Những ấn tượng khó quên về Trại hè Việt Nam

Dù đã khép lại, hành trình Trại hè Việt Nam 2016 để lại trong tâm thức các thanh niên kiều bào những giây phút xúc động cùng nhiều ấn tượng mới mẻ về quê hương.

Trở về từ Romania, cô gái Nguyễn Minh Nguyệt đã kể về cảm xúc khi lần đầu tiên được về thăm làng Sen quê Bác:

“Em chỉ biết Bác là một người rất yêu đồng bào, yêu trẻ em. Em thực sự vui vì có thể biết nhiều về gia đình và những cụ thân sinh ra Bác. Đặc biệt, khi nghe câu chuyện Bác mơ thấy lời ru của mẹ ở Thái Lan, nước mắt em đã rơi. Mới lần đầu xa nhà và chỉ mấy ngày thôi, em đã nhớ mẹ da diết thì không biết nỗi thương nhớ Bác dành cho mẹ sẽ lớn nhường nào!”.

Đại biểu Trại hè ở Thánh địa Mỹ Sơn.
Đại biểu Trại hè ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Tại Khu chứng tích Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi, Nguyễn Hải Nam - cậu học sinh về từ Đức chia sẻ: “Dù tiếng Việt của em không được tốt như những bạn khác và em đã từng xem những bộ phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hôm nay, được tận mắt nhìn thấy những bức ảnh đau thương như vậy, em vô cùng đau xót... Biết nhiều hơn về những khốc liệt của chiến tranh, thế hệ trẻ bọn em càng phải biết ơn những thế hệ trước đã dũng cảm hy sinh để chúng em được sống trong thanh bình”.

Tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 (Quảng Trị), dưới cái nắng gắt gần 40oC, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, cô gái Nguyễn Thùy Linh về từ Bulgaria cẩn thận cắm lại những bông hoa trong lọ trên mộ các liệt sỹ. “Em tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước. Khi về, em sẽ kể với các bạn người Việt rằng nền độc lập, tự do mà đất nước chúng ta có ngày hôm nay chính là nhờ sự hi sinh xương máu của các thế hệ cha anh”, cô xúc động nói.

Về với Thánh địa Mỹ Sơn, Ninh Thùy Linh về từ nước Anh cho biết: “Khi ở Anh, em không được nhìn thấy các kiểu kiến trúc đặc biệt như thế này. Từ chất liệu, kỹ thuật điêu khắc đến phong cách xây dựng theo phong thủy... đều thực sự mới mẻ và thú vị đối với em. Đặc biệt là ở Thánh địa Mỹ Sơn, người xưa có bàn tay thật khéo léo. Cứ ngỡ các viên gạch chỉ xếp chồng lên nhau nhưng chúng có thể gắn chặt và tồn tại hàng trăm năm”.

Với cô gái Nguyễn Thị Hồng Hạnh về từ Nga: “Mỗi lần tham gia một sự kiện lại mang đến cho em một cảm xúc khác nhau. Mặc dù cũng có mấy năm ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi nhiều nơi như thế này, hiểu về văn hóa, lịch sử đất nước mình sâu sắc hơn. Trong cuốn sổ tay Trại hè, em đã kịp ghi lại những điều đọng lại trong ký ức. Có thể nói, đây sẽ là quãng thời gian không thể nào quên”.

Theo A.B

Thế giới và Việt Nam