Nữ sinh lớp 9 sinh con

Ngày 23/12, em H, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Phú An (Thừa Thiên - Huế) trở dạ sinh một bé gái nặng 2,3 kg. Xung quanh sự việc này, có tin đồn H bị cưỡng ép.

Ông Nguyễn Phúc Đông, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Tôi cũng vừa nhận tin có một học sinh lớp 9 mới sinh con cách đây vài ngày. Đây là việc không thể tin ở lứa tuổi học trò, nhưng trường vẫn phải có trách nhiệm, đại diện công đoàn trường đang chuẩn bị đến thăm, động viên em H”.

 

Nói rồi ông Đông đến lớp 9/2 tìm lớp trưởng. Em Phan Thị Nhung, lớp trưởng, kể với chúng tôi: “Bạn H đã sinh một bé gái nặng 2,3 kg, hình như thiếu tháng. Ngày 24/12, em đã đến trạm y tế xã thăm bạn ấy. Sức khỏe của bạn bình thường. Vì cháu bé thiếu cân nên hiện tại bạn H vẫn chưa về nhà”.

 

Điều đáng nói cho đến lúc H sinh em bé, thì thầy cô, bạn bè trong lớp, trong trường mới tá hỏa là... H có bầu. Vì suốt quá trình mang thai, H đã che giấu, nịt bụng rất cẩn thận, không hề để lộ “tung tích”. Thậm chí trước ngày sinh khoảng 3 ngày, H còn thi nhảy cao để lấy điểm môn thể dục.

 

Ông Đông cho biết: “Ngày 21/12, cha của em H đã viết đơn xin cho em được nghỉ học với lý do bị ốm, không ngờ em H sinh con”. Ông Đông cho chúng tôi xem học bạ của H. H sinh ngày 20/10/1990. Cô bé làm mẹ đang ở tuổi vị thành niên.

 

Xung quanh sự việc này, có tin đồn H bị cưỡng ép. Đây là bài học đau xót, cảnh báo đến các bậc phụ huynh, nhà trường, xã hội trước vấn đề chăm sóc giáo dục con cái, học sinh vẫn còn lỏng lẻo hiện nay.

 

Theo Xuân Hồng - Trúc Quân
 Người Lao Động