Thủ khoa trung tâm giáo dục thường xuyên làm công nhân nuôi giấc mơ đại học

Hoàng Lam

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, Nguyễn Thị Nhung nhanh chóng bắt xe ra Bắc, xin làm công nhân. Với 26,75 điểm xét tuyển khối C, cánh cổng đại học đã rộng mở trước mắt cô nữ sinh trung tâm GDTX này.

19h, Nguyễn Thị Nhung (18 tuổi, quê xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) hết thời gian tăng ca. Cùng cô bạn thân Phan Thị Huyền Vy trở về phòng trọ cũng là khi Nhung đã mệt nhoài. 2 tháng nay, Nhung và Vy rời quê, ra Bắc Ninh xin làm công nhân thời vụ cho một công ty chuyên sản xuất điện tử.

Thủ khoa trung tâm giáo dục thường xuyên làm công nhân nuôi giấc mơ đại học - 1

Nguyễn Thị Nhung là thủ khoa khối C và là thí sinh duy nhất của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đô Lương, Nghệ An đạt điểm 10 môn lịch sử (Ảnh: Huyền Vy).

Những mệt mỏi sau ngày dài làm việc như tan biến khi Nhung nghĩ về giảng đường đại học sắp tới. Kỳ thi THPT vừa qua, em đạt 26,75 điểm xét tuyển khối C, trong đó môn lịch sử đạt điểm 10.

Với điểm số này, Nhung cũng chính là thủ khoa khối C của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Đô Lương và là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn lịch sử của trung tâm.

"Em đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào Khoa lịch sử Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ước mơ của em sau này là trở thành giáo viên dạy lịch sử. Mọi người thấy lịch sử khô khan với những số liệu, những dữ kiện nhưng em thấy môn học này rất thú vị", Nhung chia sẻ.

Nhung cũng đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào khoa báo chí.

Ít ai biết rằng, chỉ cách đây ít tháng thôi, mục tiêu của Nhung đơn giản là thi lấy bằng tốt nghiệp rồi... đi làm công nhân.

Thủ khoa trung tâm giáo dục thường xuyên làm công nhân nuôi giấc mơ đại học - 2

Nhung và bạn thân Phan Thị Huyền Vy bắt xe ra Bắc Ninh làm công nhân thời vụ khi vừa hoàn thành kỳ thi THPT năm 2023 (Ảnh: H. Vy).

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Nhung thiếu điểm trúng tuyển vào trường công lập. Không muốn dở dang việc học, em quyết định đăng ký theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đô Lương.

Lựa chọn này, ban đầu đối với Nhung là sự bất đắc dĩ nhưng rồi em nhận ra rằng, khi cánh cửa trường công lập đóng lại, những người thiếu một chút may mắn như em có nhiều cơ hội trong tương lai, nếu không ngừng cố gắng.

"Ở đây em được học văn hóa, được học nghề. Em chọn học nghề nấu ăn và hiện có bằng trung cấp nghề nấu ăn", Nhung khoe.

Bố mẹ làm nông, sau còn 3 em nhỏ nữa, nên Nhung vẫn nghĩ rằng, học xong, mình sẽ đi làm công nhân hoặc đi làm việc ở nước ngoài. "Định hướng" tương lai rõ ràng nên em cũng không quá đầu tư cho việc học tập mà mục tiêu chỉ "đạt" là được.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn và biến cố gia đình, Phan Thị Huyền Vy, bạn cùng phòng trọ, cùng công ty với Nhung cũng xuất sắc đạt 26 điểm xét tuyển khối C và trở thành á khoa Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đô Lương. Vy đăng ký xét tuyển vào khoa sư phạm ngữ văn, Trường Đại học Đà Nẵng.

Ngoài thời gian học ở trường, buổi tối em đi làm thêm ở quán nước. Nghỉ hè, Nhung và bạn đi làm công nhân thời vụ, kiếm tiền trang trải chi phí học hành và phụ giúp mẹ.

Mọi việc sẽ theo lịch trình lập sẵn như thế nếu Nhung không tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp của Trung tâm, được tổ chức vào giữa tháng 5 vừa qua.

Trong lần thi thử thứ 3 của trường, Nhung đạt điểm số cao nhất trong tất cả học viên dự thi. Với kết quả đó, các thầy cô đã động viên em cố gắng thi để lấy điểm xét tuyển đại học. Thời điểm này, chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi THPT.

Thủ khoa trung tâm giáo dục thường xuyên làm công nhân nuôi giấc mơ đại học - 3

Giảng đường đại học đang rộng mở trước mắt Nhung và Vy (Ảnh: H.Vy).

Ngoài việc phải nỗ lực ôn tập gấp nhiều lần so với các bạn để "bù" thời gian hơi chểnh mảng trước đó, Nhung nghỉ công việc làm thêm, tập trung toàn lực cho "trận đánh quyết định" này.

"Em dành nhiều thời gian để học qua các clip được đăng tải trên YouTube hay TikTok. Em thấy cách học này khá hiệu quả, tất nhiên ngoài việc lựa chọn các clip phù hợp, lựa chọn thầy cô truyền đạt kiến thức dễ hiểu cũng đòi hỏi phải tập trung cao độ để không bị phân tâm trên không gian mạng", Nhung chia sẻ.

Nhung cho biết, với công việc công nhân thời vụ hiện nay mang lại cho em khoản thu nhập 6-7 triệu đồng. Ngoài chi phí ăn ở, phòng trọ, em tích lũy mỗi tháng 4 triệu đồng với hi vọng, khi có kết quả tuyển sinh đại học, sẽ có một khoản để chia sẻ với bố mẹ gánh nặng kinh tế khi nhập học.

Với 26,75 điểm, cánh cổng đại học đã rộng mở trước mắt cô nữ sinh này. Bên cạnh đó, cơ hội việc làm cũng rộng mở hơn em có trong tay tấm bằng trung cấp nghề ở tuổi 18.

"Nếu không đậu vào trường công lập, Trung tâm GDTX-GDNN sẽ là một lựa chọn tốt, nếu bạn có mục tiêu rõ ràng và không ngừng cố gắng với mục tiêu ấy", Nhung chia sẻ.