Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam

Đèn Đom Đóm cũng không mong ước gì hơn là được cùng các bạn thắp sáng thêm những ước mơ tiếp tục đến lớp, ước mơ có được một ngôi trường đúng nghĩa của thầy trò vùng núi Thượng Nung nơi đây...

1.000 lần vượt dốc đến lớn
 
Xuất phát từ điểm trường trung tâm cách thành phố Thái Nguyên chỉ 40km, phải mất hơn 2h đi bộ, vượt gần 10km qua phía bên kia những dãy núi, chúng tôi mới đến được nơi gọi là trường tiểu học Thượng Nung, thôn Lũng Cà, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đây là con đường rừng duy nhất để các giáo viên hằng tuần đi về, vác con chữ và ước mơ đến cho các em nhỏ dân tộc vùng cao.
 
Trường lớp cheo leo giữa núi rừng
 
Cùng Cô gái Hà Lan xây trường, cộng nhiều hơn cho trẻ em Việt Nam - 1
Lớp học xuyên nắng xuyên gió.
 
Đi hết lối mòn hiểm trở, thôn Lũng Cà hiện ra trước mắt chúng tôi. Những mái lợp tấm xi măng cũ tạm bợ được gọi là trường, nằm trơ trọi giữa một thung lũng mênh mông, xung quanh là những dãy núi đá cao cheo leo. Không có điện thắp sáng, không có nước sinh hoạt, 3 phòng học xiêu vẹo trên nền đất bụi bặm khi nắng và bùn lầy khi mưa, được ngăn đôi bằng những tấm gỗ mỗi khi thiếu phòng học. Kế bên là 1 dãy nhà lụp xụp vừa sử dụng làm nơi làm việc vừa làm nơi ở cho các thầy cô. Chái nhà cũng chẳng đủ tấm lợp, phải che bằng những tấm nứa, chẳng che được mưa tạt. Cô Lê Thị Loan tâm sự, có khi phải chắp vá bằng áo mưa, báo cũ để che kín mỗi khi trời lạnh xuống. Bàn ghế xù xì, bề mặt đen xạm vì gió mưa, phải cắt chân bàn cho phù hợp với thân hình bé xíu của các em. Đứng lặng im quan sát, chúng tôi không có từ nào thốt lên ngoài hai chữ “ngậm ngùi” trong tim.
 
10 năm cõng chữ lên Lũng Cà
 
Thế mà thầy cô nơi đây vẫn đều đăn hằng tuần, 6h sáng thứ Hai lại vác ba lô chứa đủ thức ăn và đồ dùng cần thiết cho cả tuần vượt hơn 10km đường dốc cheo leo qua những dãy núi cao để đến được điểm trường Lũng Cà. Con đường toàn đá, lại rất trơn trượt vì có suối chảy qua, nhiều chỗ dốc dài và dựng đứng. Thầy Ma Văn Khanh vừa dẫn chúng tôi đi vừa kể câu chuyện cõng chữ gian nan nơi đây. Các thầy cô đã hơn 10 năm lặn lội, đi cả ngàn lần trên con đường này. Lâu đến mức, dài đến mức có những phiến đá quen thuộc đã lõm sâu dấu chân của những người cõng con chữ lên cho các em nhỏ dân tộc nằm sâu trong những thung lũng xa xôi này. Thế nhưng, trong ánh mắt thầy Khanh, chúng tôi vẫn thấy ánh lên những tia hi vọng và niềm vui khi đã gieo được cái chữ, ước mơ nhỏ xíu vào những vầng trán trẻ con thơ ngây.
 
Còn Đèn Đom Đóm và Cô Gái Hà Lan, chúng tôi hi vọng có thể mang ánh mắt ấy của thầy cô điểm trường Lũng Cà đến với mọi người, để những tia sáng hi vọng và nghị lực đáng nể phục từ vùng cao xa xôi này sẽ lan tỏa muôn nơi, Đèn Đom Đóm cũng không mong ước gì hơn là được cùng các bạn thắp sáng thêm những ước mơ tiếp tục đến lớp, ước mơ có được một ngôi trường đúng nghĩa của thầy trò vùng núi Thượng Nung nơi đây...
 
Tùng Bách
 
Hãy cùng cảm với những khó khăn mà của thầy trò trường trường tiểu học Thượng Nung, thôn Lũng Cà, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang phải đối diện từng ngày trong Chương trình Truyền hình thực tế Đèn Đom Đóm phát sóng trên kênh VTV2 lúc 19h50 ngày 13.12 và phát lại trên kênh VTV3 lúc 8h30 ngày 18-12. Chương trình Đèn Đom Đóm luôn cần sự chung tay của bạn để tiếp nối hành trình của hơn “20,000 học bổng được trao và 8 ngôi trường đã được xây mới” bằng cách nhắn tin “DDD 09” để đóng góp cho trường hoặc “DDD” cho chương trình gởi đến 8751.
 
Bạn cũng có thể liên hệ và gửi đóng góp trực tiếp (tiền, vật chất…) về: Chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm với số tài khoản (VND): 0021100129008, (USD): 0021100466004  - Ngân hàng TMCP Quân Đội (Sở giao dịch Hà Nội) hoặc Ban Khoa Giáo Đài TH Việt Nam, số 43 – Nguyễn Chí Thanh – Ba Đình - Hà Nội. ĐT: (04) 38318655.
 
Bạn cũng có thể giới thiệu đề cử các trường hoặc học sinh khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng qua website www.dendomdom.com.vn