Quá bức xúc, thầy đánh trò bầm mông

Trưa 14/9, sau khi đi học về, cháu Trần Văn Tài, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Phạm Văn Hai (quận 11 - TPHCM) không ngồi ăn cơm được vì hai mông bầm tím, rướm máu.

Khi cha hỏi, cháu Tài mếu máo cho biết đã bị thầy K đánh trong giờ học.

 

Chiều 14/9, thầy Phan Văn Trí, Hiệu trưởng nhà trường đã rất bức xúc khi nhìn vết bầm tím ở mông cháu Tài. Tuy nhiên, thầy Trí ngạc nhiên vì cho rằng thầy K vốn là người hiền lành, thương học trò.

 

Thầy Trí cho biết, trên 20 năm đứng lớp, thầy K chưa lần nào bị phản ánh việc đánh học trò quá tay. Tuy nhiên, hành động của thầy K là khó chấp nhận và nhà trường sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc.

 

Thầy K cũng thừa nhận đã quá tay khi đánh cháu Tài. Thầy cho biết: “Bé Tài đi học gần một tháng mà không chép bài, không học bài. Cho bài tập về nhà cháu cũng không làm”.

 

Anh Minh, cha cháu Tài cũng thừa nhận do bận buôn bán, việc giáo dục con cái anh giao hết cho vợ. Mẹ cháu thì hay bênh con, con xin nghỉ học là cho nghỉ. Đích thân thầy hiệu trưởng và thầy K đã có lần xuống nhà phản ánh cháu trốn học đi chơi, học ở lớp thì không tập trung, không chép bài. Có lúc thầy đến nhà thì mẹ cháu Tài giấu con trong phòng và nói con bệnh, không cho cháu đi học...

 

Thầy K cũng cho biết thêm, do Tài học quá kém nên tan giờ học, thầy giữ Tài lại để dạy kèm riêng 30 phút. Thấy cháu học quá giờ, mẹ cháu vào xin đón về và phàn nàn việc thầy giữ cháu lại.

 

 “Tôi xin lỗi gia đình, mong gia đình thông cảm về hành vi thiếu kiềm chế của tôi. Tôi sẽ không để xảy ra sự việc này lần nữa!” - thầy K nói.

 

Việc một thầy giáo đánh học trò quá tay là khó chấp nhận. Nhưng có thể thấy, thầy K đã không nhận được sự cầu thị, hợp tác của gia đình trong việc giáo dục cháu Tài.

 

TheoPháp luật TPHCM