9X hát ca trù ấn tượng tại Sao Mai khu vực phía Bắc

(Dân trí) - Là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất, Hồng Duyên gây ấn tượng mạnh khi thể hiện “Tự khúc” mang âm hưởng ca trù. Cách hát tinh tế đã giúp cô gái quê lúa đạt số điểm cao nhất dòng nhạc dân gian, giành tấm vé vào Chung kết toàn quốc Sao Mai 2013.

Hồng Duyên da diết với Tự khúc.

Hồng Duyên da diết với "Tự khúc".
 
Tôi gặp Duyên khi em đang ngẫu hứng cất lời hát: “Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn. Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta, trải bao tháng bao ngày mưa. Đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta…” (Tình đất - Tuấn Phương). Duyên có thể hát ở bất cứ đâu, nhiều lúc nhập tâm vào bài hát đến quên cả những thứ xung quanh mình.

Duyên có phần chững chạc hơn cái tuổi 21 của em. “Tự khúc” - (Âm nhạc: Tuấn Phương, thơ: Nguyễn Trãi) là một ca khúc khó, đòi hỏi người hát phải thể hiện được thế giới nội tâm sâu sắc, nỗi đau giằng xé, giày vò của nhân vật nhưng cô thí sinh nhỏ tuổi nhất của Chung kết Sao Mai khu vực phía Bắc 2013 lại thể hiện nó một cách tinh tế và có sự trải nghiệm. Việc làm mới ca khúc, kết hợp thêm một số câu ca trù cổ đã giúp Duyên ghi điểm.

Sinh ra tại quê lúa Thái Bình, từ thuở bé, giai điệu của lời ru, những câu ca dao, những làn điệu chèo đã ăn sâu vào tâm trí Hồng Duyên, đó cũng là động lực để cô gái này quyết tâm theo đuổi dòng nhạc dân gian. Học lớp 7, lớp 8, Hồng Duyên đã yêu thích tiếng hát của cô Thanh Hoa, Thu Hiền.
 
Duyên dáng trong bộ áo dài cách điệu đêm Chung kết Sao Mai

Duyên dáng trong bộ áo dài cách điệu đêm Chung kết Sao Mai
khu vực phía Bắc 2013.
 
Cô chú của Duyên công tác tại Đoàn chèo Quảng Ninh cũng là những người đã truyền cảm hứng để Duyên đam mê ca hát hơn. “Ngày bé, mỗi dịp nghỉ hè, được ra nhà cô chú chơi, cô chú ngày nào cũng dạy em học hát.
 
Em nhớ, cô chú cho em luyện giọng bằng việc thắp một cây nến, hít hơi và thổi, khi nào ngọn lửa hướng theo chiều xuôi, không lung lay tức là cột hơi của mình rất chắc. Dòng nhạc dân gian phải hát rõ lời, hát mộc, hát bằng tình cảm của mình, những bài học này nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực hiện thì không dễ chút nào, đến giờ em vẫn phải cố gắng nhiều lắm”, Hồng Duyên chia sẻ.

Cứ thế tình yêu âm nhạc lớn dần trong Duyên, em tham gia nhiều hoạt động văn nghệ ở trường, ở lớp. Duyên yêu ca hát là vậy nhưng ban đầu, bố mẹ không đồng ý để con gái theo nghiệp cầm ca. Năm học lớp 11, Duyên thức trắng đêm, khóc mấy ngày liền để thuyết phục bố mẹ nhưng phải đến năm lớp 12 bố mẹ mới đồng ý cho Duyên thi nghệ thuật.

Năm 2010, Duyên đỗ Thủ khoa chuyên ngành Diễn viên Chèo, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cũng thời gian đó, Duyên thi tuyển vào hệ Trung cấp, trường Văn hoá nghệ thuật Quân đội. “Kỉ niệm đầu tiên khi em bước vào trường thử giọng, một thầy giáo đã hỏi em: Học thanh nhạc gian khó và trắc trở lắm, em có theo được không nhưng đây là đam mê của em nên em quyết tâm theo đuổi. Và cuối cùng em quyết định theo học trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội”. Duyên kể.
 
Hiện tại, Duyên đã là sinh viên năm thứ 3 lớp Trung cấp thanh nhạc H31. Những chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sỹ quân đội luôn đem đến cho cô gái tuổi 21 niềm vui và tình yêu nghề. Hè 2012, Duyên được tham gia cùng Đoàn ca múa nhạc Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị tham gia hội diễn toàn quốc ở Đắk Lắk.
 
Với sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm, giảng viên - NSƯT Hồng Hạnh, Duyên và các bạn cùng lớp thành lập nhóm nhạc Lá xanh với 6 thành viên nữ. Hàng tuần nhóm đều gặp gỡ, cùng nhau luyện tập, cùng đi diễn, tăng tính thực hành và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
 
Hồng Duyên (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên nhóm Lá xanh.

Hồng Duyên (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên nhóm Lá xanh.
 
Bạn bè nhiều người hỏi Duyên sao không thi The Voice hay Vietnam Idol để phù hợp hơn với độ tuổi mà lại chọn cuộc thi có tình hàn lâm như Sao Mai. Duyên trả lời đã xác định dòng nhạc dân gian là con đường đi lâu dài nên Duyên chọn Sao Mai là bệ phóng cho con đường âm nhạc của mình.
 
Sau những bước đầu thử nghiệm, Hồng Duyên đang tích cực luyện tập để tiếp tục cống hiến cho khán giả những món quà âm nhạc thú vị với chất liệu dân gian trong Chung kết Sao Mai 2013.
 
“Ca trù là một thể loại khó hát, khó nghe nhưng dễ hiểu và dễ cảm nhận, em đam mê và sẽ đem hết khả năng của mình để khán giả đón nhận. Em muốn góp sức bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể này, đem nó đến gần với khán giả hơn, đặc biệt là khán giả trẻ”, Hồng Duyên tâm sự.
 
Ngắm thêm những hình ảnh duyên dáng của Hồng Duyên
 
Phương Nhung
 
Duyên dáng trong bộ áo dài cách điệu đêm Chung kết Sao Mai


Phương Nhung


Phương Nhung


Phương Nhung


Phương Nhung