Bà mẹ tuổi teen vô gia cư vào Cambridge

(Dân trí) - 15 tuổi, Jade Norman sống trong khu nhà dành cho những người vô gia cư, mang thai đứa con đầu lòng. Vượt qua rất nhiều khó khăn, 22 tuổi, bà mẹ trẻ (lúc này đã 2 con) “thẳng tiến” vào Cambridge, một trong những trường ĐH danh tiếng nhất.

Mang thai ở tuổi 15, cắt đứt liên lạc với bố mẹ và cả người bạn trai hơn mình 2 tuổi (cha đứa con trong bụng), bỏ học và vô gia cư, đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của Jade Norman.

 

Vượt qua tất cả, Jade nuôi dưỡng lòng quyết tâm chiến thắng số phận và đến giờ, ở tuổi 22, cô trở thành sinh viên khoa Sử đại học Cambridge đầy danh tiếng.

 

Cô gái đến từ Bedford (Anh) trả lời phỏng vấn The Sun: “Tôi vẫn không hiểu mình đã làm thế nào để từ một người vô gia cư trở thành sinh viên trường Cambridge. Song tôi hài lòng với những việc đã xảy ra. Tôi hy vọng sẽ thay đổi được cuộc đời các con mình”.

 

Jade nuôi dưỡng ước mơ làm chính trị từ năm 10 tuổi. Song trong nhiều năm, ước mơ ấy dường như vô vọng. Cha mẹ li hôn khi cô 3 tuổi. 11 tuổi, Jade cảm thấy không thể tiếp tục sống cùng mẹ và chuyển đến ở với cha, dì cùng 2 con của họ.
 
Bà mẹ tuổi teen vô gia cư vào Cambridge - 1

“Điều duy nhất tôi còn nhớ là mình chẳng bao giờ có tiền” - Jade nói.

 

Hồi sống với mẹ, Jade học trường công giáo. Song cô bé ham học thường xuyên bị bắt nạt. Jade thích học, nhưng rất ghét đến trường. Chuyển đến ở với bố, Jade rất cố gắng để hòa nhập với trường mới, song mọi nỗ lực đều thất bại.

 

15 tuổi, Jade biết mình có thai với cậu bạn trai khi ấy 18 tuổi. Cả hai đều sốc và ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Jade chuyển đến sống trong sự bảo bọc yêu thương của ông bà.

 

“Cũng có lúc tôi nghĩ đến việc phá thai song lại không thể làm thế được. Tôi không thể bỏ con mình. Ông bà đã giúp tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể làm gánh nặng cho họ, còn em bé nữa... Khi ấy, tôi có cảm giác ông bà thật thất vọng vì tôi, dù thực tế không phải vậy.

 

Tôi quyết định chuyển ra ngoài, đến ở khu dành cho những bà mẹ và trẻ em vô gia cư. Đó là quãng thời gian khó khăn. Ngày đầu đến đó, tôi chỉ có 4 bảng dùng cho 2 tuần, chờ đến khi có trợ cấp”.

 

16 tuổi Jade sinh con gái Jacey. Làm mẹ, “thu nhập” 45 bảng/ tuần khiến Jade càng thêm quyết tâm phải có một công việc tốt. Con gái Jacey chính là nguồn động viên lớn, Jade không thể tưởng tượng nếu không có con cuộc đời cô sẽ thế nào, có thể là nghiện ngập và thất nghiệp vĩnh viễn.    
 
Bà mẹ tuổi teen vô gia cư vào Cambridge - 2

16 tuổi Jade sinh con gái Jacey

Phấn đấu

 

Không bằng cấp, không năng lực, kiếm việc với Jade Norman khi ấy là điều quá khó. Cô đến Trung tâm Việc làm, bảo với họ rằng cô mong muốn được làm việc trong ngành chính trị một ngày nào đó. Gợi ý của họ là: “Tại sao cô không tìm việc quét dọn đi?”.

 

Jade quyết định quay lại con đường học tập. Song chính giai đoạn này cô gặp lại bạn trai cũ và tiếp tục mang thai. Đứa con lần này nằm trong mong muốn của Jade, cô thực sự muốn có một gia đình.

 

Sau khi sinh Christian - em bé thứ 2 - được 4 tuần, Jade đem gửi con, quay ngay lại với việc học. Và trong khi các bạn đồng lứa chỉ lo học, lo viết luận, thì Jade còn nhiều việc khác của một bà mẹ đang chờ.
 
Bà mẹ tuổi teen vô gia cư vào Cambridge - 3

Mong muốn thay đổi cuộc sống sau này của các con.

 

Jade học tiếp lên A-level môn Lịch Sử, Xã hội học, Nhà nước và Chính trị, kết quả học các môn đều đạt hạng A. Chính thầy dạy đã gợi ý Jade thi vào Cambridge…

 

Đến nay, Jade đã trở thành sinh viên ngôi trường danh tiếng này. Bạn trai cũ cũng đã chuyển đến ở cùng ba mẹ con và ủng hộ Jade rất nhiều.

 

Jade không cho rằng những gì mình đã trải qua có gì đáng tự hào. Làm mẹ tuổi teen là điều thực sự khó khăn. Jade tâm sự, cô không muốn con gái Jacey sau này sẽ làm mẹ ở tuổi 15 giống mình, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ ở bên, giúp đỡ con nhiều hơn.
 
Cô cũng học được rằng, mọi người đều có khó khăn trong cuộc sống, song bạn cần biết rằng, tất cả cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp.

 

Huyền Anh

Theo The Sun