Sinh vật giống sói bị bắn gần nông trại Montana khiến chuyên gia bối rối

(Dân trí) - Các chuyên gia động vật hoang dã Mỹ đang gặp bế tắc với một con vật giống sói bị một nông dân Montana giết chết.

Sinh vật giống sói bị bắn gần nông trại Montana khiến chuyên gia bối rối - 1

Theo cơ quan chức năng, người nông dân ở gần thị trấn Denton đã bắn sinh vật giống sói này vào tuần trước khi nó tiến lại gần vài trăm mét đàn gia súc của ông ta.

Các chuyên gia động vật hoang dã của bang cho biết họ không thể xác định con thú thuộc loài gì.

Sau khi quan sát con vật, họ cho biết họ nghi ngờ nó không phải là sói vì răng nó quá ngắn, chân trước nhỏ bất thường và vuốt quá lớn.

Những giả thuyết kì quặc lưu hành trên mạng cho rằng đó có thể là một con ma sói, một con gấu xám Bắc Mĩ con hoặc họ hàng của Bigfoot.

Trong một bản tin, Cục Cá, Động vật hoang dã, và Công viên Montana (FWP) cho biết đó là “một con thú cái non, không có sữa và thuộc họ nhà chó bao gồm chó, cáo, sói đồng cỏ và sói”.

Người phát ngôn cho cơ quan này, Bruce Auchly, phát biểu với Great Falls Tribune: “Chúng tôi không hề biết đó là loài gì cho đến khi có được báo cáo ADN”.

Ông bổ sung rằng có lẽ phải mất một tuần mới có kết quả, để xác định sinh vật bí ẩn này là gì.


Các chuyên gia cho biết hình thể của nó rất khác một con sói thuần - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.

Các chuyên gia cho biết hình thể của nó rất khác một con sói thuần - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.


Lông của nó cũng khác sói - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.

Lông của nó cũng khác sói - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.

Ty Smucker, chuyên viên quản lý chó sói cho FWP Montana, phát biểu với báo giới: “Có vài điều khiến tôi chú ý khi tôi thấy những bức ảnh. Đôi tai quá lớn. Cặp chân trông hơi ngắn. Bàn chân trông hơi nhỏ, và bộ lông khá kì lạ. Nó có điều gì đó rất lạ”.


Chân trước của nó nhỏ bất thường so với một con sói - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.

Chân trước của nó nhỏ bất thường so với một con sói - Ảnh từ Cục Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana.

Cơ quan này lưu ý những giả thuyết “hoang đường” tràn lan trên mạng, bao gồm cho rằng nó có thể là một con bạo sói.

Ông Auchly đùa: “Đầu tiên, “Bạo sói” là một bài hát của Grateful Dead từ năm 1971. Tôi biết, tôi đã nghe bài đó nhiều lần. Thứ hai, đó là một con vật tiền sử, như voi răng mấu và hổ răng kiếm, nên nó không tồn tại”.

Có người cho rằng nó quá tinh khôn so với huyền thoại quỷ hút máu Chupacabra, người khác nghi ngờ nó có thể là một con “nhân khuyển”.

Nhưng có người nghĩ nó là một con sói lai sói đồng cỏ, hoặc có lẽ là một con chó-sói được nuôi trong tình trạng giam cầm và sau đó được thả ra tự nhiên.

Theo thông tin của cơ quan động vật hoang dã, việc săn sói được cho phép ở bang này và cư dân được phép giết những con sói đe dọa tài sản của họ.

Tuần trước, các nhà nghiên cứu sói bang Montana ước tính có khoảng 900 con sói trên cả bang.

Lộc Xuân (Theo BBC News)