Nữ sinh nghèo xóm vạn chài đã được nhập học

(Dân trí)-“Nếu không có báo <i>Dân trí</i> thì em đành phải cất đi tấm giấy báo trúng tuyển, quên đi ước đi giảng đường. Nhưng bây giờ em đã được nhập học rồi, em cảm ơn độc giả, cảm ơn báo <i>Dân trí</i>", đó lời tâm sự của em Nguyễn Thị Thắm trong buổi nhập học sáng 27/9.

Sáng sớm nay 27/9, trời xứ Nghệ mưa như trút nước, em Nguyễn Thị Thắm - nhân vật trong bài viết “Nghèo khó, nữ sinh xóm vạn chài phải gác lại ước mơ giảng đường” một mình tự bắt xe khách vượt qua hơn 25km xuống thành phố Vinh để tiến hành làm thủ tục nhập học. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của độc giả báo điện tử Dân trí cũng như PV Dân trí tại Nghệ An liên hệ với một số doanh nghiệp, nhờ đó em Thắm đã được hỗ trợ một ít tiền để nhập học. Nhiều độc giả trong và ngoài nước gọi điện cho em Thắm để chia sẻ khó khăn, có người gửi những món quà nhỏ để giúp em được nhập học.

Thông qua PV Dân trí, anh Nguyễn Trường Giang - GĐ Công ty TNHH dịch vụ, vận tải, vật tư thiết bị cầu đường xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội và ông Nguyễn Anh Tuấn - GĐ Công ty TNHH Bắc Sơn (TP Vinh, Nghệ An) - độc giả thường xuyên của báo điện tử Dân trí đã quyết định ủng hộ cho em Thắm 5 triệu đồng (anh Giang ủng hộ 2 triệu đồng và ông Nguyễn Anh Tuấn ủng hộ 3 triệu đồng) để em Thắm có tiền nhập học.

Nhận được quà từ anh Nguyễn Trường Giang, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao trực tiếp trao số tiền trên cho em Thắm. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn ngay từ sáng sớm có mặt tại Trường ĐH Vinh trực tiếp trao 3 triệu đồng cho em Thắm. Quá cảm động, em Thắm chỉ biết thông qua báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới anh Giang và ông Tuấn đã giúp đỡ. Tại buổi nhập học, Thắm bảo: “Món quà mà chú Giang, ông Tuấn dành cho cháu lúc này quý giá lắm. Cháu xin cảm ơn tới chú Giang, ông Tuấn đã thương cháu lúc khó khăn này. Đây là số tiền lớn nhất cháu được cầm, nhờ có số tiền này mà cháu bây giờ đã được nhập học. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.
 

Nữ sinh nghèo xóm vạn chài đã được nhập học
Thông qua PV Dân trí tại Nghệ An, ông Nguyễn Anh Tuấn - GĐ Công ty TNHH Bắc Sơn trực tiếp có mặt tại Trường ĐH Vinh trao cho em Thắm 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ cùng PV: “Mỗi khi mở máy tính hay điện thoại có web tôi đều chọn báo điện tử Dân trí đầu tiên để đọc tin tức. Sáng sớm nay cũng vậy, sau khi lướt qua tôi thấy bài viết về cháu Thắm thật tội nghiệp, thương quá…. Tôi thấy hoàn cảnh của em Thắm nghèo như thế nhưng lại học giỏi, ước mơ thật cao quý. Tôi chỉ có món quà nhỏ ủng hộ em để em tiếp tục đến trường, mong em Thắm học tốt”.

Ngày Thắm đi thi, một mình em trốn bố mẹ để đi. Nay Thắm nhập học cũng một mình em bắt xe xuống TP Vinh để làm thủ tục. Trước khi bắt xe xuống thành phố nhập học, bố mẹ Thắm chỉ nhắn nhủ mấy điều và mong muốn con học thật tốt để không phụ lòng mọi người, còn tiền cho con nhập học, với gia đình anh Đương chẳng có nổi 100.000 ngàn đồng cho con.
 
Được sự trợ giúp của PV Dân trí cũng như Hội sinh viên, Đoàn Trường ĐH Vinh, em Thắm đã làm xong thủ tục nhập học ngay trong sáng 27/9. Và ước mơ giảng đường của nữ sinh nghèo xóm vạn chài đã không bị gác lại.

Anh Nguyễn Văn Đường - bố em Thắm cho biết: “Qua báo Dân trícho tôi gửi lời cảm ơn tới quý độc giả đã giúp đỡ cháu Thắm nhà tôi trong lúc khó khăn này. Những món quà của quý vị dành cho gia đình tôi cũng như cháu Thắm lúc này là quý giá vô cùng tôi chẳng biết nói lời chi hơn nữa cả”.

Được biết, hiện gia đình Thắm còn có 2 em gái đang đi học (một em học lớp 7 và một em học lớp 1), còn em trai kế do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà theo bố mẹ làm nghề chài lưới trên sông Lam, riêng em út mặc dầu đã đủ tuổi đi học mẫu giáo bé nhưng cũng không thể đến trường vì khốn khó.

Để em Thắm được nhập học như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ phía độc giả trong thời gian ngắn sau khi bài viết lên trang. Hiện em Thắm đã làm xong thủ tục nhập học, đã có nơi ở (ở trong KTX) và chờ ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi những người cầm bút cầu chúc em luôn học tốt, thành đạt và có được nhiều điều may mắn trong cuộc sống mới nơi giảng đường, nơi mảnh đất mới.

Dưới đây là một số hình ảnh nữ sinh xóm vạn chài nhập học ĐH Vinh sáng nay 27/9:

Nữ sinh nghèo xóm vạn chài đã được nhập học
Em Thắm trong buổi làm thủ tục nhập học Trường ĐH Vinh sáng nay 27/9.

Nữ sinh nghèo xóm vạn chài đã được nhập học
Anh Lê Minh Giang - đại diện Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Vinh trao 2 triệu đồng của anh Nguyễn Trường Giang - GĐ Công ty TNHH dịch vụ, vận tải, vật tư thiết bị cầu đường xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho em Thắm.

Anh Lê Minh Giang hướng dẫn và sắp hồ sơ cho Thắm nhập học.
Anh Lê Minh Giang hướng dẫn và sắp hồ sơ cho Thắm nhập học.

Anh Lê Minh Giang hướng dẫn và sắp hồ sơ cho Thắm nhập học.
Đại diện Phòng công tác chính trị học sinh, sinh viên trường ĐH Vinh làm thủ tục nhập học cho em Thắm.

Em Thắm làm thủ tục đăng ký ở KTX.
Em Thắm làm thủ tục đăng ký ở KTX.

Em Thắm làm thủ tục đăng ký ở KTX.
Em Thắm làm quen với các chị học khóa trước. Vậy là cô nữ sinh nghèo xóm vạn chài bắt đầu cuộc sống mới nơi giảng đường.
 
Nguyễn Duy
Dòng sự kiện: Vượt khó đỗ ĐH