Thủ khoa không bất ngờ

Đỗ Thị Thuỳ Hương đã trở thành thủ khoa của tỉnh Lào Cai trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua với điểm số 58. Khi biết kết quả, mọi người rất vui nhưng Hương lại tỏ ra khá bình thản: “Em cũng đoán trước được mức điểm như vậy ngay sau khi thi xong”.

“Con sẽ là thủ khoa”

 

Đó là lời khẳng định của Hương với bố mẹ trước kỳ thi tốt nghiệp. Trước những thông tin “siết chặt kỉ luật phòng thi” mà báo chí đưa rầm rộ, bố mẹ Hương cũng như rất nhiều phụ huynh khác tỏ ra lo lắng, nhưng Hương thì tự tin: “Quan trọng là con có thủ khoa hay không”.

 

Và, cô bạn lớp trưởng lớp 12 chuyên Anh của Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai đạt điểm số ấn tượng: 58/60.

 

Hương sinh ra trong một gia đình có bố làm nghề lái xe, mẹ làm trong ngành y tế, có một em gái học lớp 6 cũng thông minh không kém chị.

 

Cấp 2, Hương đã được chú ý bởi khả năng về môn Văn. Lớp 9, Hương lọt vào đội tuyển Văn của trường. Ẵm về giải Ba cấp thành phố và giải Nhất cấp tỉnh môn Văn, bạn bè và mọi người đều nghĩ cô bé đáng yêu này rồi sẽ theo nghiệp văn chương.

 

Nhưng Hương đã làm mọi người bất ngờ khi thi vào lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai. Lí giải về quyết định này, Hương cho biết: “Em học môn Anh cũng không kém gì môn Văn. Hơn nữa, chắc chắn là trong tương lai, tiếng Anh sẽ rất cần thiết và em rất thích ngành ngoại giao cũng như truyền hình”.

 

Lớp 11, Hương thi học sinh giỏi vượt cấp cùng khối lớp 12 và đoạt giải khuyến khích Quốc gia môn tiếng Anh. Lớp 12, Hương đạt giải nhì cấp tỉnh và tiếp tục đạt giải khuyến khích ở cấp Quốc gia.

 

Cả 3 năm học, Hương luôn dẫn đầu lớp và trường về thành tích học tập. Trong lớp, Hương cũng đảm nhận luôn vai trò “quân sư” cho các bạn. Vì những thành tích xuất sắc, Hương đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng nhiều phần thưởng khác.

Không chỉ học giỏi, Hương còn rất năng động. Làm lớp trưởng 3 năm liền, Hương tích cực tham gia hoạt động Đoàn. Lớp 10, Hương là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường.

 

Năm lớp 11 là Phó Bí thư Đoàn trường. Đến lớp 12, do dành nhiều thời gian cho học tập, Hương chỉ làm Uỷ viên BCH Đoàn trường và là “kiến trúc sư trưởng” cho nhiều hoạt động sôi nổi trong trường. Hương đã được nhận Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai cho những đóng gióp tích cực trong học tập cũng như trong công tác Đoàn.

 

“Tự học là quan trọng nhất”

 

Hương học toàn diện, rất đều các môn. Cứ nhìn vào điểm thi tốt nghiệp là thấy rõ: Toán 10; Hoá 10; Anh 10; Văn 9,5; Lý 9,5; Sử 9.

 

Hương chia sẻ, bí quyết của bạn là tinh thần tự học. “Em luôn cố gắng tự sắp xếp thời gian, công việc của gia đình để tranh thủ học tập, vui chơi khoa học. Đi học thêm nhiều đến mấy mà về nhà không chịu tự học lại thì hiệu quả cũng không cao. Khi tự học, em có thể tập trung cao độ để xem lại các kiến thức mà thầy cô đã dạy”.

 

Có lẽ vì thế mà Hương chẳng cần đi học thêm  nhiều mà đã thấy kiến thức vững vàng. Chú ý nghe giảng trên lớp để khoảng thời gian này không bị lãng phí. Sau đó, về nhà, Hương dành cả buổi chiều từ 2h-5h và tối từ 8h-12h để tự học. Hương không bao giờ xem nhẹ môn này, coi trọng môn kia, mà luôn cố gắng chia thời gian biểu hợp lí để đảm bảo học được hết các môn.

 

Một cách hữu hiệu mà Hương tận dụng triệt để là lên mạng Internet tìm kiếm thông tin bổ trợ kiến thức. Đặc biệt môn tiếng Anh, Hương rất chịu khó “lục lọi” trên mạng để tìm tài liệu. Cho nên, bài viết của Hương thường mới mẻ, giàu kiến thức.

 

Do sống tại trung tâm thành phố Lào Cai nên Hương rất có ý thức theo dõi thông tin báo chí trên ti vi, xem các chương trình dạy học bổ ích. Lượng kiến thức bạn có từ những kênh thông tin này là không hề nhỏ.

 

Hương sẽ không xuống Hà Nội ôn thi đại học như nhiều sĩ tử khác, bởi “học là cả một quá trình. Một tháng ôn thi không thể giúp em đỗ được đại học. Em sẽ ở nhà ôn thi và đến 1/7 em mới xuống Hà Nội ổn định chỗ ở để thi cho tốt”.

 

Sắp tới, Hương sẽ thi vào Khoa Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và cũng đặt mục tiêu tiếp theo là thủ khoa ĐH Ngoại thương. Cô bạn bộc bạch rất chân thành, cởi mở: “Thủ khoa của tỉnh không hề làm em thấy lo sợ, áp lực mà trái lại, đó sẽ là động lực giúp em tự tin hơn nữa khi đi thi đại học. Em sẽ cố gắng để không làm mọi người thất vọng”.

 

Một điều thú vị là Hương luôn mong xung quanh mình có thật nhiều bạn giỏi để ganh đua. “Học tập phải có niềm say mê nhưng cũng phải có động lực. Sự ganh đua sẽ giúp em phải cố gắng hơn nữa để tự hoàn thiện mình. Em sẽ học hỏi được rất nhiều từ các bạn ấy”. Mặc dù thi Kinh tế nhưng Hương rất hứng thú với ngành Ngoại giao và Truyền hình. Đây sẽ là lĩnh vực mà Hương sẽ theo đuổi trong tương lai.

 

Theo Cẩm Quyên
Vietnamnet