7/3: Ngày Thiếu nữ Trung Quốc

(Dân trí) - 7/3 là một ngày bình thường với đa số mọi người nhưng mới đây ngày này đã được cho một nghĩa mới với các thiếu nữ 9X Trung Quốc: Ngày thiếu nữ. Sở dĩ các thiếu nữ Trung Quốc chọn ra ngày này vì họ ghét Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!

Báo chí Trung Quốc cho biết các thiếu nữ chưa chồng ở Trung Quốc đã chọn một ngày cho riêng mình ngay trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để phân biệt mình với những phụ nữ đã có chồng. 

Ngày Thiếu nữ, còn được gọi là Ngày Shanzhai Valentine (trong tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, từ Shanzhai (sơn trại) có nghĩa là hàng nhái). Trong ngày này, các chàng trai gửi các món quà cho các cô gái mà họ thích. Tại một số ký túc xá của các nam nữ sinh viên diễn ra các hoạt động như đi chơi hay ăn uống cùng nhau để tăng cơ hội tìm người yêu.

Một cách khác để các thiếu nữ chúc mừng ngày Thiếu nữ 7/3 là trong ngày này các cô đến làm tình nguyện tại các nhà trẻ, mẫu giáo, hay thăm các bệnh nhân ung thư vú, hoặc quyên góp tiền cho các trường học.

Một sinh viên đại học tên Li Yifei cho biết: “Tất cả chúng tôi đều thích Ngày Thiếu nữ, bởi vì từ “thiếu nữ” phù hợp với đặc điểm của chúng tôi. Đồng thời, với tôi, từ thiếu nữ dường như hợp thời hơn, năng động hơn và đánh dấu được tuổi trẻ và sự độc lập”.

Theo nhiều thiếu nữ Trung Quốc, việc tổ chức Ngày thiếu nữ không phải là đấu tranh chống lại sự lớn lên, mà là một nỗ lực để cố gắng duy trì sự ngây thơ và năng động trong khi vẫn ngưỡng mộ sự trưởng thành.

Theo một khảo sát mới đây do tờ Tin tối Dương Tử thực hiện, nhiều cô gái thành thị ở Trung Quốc sinh sau những năm 1990 không tỏ ra thích thú Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Số đông các sinh viên 9X tin rằng Ngày Quốc tế Phụ nữ là dành cho những người phụ nữ đã kết hôn và ngày này không liên quan gì đến họ.

Trong khi đó, tờ Tin tối Vũ Hán cho biết khoảng 75% nam sinh ĐH ở Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) đã gửi lời chúc cho các nữ sinh trong ngày 8/3 vừa qua. Nhưng có tới 60% trong số các nữ sinh nhận được lời chúc đều không thích những lời chúc này, bởi vì trong đó họ bị coi là “đàn bà”.

Li Fen, sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Sư phạm Hoa Trung lý luận: “Tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi không phải là một người đàn bà”.

Xuân Vũ
Tổng hợp