Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà

(Dân trí) - Top 20 Miss Teen 2010, tân SV của Học viện Ngân hàng Vũ Thị Diệu Linh ghi lại những cảm xúc lần đầu đón Trung thu Hà thành bằng những khung hình đẹp và trong sáng.

Ngày Tết Trung thu đang đến gần, sắc đỏ ngập tràn những con phố cổ của thủ đô Hà Nội và những cơn mưa bất chợt không khiến cho không khí trung thu ở đây vơi đi chút nào.

 

Mặc dù những ngày gần đây những con phố cổ của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược… tấp nập kẻ mua người bán hay thời tiết có đôi khi làm khó người đi đường bằng những trận mưa bất chợt, vẫn có rất nhiều bạn trẻ tới đây để ghi lại một nét gì đó rất riêng của Trung thu Hà Nội.

 

Trong số những bạn trẻ bị cuốn hút bởi bầu không khí nhộn nhịp ấy có Top 20 Miss Teen Vũ Thị Diệu Linh và bạn đã tranh thủ tạo dáng bên những quầy hàng Trung thu với phong cách hồn nhiên trẻ trung. Linh cho biết đây là Trung thu đầu tiên bạn không ở cùng với gia đình. Mặc dù Linh lên sẵn kế hoạch đi chơi với bạn bè vào ngày rằm, nhưng bạn vẫn cảm thấy rất nhớ bố mẹ.

 

Những cảm xúc trong trẻo của Diệu Linh được “bắt” qua những khung hình tự nhiên:

 

 

Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà - 1

Một gánh hàng với những chiếc đèn ông sao đủ màu sắc

 

 

Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà - 2

“Bầu trời qua chiếc đèn ông sao trông thật lạ”

 

 

Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà - 3

Không khí trung thu ngập tràn trên tuyến phố Hàng Mã. Sắc đỏ vàng của đèn lồng, pháo giấy và những món đồ trang trí làm cả một dãy phố sáng rực lên, dù cho mấy ngày gần đây nắng bắt đầu nhạt dần và trời có khá nhiều mây.

 

 

Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà - 4

Những món đồ hàng tưởng chừng bị lép vế trước những thứ đồ chơi hiện đại vẫn nằm ở đâu đó trên vỉa hè của phố Hàng Lược.

 

 

Miss Teen Diệu Linh và cảm xúc lần đầu đón Trung thu xa nhà - 5

“Trời Hà Nội mấy ngày thu đỏng đảnh một cách kỳ lạ, đang nắng bỗng nhiên đổ mưa như trút nước, rồi nắng lại lên. Lâu lắm rồi mình mới thấy mưa bóng mây như thế. Hy vọng ngày rằm thì trời sẽ quang để mình có thể ngắm trăng”.

 

Mách nhỏ cho bạn

 

Các bác chủ ở các cửa hàng trên phố Hàng Mã hơi khó tính bởi những ngày gần đây lượng khách hàng tăng nhiều nên các bác rất căng thẳng, nếu bạn muốn chụp lâu một chút trước một cửa hàng nào thì bạn nên mua một món đồ nho nhỏ nào đó.

 

Mật độ người qua lại rất đông nên các bạn cần chú ý luôn luôn sẵn sàng để bấm máy khi có khoảng trống.

 

Một lưu ý khác cho các bạn là do lượng người lên khu vực này rất đông, các bạn cần chú ý đề phòng kẻ gian lấy cắp tài sản cá nhân như ví tiền, điện thoại di động…

 

Phan Nga

Ảnh: Gia Luật Phong – Đôn Vũ