Áo khoác của phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng có giá 2,8 triệu USD

Minh Khôi

(Dân trí) - Chiếc áo khoác được phi hành gia Buzz Aldrin mặc trong sứ mệnh Apollo 11 lịch sử vừa được bán với mức giá kỷ lục.

Áo khoác của phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng có giá 2,8 triệu USD - 1

Với việc Neil Armstrong đã qua đời năm 2012, Buzz Aldrin là 1 trong 4 người từng đặt chân lên Mặt Trăng còn sống, tính đến hiện nay.

Tổ chức hôm 26/7, phiên đấu giá dành cho chiếc áo khoác của phi hành gia Buzz Aldrin đã thiết lập một kỷ lục mới đối với một hiện vật được đưa về từ không gian.

Chiếc áo khoác dệt bằng sợi thủy tinh tổng hợp (vải Beta), được Aldrin mặc trên đường đến và rời Mặt Trăng cách đây 53 năm, khi ông ngồi trong tàu vũ trụ Apollo 11 để xử lý công việc. Buzz Aldrin cũng là người thứ 2 đặt chân lên Mặt Trăng, chỉ sau Neil Armstrong.

Với mức khởi điểm là 500.000 USD, chiếc áo khoác nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tham gia đấu giá. Cuối cùng, một người mua giấu tên đã chiến thắng chiếc áo này với mức giá 2.772.500 USD.

Áo khoác của phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng có giá 2,8 triệu USD - 2

Áo khoác của phi hành gia Buzz Aldrin có giá 2,8 triệu USD (Ảnh: Space).

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019, với số tiền 2.055.000 USD được trả cho một huy chương kỷ niệm của Neil Armstrong. Chiếc huy chương này được mạ vàng 14k, khắc hình logo chiến dịch Apollo 11 với hình ảnh chú chim đại bàng.

Phiên đấu giá được tổ chức không lâu sau ngày kỷ niệm 53 năm sứ mệnh Apollo 11 lịch sử (16/7/1969). Dường như sự quan tâm của công chúng đến sự kiện lịch sử này đã khiến mức giá món kỷ vật được đẩy lên cao chót vót.

Cách đây 53 năm, vào ngày 21/7/1969, Neil Armstrong đi vào lịch sử nhân loại, khi ông cùng với Buzz Aldrin là hai nhà du hành vũ trụ góp mặt trên con tàu Apollo 11, là chuyến bay có người lái đầu tiên đã hạ cánh xuống Mặt trăng vào lúc 20:18 UTC ngày 20/7/1969.

Armstrong dành 2 tiếng rưỡi bên ngoài con tàu không gian, trong khi Aldrin có ít thời gian hơn một chút. Cùng với nhau, họ thu thập 47.5 pounds (khoảng 21.5 kg) Đá Mặt Trăng cho chuyến trở về Trái Đất. Cuộc đổ bộ lên Mặt trăng với tàu Apollo 11 được coi như một bước tiến vĩ đại của con người trong việc chinh phục vũ trụ.

Câu nói nổi tiếng mà Neil Armstrong thốt lên sau khi đặt bước chân đầu tiên xuống Mặt Trăng đã đi vào lịch sử. Ông nói: "Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại".

Theo www.space.com