Ngày hè yêu thương của thầy trò Đà Nẵng

(Dân trí) - Với chương trình “Ngày yêu thương” do Sở GD-ĐT Đà Nẵng tổ chức, ngày 10/7, các em học sinh Tiểu học, THCS ở các quận trung tâm thành phố đã có cuộc gặp gỡ ý nghĩa với các bạn là con em đồng bào Cơ Tu ở các xã vùng xa của huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Theo đó, tại trường THPT Nguyễn Hiền (quận Hải Châu, Đà Nẵng), các em học sinh Tiểu học, THCS ở các quận trung tâm thành phố đã mang sách vở, đồ dùng học tập và cả đồ chơi đến trao tận tay các bạn học cùng trang lứa là con em đồng bào Cơ Tu ở các xã vùng xa của huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Các học sinh ở trung tâm thành phố và các bạn học đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang trao tặng quà cho nhau trong Ngày yêu thương
Các học sinh ở trung tâm thành phố và các bạn học đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa Vang trao tặng quà cho nhau trong "Ngày yêu thương"

Đáp lại, các bạn học sinh đồng bào Cơ Tu cũng đã tặng cho các bạn học sinh ở trung tâm thành phố những món quà bất ngờ. Đó là những chiếc bánh nếp - đặc sản của đồng bào Cơ Tu - do cha mẹ các em gói tặng. Hay những con cào cào, những chú chim do các em tự tay tết bằng lá cây rừng nơi các em sinh sống.

Cùng ngày, những chuyến xe chở mùa hè yêu thương của thầy trò Đà Nẵng cùng những món quà gửi tặng đến các bạn học sinh miền núi ở Quảng Nam đã lăn bánh. Quà của các thầy cô giáo, các em học sinh Đà Nẵng gửi tặng đến các em học sinh ở các huyện miền núi Tây Giang, Nam Trà My cũng là sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi.


Quà tặng được đóng thùng để mang ra xe chở đến tặng các em học sinh ở các huyện miền núi Tây Giang, Nam Trà My (Quảng Nam)

Quà tặng được đóng thùng để mang ra xe chở đến tặng các em học sinh ở các huyện miền núi Tây Giang, Nam Trà My (Quảng Nam)

Những chuyến xe chở đầy yêu thương ấy còn có cả những chiếc chăn ấm, những bộ quần áo được thầy trò ở các trường học quyên góp với mong muốn các bạn học sinh ở miền núi chuẩn bị bước vào một năm học mới đầy đủ hành trang hơn, một mùa đông sắp tới ấm áp hơn.

Được biết, để có “Ngày yêu thương”, kể từ ngày phát động chương trình cách đây hơn 1 tháng, các thầy cô giáo và các em học sinh ở Đà Nẵng đã quyên góp hơn 20.000 cuốn tập, hơn 25.000 cuốn sách giáo khoa, 1.500 bộ dụng cụ học tập, hàng ngán món đồ chơi xinh xắn như gấu bông, gần 300 tấm chăn và chiếu mới, 200 thùng quần áo... để gửi tặng đến các học sinh ở vùng sâu vùng xa của Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng Phòng Công tác Chính trị thuộc Sở GD-ĐT Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên ngành GD Đà Nẵng phát động chương trình “Ngày yêu thương” và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt thành từ các thầy cô giáo, các em học sinh ở các trường học trên địa bàn.

Việc vận động quyên góp thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Đối với các trường học, không vận động học sinh gia đình chính sách, gia đình diện giải tỏa di dời, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không vận động quyên góp bằng tiền mặt.

Bài học mà chúng tôi mong muốn các em học sinh tự trải nghiệm và cảm nhận qua chương trình “Ngày yêu thương” là tinh thần tương thân, tương ái, biết quan tâm, sẻ chia với bạn bè và những người xung quanh. Hơn nữa các em sẽ được hiểu rằng yêu thương cho đi rồi sẽ được nhận lại yêu thương, như cách mà các em học sinh ở trung tâm thành phố và các bạn học ở vùng xa trao tặng quà cho nhau”.

Khánh Hiền