Sinh viên và “cuộc chiến” chống lũ

(Dân trí) - Phòng trọ của Xuân Tiến đông chật người vì mấy cậu bạn đang kéo về ngồi xem phim. Tiến bảo: “Biết thế nào hôm nay cũng được nghỉ học nên cả nhóm tụ về phòng thuê vài chục bộ phim về ngồi xem cho hết thời gian, chừng nào hết bão thì thôi”.

“Ăn mừng” vì lũ tới

Sáng bật đài nghe tin bão số 5 về, Huế nằm trong khu vực ảnh hưởng nhưng Thế Bình, sinh viên Kinh tế vẫn ung dung, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Xalông alô cho bạn tới phòng  đánh bài giải trí. “Mình trọ ở đây đã 3 năm rồi mà năm nào chả có lũ, có bão mà thấy có sao đâu. Mọi người vẫn sống đấy thôi, có ai mất gì đâu. Tiếc lắm thì cũng chỉ trôi vài ba thứ linh tinh. mưa lũ về lại càng hay chứ sao lại được nghỉ học, thế là khoái nhất”.

“Mưa thế này thì là lụt thôi nhưng xóm mình ở cao thế này chưa năm nào bị nước vào phòng nên cứ yên tâm, không có việc gì làm cũng chán nên ngồi đánh bài nhậu thế mới hay” - Thành, một sinh viên trọ cùng dãy nói.

Phòng trọ của Xuân Tiến đông chật người vì mấy cậu bạn đang kéo về ngồi xem phim. Tiến bảo: “Biết thế nào hôm nay cũng được nghỉ học nên cả nhóm tụ về phòng thuê vài chục bộ phim về ngồi xem cho hết thời gian, chừng nào hết bão thì thôi”.

Nhiều bạn sinh viên dù biết lũ về nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài phòng trọ. Trên nhà cô chú chủ nhà đang loay hoay không biết làm thế nào để đưa những bao cát lên mái nhà chống bão thì những cô cậu sinh viên trọ vẫn dán mắt vào chiếc máy tính với những trò chơi bạo lực.

Nhiều bạn khác thì tập trung ở phòng trọ cụng ly chúc mừng được nghỉ học, ăn chơi.

Sẵn sàng chống chọi với lũ

Ở những khu nhà trọ có địa thế thấp hơn, nước bị ngập sâu quá nửa thì những cô cậu sinh viên trọ ở đây lại đã sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất. Những bếp ga mini, nồi cơm điện, áo quần, tủ đều được xếp gọn lại một chỗ để đến khi nước lên là di tản. Trước đó những thứ có giá trị như máy tính, ti vi, loa đài… cũng đã được đóng thùng cẩn thận gửi nhờ trên tầng nhà chủ.

“Mình lo lắm chứ, mấy hôm nghe đài bão tin lũ lụt sẽ dâng cao không biết sẽ phải làm thế nào nữa mọi thứ đều đóng hộp hết để “tản” cho nhanh. Năm ngoái do không chủ động nên phòng mình bị ngập nước làm hỏng hết máy móc rồi đồ áo cũng bị cuốn trôi mất” - Hường, sinh viên trường Dân Lập Phú Xuân nói.

Công tác chuẩn bị đối phó với lũ cũng được các sinh viên có ý thức thực hiện. Những mái tôn, mái ngói được gia cố thêm, rồi cả thức ăn đồ uống đều sẵn sàng. “Mỳ tôm Phương đã mua cách đây 2 hôm rồi mua 2 hộp cho chắc, rồi gạo, dầu ăn, nước mắm… đã sẵn sàng để cho một tuần. Xóm trọ cũng đã phân công người trông coi theo dõi mực nước lên. Đi học buổi sáng nên buổi chiều phải có người tình nguyện ở lại xóm trông coi lỡ có chuyện gì đột xuất còn hành động” - Phương sinh viên ngoại Ngữ cho biết.

Do trọ ở những khu vực có địa thế thấp, năm nào cũng bị ngập, nhiều bạn sinh viên cũng đã học hỏi được kinh nghiệm trong công tác chống lũ. “Kiên trọ ở đây đã 4 năm rồi, năm nào cũng bị ngập nước quá nửa phòng, nhưng giờ thì không sợ nữa vì tất cả đã đâu vào đó, nghĩa là mọi thứ trong phòng đã được di tản trước khi nước lên, mình cũng đã đăng ký ở nhờ bạn trong lớp vài ba bữa”.

Trong cuộc chiến với bão lũ, không ít bạn đã thấy mình lớn lên nhiều vì qua đó các bạn đã phần nào hiểu được nỗi lòng của những đồng bào bao năm sống chung với lũ.

Bá Mạnh