“58 điểm tốt nghiệp thì em không ngạc nhiên”

(Dân trí) - Cô hoa khôi thanh lịch Nguyễn Diệu Hương của lớp 12 chuyên Hoá, trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa giành ngôi đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm 58/60. Nữ thủ khoa của Hà Nội còn có biệt tài chơi piano cực hay nữa.

“58 điểm tốt nghiệp thì em không ngạc nhiên” - 1

Thủ khoa Nguyễn Diệu Dương với cây đàn Piano
Vừa bước vào cửa nhà Hương, tôi chợt sững lại với bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Đắm mình bên cây dương cầm là cô gái vừa giành số điểm cao nhất của cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009.

Lối nói chuyện nhẹ nhàng với chiếc răng khểnh duyên dáng của Hương như hút hồn người đối diện. Khi được hỏi, Hương học đàn từ bao giờ mà thể hiện như một nghệ sĩ chuyên nghiệp? Hương cho biết, “em học đàn từ khi 5 tuổi ở Cung thiếu nhi. Cây đàn piano đã trở thành niềm say mê của em và đây chính là “liều thuốc” thư giãn sau những giờ học căng thẳng”. 

Với danh hiệu thủ khoa vừa đạt được, Hương cho biết: “58 điểm tốt nghiệp thì em không ngạc nhiên vì thi xong em đã chấm được điểm của mình. Còn danh hiệu thủ khoa thì em khá bất ngờ và vui”.
 
“58 điểm tốt nghiệp thì em không ngạc nhiên” - 2
Nguyễn Diệu Hương từng giành danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Học sinh Thanh lịch của trường THPT chuyên ĐH Sư phạm hồi cuối năm 2008 với câu trả lời ứng xử hay nhất.

Do thi đại học khối A nên các môn “sở trường” như Toán, Sinh, Anh, Lý, Hương đều đạt điểm 10, còn 2 môn còn lại, Văn 8,5, Địa 9,5. Khiêm tốn, Hương nói rằng, lớp em có rất nhiều bạn học giỏi, em nghĩ các bạn đó điểm sẽ cao hơn em nhiều nhưng em cũng là người may mắn trong cuộc thi này.

Với các môn không phải là “sở trường”, Hương có “bí quyết” gì để đạt điểm cao như vậy? Với các môn học không phải môn thi ĐH, em tranh thủ học và làm bài tập ngay trên lớp, có gì không hiểu thì hỏi cô giáo, còn dành thời gian ở nhà cho các môn học chính. Đối với môn Địa lý, Hương dành một tuần cuối cùng để tập trung vào học và vẽ bản đồ. Kết quả là em giành được số điểm gần tuyệt đối - 9,5 điểm.
 
“Không nên đặt mục tiêu quá cao sẽ gây cho mình áp lực, căng thẳng, cần cố gắng hoàn thành tốt công việc đang thực hiện thì mới đạt hiệu quả cao được” - Hương chia sẻ.
 
Cô Nga, giáo viên chủ nhiệm của Hương không tiếc lời khi nói về cô trò nhỏ: “Ở lớp, Hương rất hoà đồng với bạn bè, là người chỉn chu, rất có trách nhiệm với công việc của mình. Hương học giỏi tất cả các môn. Tôi rất vui khi học sinh của mình giành được danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp của Hà Nội”.

Còn mẹ Hương, cô Nguyễn Minh Hiền chia sẻ: “Đây chỉ là thành tích bước đầu, mục tiêu trước mắt vẫn là học tập thật tốt để bước vào kỳ thi đại học sắp tới”.

Bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước, nhà có 2 chị em gái nên Hương và chị gái đều được bố mẹ tạo mọi điều kiện để học tập. Chị gái của Hương cũng đã học 2 trường ĐH. Mẹ Hiền chia sẻ: “Gia đình luôn tạo mọi điều kiện khuyến khích các con học tập. Đặc biệt, tôn trọng năng khiếu của các con. Bên cạnh đó, ngay từ nhỏ cần tạo cho các con  tính tự lập, tinh thần trách nhiệm với bản thân và công việc, từ đó mới sắp xếp cho mình một cuộc sống khoa học”.

Thời gian này, Hương đang dành tất cả thời gian cho kỳ thi vào ĐH Ngoại thương sắp tới. Ngoài giờ học căng thẳng, Hương lại thả mình vào cây đàn piano với những bản nhạc nhẹ nhàng bay bổng...  

 Hồng Hạnh