Chuyện bên lề 72 giờ thách thức sức bền:

Cùng các nhà du thám vượt thử thách

Đó sẽ là câu chuyện bên lề về chiếc điện thoại đã hỗ trợ thí sinh như thế nào trong khi vượt qua các thử thách...

Trở về từ chương trình 72giờ thách thức sức bền do VTV và Samsung Mobile tổ chức, toàn bộ 9 thành viên của 3 đội chơi đều có bộ dạng “không thể te tua hơn”. Thế nhưng mọi người đều hừng hực khí thế. Trong tâm trạng phấn chấn khi vừa trải qua cuộc chinh phục thách thức, 9 thành viên chia sẻ với phóng viên những kỉ niệm đáng nhớ về chương trình và cả về chiếc điện thoại đã đồng hành cùng các thí sinh trong 72 giờ gian khó.

Cùng các nhà du thám vượt thử thách - 1

Đội Thú Dữ tranh thủ chụp hình lưu niệm bằng “người bạn đồng hành” F480 
 

Bền bỉ về đích

72 giờ thách thức cũng là 72 giờ thí sinh đồng hành cùng chiếc điện thoại. Ấn tượng nhất đối với cả 9 thí sinh là sự bền bỉ đến phút cuối cùng của công cụ hỗ trợ này. Trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, cách biệt, chiếc điện thoại đã hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ làm cầu nối, giúp các đội duy trì liên lạc thông suốt và phân chia công việc một cách rất hợp lý để giải các câu đố hiểm hóc do BTC đưa ra. Cách đội “Thú dữ” của Jonny Trí Nguyễn vượt qua phần thi leo đèo ở ngày thứ 2 đã mang lại ưu thế lớn cho đội . Với đoạn đèo quanh co, nhiều dốc cao kéo dài hơn 10km, cả 3 đội đều lắc đầu ngao ngán nhưng vẫn phải hì hục vừa đạp xe vượt đèo, vừa phải dò đường và tìm các cột mốc định hướng. Trong khi 6 thành viên của 2 đội kia còn đang chậm chạp vượt đèo thì đội của Johnny nảy ra một sáng kiến. Thăng, 1 thành viên nam của đội sẽ đạp xe thật nhanh lên trước để dò đường rồi alô cho Johnny Trí Nguyễn hỗ trợ Trâm - bạn nữ duy nhất của đội đi sau. Cả đội duy trì liên lạc bằng điện thoại trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ suốt con dốc quanh co hiểm trở và cùng nhau cán đích đầu tiên.

Cùng các nhà du thám vượt thử thách - 2

Đội Mèo sắp xếp các phím tắt để chuẩn bị cho game chụp hình 
 

Vừa chụp hình vừa chạy

Trong các phần thi, trò chơi chụp hình đối thủ được các thí sinh bình chọn là phần thi vui nhộn nhất. Quy định của trò chơi là bằng mọi cách chụp hình đối thủ mà không bị đội khác chụp lại mình. Do vậy, tất cả các trò trốn tìm, ngụy trang đều được các thí sinh phát huy cao độ. Đội Thủy Top dùng gùi (vật dùng đựng đồ của người dân tộc) được BTC phát trong phần thi trước, làm vật che mặt. Khi thấy sắp bị chụp hình, Thủy Top đã trùm luôn chiếc gùi vào đầu, chặn “âm mưu” của đội bạn. Vừa chạy chụp hình, vừa lấy gùi che đầu, trông đội Thủy Top như những chiếc nấm di động.
Còn đội Joe Tây thì áp dụng chiến thuật đánh du kích, trốn thật kỹ, tìm lúc thích hợp xuất hiện rồi bất ngờ chụp hình của đội bạn. Đội của Joe thoắt ẩn thoắt hiện, ẩn nấp trong rừng cây rồi bất ngờ nhảy ra chụp hình làm các đội khác bị động đã mang lại kết quả khả quan. Trong phần thi này, vì phải vừa chạy và chụp nên việc đội nào sử dụng kỹ năng phím tắt ngay trên thân máy điện thoại để chụp hình nhanh sẽ giành được lợi thế. Đội Thủy Top do biết cách sắp xếp sẵn các widgets (một ứng dụng đặc biệt của điện thoại Samsung) chuyên về các chức năng chụp ảnh trên màn hình cảm ứng nên tốc độ chụp và xử lý ảnh của đội này vượt trội so với các đối thủ. Trò chơi này đã ghi lại những khoảnh khắc cực kì thú vị của các đội trong bộ dạng rất “độc”.

Người bạn giữa rừng sâu

Trong những ngày ở rừng, các đội thường xuyên gửi tin nhắn động viên nhau cùng vượt qua 72 giờ thách thức hoặc ghi nhật kí bằng hình ảnh để đến tối chia sẻ với nhau. Hai đêm trốn mưa trong lều dã chiến và cả đêm lửa trại tập thể, cả ba đội cùng cho nhau xem những hình ảnh và đoạn phim ngắn quay được trong ngày bằng điện thoại. Những lúc ấy, tất cả đều cảm thấy gắn bó và mạnh mẽ hơn với tình cảm bạn bè đã tạo dựng được từ những ngày đầu tiên. Sau cuộc thi, Joe Dâu Tây kể lại việc khi anh bị đau bụng trong rừng và nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại an ủi từ các thành viên trong các nhóm khác cũng như của ban tổ chức cùng ban giám khảo. "Nếu không nhận được sự khích lệ, động viên liên tục từ mọi người như vậy, không biết mình có thể vượt qua cơn đau để cùng đội về đến đích hay không",  Joe tâm sự.

Qua 3 ngày thi đấu, có người thắng có kẻ thua, nhưng với 9 thành viên tham gia chương trình “72 giờ thử thách sức bền”, tình bạn của họ chỉ mới bắt đầu. Cả nhóm đã hẹn nhau cho những chuyến du khảo còn đang chờ họ trên những vùng đất hoang sơ khác. Tất nhiên, không thể thiếu những chiếc điện thoại, người bạn đường đã trở nên quá quen thuộc với họ sau chuyến đi này.