Hết lòng vì học sinh nghèo của một Việt kiều Đức

(Dân trí) - Đó là ông Cao Việt Anh, một Việt kiều đang sống tại thành phố Munich, Cộng hòa liên bang Đức. Ông Việt Anh tâm sự: "Làm từ thiện, nếu xem đó là một cái mốt để cho nhiều người theo, thì cũng là một việc tốt”.

Hết lòng vì học sinh nghèo của một Việt kiều Đức - 1
Ông Cao Việt Anh.
 
Sau nhiều năm xa Tổ quốc, càng ngày càng có nhiều người con Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực và cụ thể.

Ở Đức, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở đây đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc xây dựng quê hương, chung tay giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn ở các vùng quê nghèo của Việt Nam, đặc biệt là các học sinh nghèo ở miền núi, những người khuyết tật và các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin. Trong đó có thể nhắc đến Cao Việt Anh - một gương mặt điển hình trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức cũng như đồng bào ở quê hương.

Để sở hữu chuỗi cửa hàng dịch vụ đang kinh doanh tương đối thành công tại Đức, người đàn ông người Hà Nội này cũng đã phải bươn chải trong một thời gian dài trên đất khách quê người, từ hai bàn tay trắng. Thấu hiểu những khó khăn mà người Việt Nam xa xứ phải trải qua, ông đã không ngần ngại giúp đỡ, tạo công ăn việc làm ổn định và nghề nghiệp vững chắc cho rất nhiều đồng hương, không chỉ ở Munich mà còn tại nhiều thành phố khác ở CHLB Đức.

Hơn 20 năm sinh sống ở Đức, ông vẫn không quên nguồn cội của mình vẫn mong muốn làm được một điều gì đó cho những người nghèo còn đang phải đối mặt với cuộc sống vất vả hàng ngày. Thời gian đầu, ông vẫn gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ những trường hợp khó khăn, nhưng ngẫm lại, chỉ nỗ lực của một mình ông sẽ không giúp đỡ được nhiều người. Từ đó, thay vì chỉ làm từ thiện một mình, ông đã cùng bạn bè sáng lập đại nhạc hội “Giai điệu yêu thương”, nhằm thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở CHLB Đức cùng chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam. Qua các chương trình Đại nhạc hội mang tên Giai điệu yêu thương, với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Đức Long, Thanh Hoa..., hàng nghìn Việt kiều ở CHLB Đức đã quyên góp được số tiền không nhỏ, gửi về giúp tỉnh Bắc Kạn xây dựng Trường tiểu học Huyện Tụng B.

Xây trường xong, hàng năm, ông còn đều đặn trao cho trường số tiền cả chục triệu đồng làm học bổng cho các học sinh ở đây. Năm học 2009-2010, Cao Việt Anh gửi 10 triệu đồng về làm học bổng cho các học sinh của trường.
 
Hết lòng vì học sinh nghèo của một Việt kiều Đức - 2
Một phòng đọc sách trong thư viện trường học do Việt kiều Cao Việt Anh tặng.

Huyện Tụng là một xa thuộc diện khó khăn bậc nhất của thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Với nỗ lực của chính quyền và nhân dân thị xã Bắc Kạn, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại cộng hòa Liên bang Đức, Trường tiểu học Huyện Tụng B đã ra đời với kinh phí xây dựng 5 tỷ đồng, mang lại một cơ ngơi sạch sẽ với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học.

Ngoài Trường tiểu học Huyện Tụng B, ông và bạn bè còn ủng hộ Trường Đông Sơn, Phú Thọ (thông qua Quỹ tấm lòng vàng của Báo Lao động), thông qua Tạp chí Cộng sản ủng hộ trung tâm nuôi dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Phú Thọ với số tiền 1.000 EURO, hỗ trợ cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Kạn 5 triệu đồng...

Những nụ cười đang nở trên môi của những đứa trẻ nghèo, khó khăn, nơi vùng sâu vùng xa, luôn là động lực để Cao Việt Anh và bạn bè ông làm việc hằng ngày.

Với những đóng góp của mình trong các hoạt động từ thiện hướng về quê hương, giúp đỡ trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, góp phần quảng bá các chương trình văn hóa của Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam và bạn bè tai CHLB Đức, ông Cao Việt Anh đã hai lần được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tặng bằng khen. Bên cạnh đó, ông còn nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Trong tương lai không xa sẽ còn có nhiều người con yêu Tổ quốc ở khắp nơi trên thế giới sẽ hướng về Việt Nam bằng cả tấm lòng yêu thương, đem lại nhiều cơ hội cho trẻ em nghèo được đến trường và hơn hết là đem lại nụ cười cho học sinh nghèo Việt Nam.

Thu Hồng