16 năm làm “sếp” lớp

(Dân trí) - Từ lớp 1 cho đến khi trở thành sinh viên năm cuối của khoa Hoá, Phạm Yên Khang (ĐH sư phạm Huế) luôn được các bạn trong lớp tin tưởng giao phó trọng trách làm lớp trưởng. Câu chuyện vượt khó học giỏi của Khang cũng khiến nhiều người khâm phục.

Sinh ra và lớn lên tại thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình, là con út trong gia đình gồm 4 anh chị em. Bố mất ngay từ khi Khang còn đang tuổi chập chững bước đi, Khang lớn lên bằng những giọt mồ hôi, nước mắt của người mẹ và sự yêu thương, chăm non của các chị gái trong gia đình.

 

Thương mẹ và các chị vất vả, Khang ngoài giờ học trên lớp những lúc rảnh rỗi lại theo mẹ và các chị ra đồng làm ruộng, đi cắt cỏ, chăn trâu. Từ lớp 1 cho đến khi trở thành sinh viên năm cuối của khoa Hoá, Khang luôn được các bạn trong lớp tin tưởng giao phó trọng trách làm  lớp trưởng, người dẫn dắt các phong trào hoạt động của lớp. 3 năm liền là học sinh giỏi của trường Trung học phổ thông số 2 Quảng Trạch - Quảng Bình, từng đạt giải nhì và ba môn Toán và Hoá của tỉnh. Không chỉ tham gia đội tuyển thi quốc gia môn hoá học, Khang còn tham gia sôi nổi, tích cực các phong trào của trường và đạt được nhiều thành tích, bằng khen của trường, tỉnh.

 

 “Có lẽ với em, cố gắng học thật giỏi, đạt kết quả thật cao trong học tập sẽ là món quà lớn nhất dành cho mẹ và các chị những người em yêu quý nhất. Mẹ và các chị đã vì em mà hy sinh quá nhiều, chịu biết bao khổ cực”, Khang tâm sự. 

 

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên để có tiền đóng học tới trường các chị của Khang đã phải nghỉ học giữa chừng bỏ vào miền Nam đi làm công nhân kiếm tiền giúp mẹ và dành dụm nuôi Khang ăn học.

 

Hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Hoá trường Đại học sư phạm Huế, với Khang lúc này nhiệm vụ học tập luôn được đặt lên hàng đầu. Ngoài giữ trọng trách là lớp trưởng của lớp 4A hoá học Khang còn giữ nhiều trọng trách trong Liên chi Khoa và của đoàn trường.

 

Trong các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội của trường Khang luôn là người đi đầu, sắp xếp và tổ chức các hoạt động đoàn cho các bạn sinh viên trong trường... điểm học tập trong năm học 2007-2008 với kết quả mở rộng (tính điểm rèn luyện) đạt 9,6 điểm Khang luôn nằm trong top đầu của lớp và khoa Hoá. Học cực giỏi và hoạt động đoàn tích cực trong những năm qua Khang đã nhận được rất nhiều bằng khen của đoàn trường, của đại học Huế, của tỉnh đoàn, của trung ương đoàn, của hội sinh viên Việt Nam: Giải nhì Hội thi Olympic Hóa học SV toàn quốc năm 2008; Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2007-2008; Liên tục từ năm 2005-2006, Khang được Giám đốc ĐH Huế khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “SV học tập tốt, rèn luyện tốt”; nhận bằng khen của TW Hội SVVN; đạt danh hiệu “Gương sáng sinh viên ĐH Huế” giai đoạn 2005-2007…

 

16 năm làm “sếp” lớp - 1
 Lúc rảnh rỗi Khang lại mượn máy tính của bạn học.

 

Ngoài giờ học Khang luôn phải trăn trở với chuyện “cơm áo gạo tiền” hằng ngày, do gia đình khó khăn, các chị đều đã lập gia đình cuộc sống lại khó khăn, mẹ đã già yếu, đau ốm triền miên. Mỗi tháng với số tiền 500.000 đồng ít ỏi của mẹ tích cóp gửi vào Khang phải tính toán sao cho đủ chi tiêu, ăn học. Để có tiền trang trải thêm và tích cóp kinh nghiệm sư phạm Khang cũng chạy sô… gia sư. Dù mỗi tháng chỉ được thêm 300-400 ngàn đồng, nhưng phần nào thêm thắt tiền thuê trọ cho Khang.

 

Để đạt kết quả thật tốt trong việc hoàn thành và bảo vệ khoá luận sắp tới ở trường cũng như đạt kết quả tốt cho đợt thực tập sắp tới, Khang đang dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc nghiên cứu đề tài khoa học. “Chưa tính nhiều về tương lai, công việc ra trường thế nào, mình muốn học xong nếu có điều kiện sẽ học tiếp lên cao học để được nghiên cứu nhiều hơn sau này ra trường nếu có đi xin việc ở đâu đó các trường cũng dễ nhận hơn”, Khang nói cười xề xoà.

 

Chia sẻ một ước mơ gần nhất, Khang rất giản dị “mình ao ước có một chiếc máy tính để thuận tiện trong việc học tập, nghiên cứu…”.

 

Bài và ảnh: Phan Bá Mạnh