Bán lỗ không than, mua hớ vẫn… cười

(Dân trí) - Phiên chợ diễn ra sáng 18/12 tại Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM hết sức đặt biệt: bán lỗ cũng chẳng sao, còn khách nếu mua hớ… vẫn tươi như hoa. Tất cả mọi người đến đây đều biết mục đích của phiên chợ này hướng đến trẻ em nghèo.

"Quần áo 10.000 – 20.000 đồng bà con ơi. Ủng hộ đê, thứ gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì!”. Phiên chợ linh động và hoạt náo với rất nhiều trò “gây chú ý” với khách của những người bán hàng. Ngoài việc kêu gọi trên, có bạn còn đứng vẫy quần áo, treo biển giá trên người, đánh trống để thu hút…

Bán lỗ không than, mua hớ vẫn… cười - 1

Cái gì cũng có tại ngày hội đổi đỗ cũ

Phiên chợ chỉ có khoảng 20 gian hàng nhưng đầy đủ các vật dụng rất đơn giản, quen thuộc đã qua sử dụng như quần áo, dày dép, dây cột tóc, mỹ phẩm, mắt kính, các thiết bị điện tử… Các mặt hàng đều khá tốt, có nhiều hàng mới mà giá rất mềm, chỉ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn nên người mua vô cùng thích thú.

Ai đã đến đây đều “rinh” về vài ba món đồ không chỉ vì hàng hóa đều là những thứ có thể sử dụng được mà họ đã góp phần cùng với các bạn tổ chức gian hàng  trích  phần lợi nhuận vào chương trình “Giáng sinh 5 xu – Áo ấm mùa đông” của nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh.

Bán lỗ không than, mua hớ vẫn… cười - 2

Khách hàng ai cũng vui vẻ được chào giá nào, mua giá đó

Khác với những cảnh mua bán thông thường, ở đây người bán không nói thách, khách hàng không trả giá… mà còn sẵn sàng khuyến mãi thêm cho nhau.

Bạn Hoài Anh, SV trường ĐH Thủy Lợi chọn được bộ sạc pin máy ảnh giá 40.000 đồng, thấy hàng tốt, giá lại rẻ nên bạn đã trả tròn 50.000 đồng, khoe: “Ở ngoài khó mà tìm nổi được bộ sạc tốt thế này. Mua xong mình còn được mấy bạn bán hàng tặng tấm thiếp mừng Giáng sinh”.

Trong ngày ngày, các tình nguyện viên cũng tiến hành thu gom những chú heo đất của chương trình “Nhận heo đất, gửi yêu thương” từ các bạn trẻ, các em thiếu nhi nhận nuôi heo trước đó. Những chú heo được nuôi bằng tiền ăn sáng, tiền tiết kiệm của các bạn học sinh, sinh viên giờ được “mổ bụng” kiểm tra ngay tại chỗ. Tất cả số tiền thu được sẽ hành trình mang mùa đông ấm áp đến với trẻ em nghèo các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Đắc Lắc…

Bán lỗ không than, mua hớ vẫn… cười - 3

Sau thời gian được chăm nuôi từ những khoản tiền tiết kiệm, hàng trăm chú heo đất đã đến ngày được… “mổ bụng”

Hoài Nam