An Giang:

Xe Khách lao xuống sông, 23 người may mắn thoát chết

(Dân trí) - Vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 9/10, một chiếc xe khách chở 23 người bất ngờ lấn sáng trái và lao thẳng xuống sông. Rất may trong vụ tai nạn hi hữu này những người trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9-10-2015, xe khách 32 chổ mang biển kiểm soát 67B – 000.96 do tài xế Trần Văn Tòa, sinh năm 1966, ở Khóm Trung An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, An Giang điều khiển chở 23 người chạy từ Tri Tôn – Long Xuyên, khi điều xe đến trước Nhà thờ Fatinma Cần Đăng, thuộc khu vực ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, An Giang thì bất ngờ lao sang bên trái đâm thẳng xuống kênh Mặc Cần Dưng.

 

Rất may 23 người trên xe thoát nạn, không ai bị thương nặng
Rất may 23 người trên xe thoát nạn, không ai bị thương nặng

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Châu Thành đã huy động xe cứu hộ xuống cẩu xe khách lên nhưng do nước chảy mạnh, chổ xe lật có độ dốc cao, nên phải mất hơn 3 giờ, lực lượng cứu hộ mới đưa xe lên bờ.

 

Xe Khách lao xuống sông, 23 người may mắn thoát chết - 2

Do nước chảy mạnh, chỗ xe lật có độ dốc cao, nên phải mất hơn 3 giờ, lực lượng cứu hộ mới đưa xe lên bờ.

Theo Công an huyện Châu Thành cho biết, xe khách này của bà Lê Thị Trâm, Khóm Đông Thịnh 5, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, An Giang làm chủ. Khi xe chạy đến khu vực trên do tài xế ngủ gật nên đã đâm thẳng qua lề trái lao xuống dòng kênh và rất may là cả 23 người trên xe chỉ bị thương tích nhẹ, không thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Gia Minh