Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”

Đến khá sớm, theo dõi chăm chú, dành những tràng pháo tay không ngớt cho các diễn viên, rồi cùng hòa theo giọng hát Phạm Anh Khoa và Hồ Bích Ngọc là những điều cảm nhận được ở các bạn sinh viên qua đêm ca nhạc kịch “Góc tối”.

Dù 8h tối chương trình mới diễn ra, nhưng ngay từ 7h, các bạn sinh viên đã kéo đến khá đông sân trường. Không chỉ có sinh viên “chủ nhà” ĐHQG HN mà bao gồm cả sinh viên các trường “lân cận” như ĐH Giao thông vận tải, ĐH Sư phạm HN 1, CĐ Sư phạm HN… Và thậm chí cả một số sinh viên trường KTQD, Học viện báo chí tuyên truyền cũng có mặt. Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến vở kịch đã gây xôn xao cư dân mạng suốt một thời gian vừa qua.

Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”

Em có đọc trên một số diễn đàn mạng về chương trình này và thấy các bạn trẻ tranh luận khá gay gắt về lối sống của hai nhân vật chính: Thương và Vị. Bản thân em ủng hộ quan điểm của Vị vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng để quan tâm và sẻ chia với những người xung quanh”, Bùi Hoàng Yến, sinh viên năm 2 khoa Nga ĐH Quốc gia HN cho biết.

Và không chỉ có Hoàng Yến mà tất cả các bạn trẻ có mặt trong đêm diễn đã cùng sôi nổi dõi theo những tình tiết thú vị trong hành trình đi tìm đâu là lối sống cần thiết cho giới trẻ ngày nay. Tất cả đã cùng vỗ tay trước sự quan tâm, tận tình của Vị với những mảnh đời bất hạnh, đồng thời khẽ ồ lên phản đối trước những câu nói có phần hơi thực tế, mang tính cá nhân của Thương: “Ơi, tưởng đâu Vị không đi chơi với Thương là để ở nhà học bài còn chấp nhận được, còn đằng này, làm những chuyện mất thời gian… Thời gian rảnh rỗi Vị nên học thêm cái này cái kia để mở mang kiến thức. Còn không thì về nhà phụ ba mẹ còn có ý nghĩa hơn…”
 
Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”
 
Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”

Quan điểm của 2 sinh viên Vị & Thương đã tạo nên 2 luồng tranh luận về cách sống của giới trẻ hiện đại “chỉ biết có riêng mình hay phải nên học cách quan tâm đến nhau, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn”

Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”
Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi ta biết quan tâm nâng đỡ nhau
 
Bên cạnh những tràng pháo tay cổ vũ cho Vị, cả sân trường ĐH Quốc gia HN tối 13/5 cũng không hiếm lần lặng đi khi chứng kiến những mảnh đời chân thực được tái hiện sống động trên sân khấu. Đó là chú Phùng, bị đục thủy tinh thể, hai chân không không đi được  nhưng vẫn lặng lẽ ngày qua ngày bán vé số kiếm sống, là Trang – em bé 12 tuổi mồ côi mẹ từ nhỏ nhưng lại “làm mẹ” của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Là Thành, tuy bị tật nguyền nhưng đầy nghị lực quyết tâm nhảy hiphop trên chính đôi tay của mình…
 
Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”
Nghị lực và tinh thần lạc quan của Thành khiến nhiều bạn trẻ khâm phục
 
Từ những số phận có thật này, các bạn sinh viên càng thấm thía những khó khăn vất vả và trân trọng hơn nghị lực của Thành: “Trải qua những ngày tháng luyện tập cực khổ, Thành đã nhận ra một điều, nếu mình có nghị lực, mình sẽ vượt qua. Và ngày hôm nay, Thành làm được điều đó bởi vì Thành may mắn có các bạn hỗ trợ hết mình. Tuy Thành khó khăn nhưng còn nhiều người khó khăn hơn Thành, vì thế Thành muốn sẽ là điểm tựa tinh thần cho những mảnh đời kém may mắn khác…”. Không ít khán giả đã rơi nước mắt khi lắng nghe chia sẻ vô cùng thật đó của Thành.
 
Bạn trẻ hưởng ứng vở ca nhạc kịch “Góc tối”
Trẻ, năng động, chuyên nghiệp và tận tâm trong công tác xã hội là phong cách mà Đội CTXH Giới Trẻ Hành Động hướng tới

“Trước đây em đã tham gia một số hoạt động tình nguyện, sau khi xem xong vở ca nhạc kịch “Góc tối” hôm nay, em càng quyết tâm phải tích cực hơn nữa trong các hoạt động cộng đồng để mang yêu thương và sẻ chia tới những số phận kém may mắn trên khắp cả nước. Đó cũng chính là lý do khiến em gia nhập đội CTXH “Giới trẻ hành động”. Em sẽ vận động các bạn trong lớp và mong rằng ngày càng có nhiều bạn gia nhập đội công tác xã hội đầy ý nghĩa này để cùng nhau xóa đi những khoảng tối trong xã hội”, Phạm Lâm Hoàng – sinh viên năm thứ 1 khoa Quản lý Kinh doanh ĐH Quốc gia HN, thành viên đội CTXH “Giới trẻ hành động” cho biết.

Với thông điệp “ Hành động để xóa đi những góc tối vẫn đang tồn tại trong cuộc sống”, chương trình ca nhạc kịch “ Góc tối” đã khơi dậy lòng nhiệt tâm của các bạn trẻ, khơi dậy sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ của những người trẻ đối với cộng đồng sống xung quanh mình.

Chương trình ca nhạc kịch “Góc tối” do SUTEKI - nhãn hiệu xúc xích dinh dưỡng dành cho giới trẻ hiện đại tài trợ, nhằm ra mắt  đội CTXH "Giới trẻ hành động" và đồng thời vận động gây quỹ da cam để giúp các nạn nhân chất độc da cam tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Đồng Nai, Bến Tre, Hậu Giang. Dự kiến trong thời gian tới, Đội sẽ kết hợp với các tổ chức công tác xã hội khác để hoàn thiện kỹ năng công tác xã hội cho đội viên và gia tăng cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.