" trong mối quan hệ.

Cân nặng là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất liên quan đến ngoại hình. Bạn chẳng được gì khi nói với đối tác của mình rằng họ đã tăng cân và bạn không thích họ vì điều đó.

Trên hết, anh ấy có mọi thứ để mất khi bạn nói điều đó. Không phải là bạn trai của bạn không biết mình tăng cân. Anh ấy hoàn toàn nhận thức được rằng cơ thể anh ấy đã thay đổi.  

Điều tôi quan tâm là sức khỏe tinh thần của anh ấy. Rất nhiều người đã phải đối mặt với tình trạng sức khỏe tâm thần tồi tệ hơn trong thời kỳ đại dịch. Mặc dù điều đó khá bình thường và phổ biến hiện nay, nhưng nó vẫn hoàn toàn đáng để xem xét một cách nghiêm túc.

Tôi không biết liệu anh ấy có nhận thức được hoặc lo lắng về những thay đổi trong thói quen của mình hay không nhưng nếu anh ấy không gặp bác sĩ trị liệu thì nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói với anh ấy như sau: "Anh yêu, dạo này rất nhiều sở thích của anh đã bị lãng quên và em luôn phải dắt chó của anh đi dạo".

Hãy lắng nghe anh ấy! Lắng nghe những gì anh ấy nói và cách anh ấy trả lời. Nếu anh ấy tỏ ra phòng thủ, điều đó có thể hiểu được. Nếu bạn kiên nhẫn thử lại và anh ấy vẫn chẳng hề thay đổi thì bạn lại gặp vấn đề mới.

Cũng có thể đến lúc bạn nên bày tỏ với anh ấy rằng: "Em rất buồn vì em cảm thấy chúng ta không còn kết nối hay lãng mạn như trước nữa và em cảm thấy mình đã mất đi phần nào sự hấp dẫn đối với anh".

Hãy xem anh ấy nói gì. Có phải anh ấy cũng cảm thấy vậy không? Anh ấy có ý tưởng gì? Bản thân bạn cũng có thể đề nghị anh ấy và bạn ra ngoài hẹn hò nhiều hơn; Hai người cùng đi chạy bộ, dắt chó đi dạo...

Điều này sẽ cần nỗ lực, thời gian và sự kiên nhẫn. Bạn đừng quá căng thẳng, hãy tiếp tục yêu anh ấy nếu mối quan hệ đó xứng đáng. Nếu mọi thứ đều đã thay đổi, bạn có thể đưa ra quyết định khác sau".