Huế:

Niềm đam mê thi ĐH của thí sinh 61 tuổi

(Dân trí) - Kỳ thi vào Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) năm nay có 1 thí sinh đã 61 tuổi thi vào ngành Vật lý - đó là ông Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 11/11/1950. Đây đã là lần thứ 3 ông Minh đi thi ĐH mặc dù tuổi đã cao.

2 lần thi trước vào năm 2008, ông Minh thi vào khoa Kiến trúc (ĐH Khoa học Huế) nhưng không đỗ. Vào năm 2010, ông thi vào khoa Lý (ĐH Khoa học Huế). Nhưng may mắn đã không đến với ông khi mới thi hết 2 môn Toán, Lý thì căn bệnh sâu răng quái ác đã hành hạ ông quá đau và không thi được. Kỳ thi ĐH lần này, ông Minh tiếp tục dự thi vào khoa Lý (ĐH Khoa học Huế). 

Hiện ông Minh hiện đang thường trú tại phường 1 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Cả 3 đứa con của ông đều học ĐH hẳn hoi, hiện 2 con đầu đã có việc làm. Con út đang học ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Trước đây, ông Minh đã tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học tại ĐH Sư phạm Huế và có 12 năm đi dạy ở huyện miền núi Nam Đông, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế). Sau đó, năm 1988, vì lý do sức khỏe ông Minh phải về hưu sớm.

Niềm đam mê thi ĐH của thí sinh 61 tuổi  - 1
Tình nguyện viên đến giúp đỡ thí sinh cao tuổi nhất ở ĐH Huế này (ông Minh - bên phải).

Sáng nay 4/7, ông Minh chạy xe máy lúc 4h sáng từ TP Đông Hà vào Huế dự thi với 300.000 đồng cùng với chăn màn và một số đồ dùng cá nhân. Ông Minh cho biết: “Môn Toán và môn Lý tôi làm tạm được và mong rằng mình sẽ đỗ, nếu không sẽ tiếp tục thi cho đến khi nào đỗ thì thôi”.

Niềm đam mê thi ĐH của thí sinh 61 tuổi  - 2
Dù bị nhà ngăn cản nhưng ông Minh vẫn quyết tâm đi xe máy từ Quảng Trị vào Huế cùng chăn mền với 300 ngàn đồng


Sau buổi thi chiều nay 4/7, ông Minh được các tình nguyện viên xin cho ở nhà một người dân gần hội đồng thi tiện cho việc ăn ở và thi cử cho sáng mai.

Niềm đam mê thi ĐH của thí sinh 61 tuổi  - 3
Một công an viên ngạc nhiên trước thí sinh cao tuổi này nên đã đứng tâm sự cùng ông Minh.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT không giới hạn tuổi tác đối với thí sinh thi ĐH nên trường hợp ông Minh có thể thi nhiều lần đều được. Như ông tâm sự với chúng tôi trước khi chia tay “Tôi đi thi là vì ham học, thứ đến là muốn làm bùng lên ngọn lửa tri thức ở nhiều học sinh lười nhác có điều kiện mà không học được. Tôi tuy bận nhiều việc của gia đình và xã hội nhưng vẫn mong muốn có một ngày bước vào giảng đường đại học”.

Niềm đam mê thi ĐH của thí sinh 61 tuổi  - 4
Ông Minh cho hay: “Tôi vẫn mong muốn có một ngày bước vào giảng đường đại học”.

Đại Dương - Ngọc Thụ